Vào lúc 19g30, Thứ Bảy Tuần Thánh (04/04/2026), đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã tề tựu về ngôi thánh đường thân thương để cử hành Canh Thức Vượt Qua.
Sáng Chúa nhật ngày 05/04/2026, cộng đoàn giáo xứ Kim Mai đã long trọng quy tụ tham dự Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Kitô chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển.
Vào lúc 19h00’ Thứ Bảy Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa tề tựu về Thánh đường Giáo họ Trinh Vương, để cùng quý Cha đồng tế cử hành Đêm cực thánh, Đêm Canh Thức Vượt Qua.
Vào lúc 19h00’, ngày 3/4/2026. Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế các nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su tại Nhà thờ Giáo họ Trinh Vương
Vào lúc 17g30 Thứ Sáu Tuần Thánh, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ sự Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa.
Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04/2026), cùng với Giáo hội toàn cầu, Giáo xứ Thánh Linh bước vào ngày chay tịnh, thinh lặng để tưởng niệm biến cố khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô trên đồi Golgotha.
19g30 ngày 3.4.2026, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn cùng quy tụ đông đảo nơi khuôn viên thánh đường để cử hành Đàng Thánh Giá trọng thể – bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn và tình yêu tự hiến. Chủ đề đàng thánh giá “MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”
Chiều thứ Sáu, ngày 03/04/2026, cộng đoàn Giáo xứ Thổ Hoàng long trọng cử hành các nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.
Trong thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ 5, tại Giáo xứ Ea Tul cha Quản xứ JB. Hoàng Nguyên Vũ đã tái hiện nghi thức rửa chân cho các môn đệ là quý ông đại diện các giáo buôn trong giáo xứ.
Chiều ngày 2/4/2026, Cộng đoàn dân Chúa 2 Giáo họ Trinh Vương và Phao-lô, cùng nhau quy tụ về Nhà thờ Giáo họTrinh Vương, để hiệp dâng Thánh lễ Tiệc Ly.
Lúc 17g30 ngày 02.04.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Dũng Lạc đã quy tụ trong ngôi thánh đường, sốt sắng tham dự Thánh lễ Tiệc Ly do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế.
Vào lúc 17g45 chiều Thứ Năm, ngày 02/04/2026, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly.