<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Hội nghị Seek26</title>
<meta name="description" content="Hội nghị Seek26 - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;gpbanmethuot.net&#x002F;savefile&#x002F;Tin-tuc&#x002F;hoi-nghi-seek26-21697.html">
<meta name="author" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột">
<meta name="copyright" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột [tgmbmt@yahoo.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Hội nghị Seek26">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;gpbanmethuot.net&#x002F;savefile&#x002F;Tin-tuc&#x002F;hoi-nghi-seek26-21697.html">
<meta property="og:site_name" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột">
<meta property="og:url" content="https://gpbanmethuot.net/Tin-tuc/hoi-nghi-seek26-21697.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://gpbanmethuot.net/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://gpbanmethuot.net/Tin-tuc/hoi-nghi-seek26-21697.html">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/Tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-phan-bmt/" title="Tin Tức - Giáo phận BMT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-phan-bmt-14/" title="Tin Tức - Giáo hội Việt Nam" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-hoi-toan-cau/" title="Tin Tức - Giáo hội toàn cầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/sinh-hoat/" title="Tin Tức - Sinh Hoạt" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-xu-1/" title="Tin Tức - Giáo xứ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/ban-muc-vu-1/" title="Tin Tức - Ban Mục vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/dong-tu-1/" title="Tin Tức - Dòng Tu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/doan-the-cg-1/" title="Tin Tức - Đoàn thể CG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/song-dao/" title="Tin Tức - Sống Đạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/loi-chua-moi-ngay/" title="Tin Tức - Lời Chúa Mỗi Ngày" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/suy-niem-tin-mung/" title="Tin Tức - Suy niệm Tin Mừng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/chau-thanh-the/" title="Tin Tức - Chầu Thánh Thể" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/hoc-hoi-kinh-thanh/" title="Tin Tức - Học Hỏi Kinh Thánh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/vui-hoc-thanh-kinh/" title="Tin Tức - Vui Học Thánh Kinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-ly/" title="Tin Tức - Giáo lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/kien-thuc-giao-ly/" title="Tin Tức - Kiến Thức Giáo Lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/kien-thuc-phung-vu/" title="Tin Tức - Kiến Thức Phụng vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/giao-duc-kito-giao/" title="Tin Tức - Giáo Dục Nhân Bản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/van-hoc-nghe-thuat/" title="Tin Tức - Văn Học - Nghệ Thuật" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/van/" title="Tin Tức - Văn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/tho/" title="Tin Tức - Thơ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/am-nhac/" title="Tin Tức - Âm Nhạc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/trang-ban-doc/" title="Tin Tức - Trang Bạn Đọc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/goc-thieu-nhi/" title="Tin Tức - Góc Thiếu Nhi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/hoat-hinh/" title="Tin Tức - Hoạt hình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/tro-choi/" title="Tin Tức - Trò chơi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/bai-hat/" title="Tin Tức - Bài hát" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.net/rss/chuyen-ke/" title="Tin Tức - Chuyện kể" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.net/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://gpbanmethuot.net/themes/default/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Giáo Phận Ban Mê Thuột</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Giáo Phận Ban Mê Thuột" href="https://gpbanmethuot.net/">https://gpbanmethuot.net</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Hội nghị Seek26</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 09/01/2026 04:46</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Trong bối cảnh làn sóng thế tục hóa khiến nhiều người trẻ dần xa rời đức tin, hội nghị SEEK đã ra đời như một nỗ lực nhằm đảo ngược xu hướng đó.
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="cq5dam thumbnail cropped 750 422" src="https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2026_01/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422_9.jpeg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p class="article__title" style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>Hội nghị Seek26: Khi Giáo hội cùng Người trẻ “Hướng lên cao”</strong></span></span></p>

<p class="article__subTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Kể từ khi Hiệp hội Sinh viên Đại học Công giáo (FOCUS) được thành lập vào năm 1998, sứ mạng tái truyền giáo cho môi trường đại học đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của Giáo hội tại Hoa Kỳ. Trong bối cảnh làn sóng thế tục hóa khiến nhiều người trẻ dần xa rời đức tin, hội nghị SEEK đã ra đời như một nỗ lực nhằm đảo ngược xu hướng đó.</span></p>

<div class="article__text">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Từ những buổi gặp gỡ khiêm tốn ban đầu, SEEK đã chuyển mình thành một phong trào lớn mạnh, trở thành nhịp cầu giúp sinh viên chuyển đổi từ một đức tin truyền thống sang một đức tin cá vị và dấn thân.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Tiếp nối hành trình ấy, hội nghị SEEK26 diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2026 đã trở thành một điểm sáng đầy hy vọng khi quy tụ con số kỷ lục hơn 26.000 bạn trẻ. Lấy cảm hứng từ linh đạo “Hướng lên cao” của vị thánh trẻ Pier Giorgio Frassati, hội nghị là lời mời gọi người trẻ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự tầm thường để chinh phục những giá trị cao quý của Tin Mừng. Giữa kỷ nguyên số đầy thách thức, hội nghị thường niên này chính là điểm hẹn tâm linh giúp người trẻ tìm lại căn tính ơn gọi Kitô hữu&nbsp;– nơi các bạn thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương và vững tin rằng họ không bao giờ đơn độc trên hành trình sống đức tin.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>Sứ điệp của Đức Thánh Cha</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Tâm điểm của phiên khai mạc hội nghị là sứ điệp video đầy cảm hứng từ Đức Thánh Cha Lêô XIV. Ngài nhận định sự góp mặt đông đảo của các bạn trẻ tại hội nghị chính là minh chứng sống động cho một “sự thao thức tích cực”. Khởi đi từ câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan: “Các bạn tìm gì thế?”, Đức Thánh Cha giải thích: “Chúa Giêsu đặt câu hỏi này vì Người thấu cảm mọi ngõ ngách của tâm hồn con người. Các bạn có mặt ở đây vì không muốn cam chịu một nhịp sống thường nhật tẻ nhạt, nhưng khao khát một hướng đi đích thực cho đời mình”. Ngài khẳng định rằng, câu trả lời trọn vẹn nhất cho mọi khát vọng vươn tới đỉnh cao không nằm ở một học thuyết hay công nghệ nào, mà ở một Ngôi vị: chính là Chúa Giêsu Kitô.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Đặc biệt, trong hành trình phân định ơn gọi, Đức Thánh Cha đã dành cho giới trẻ lời khuyên đầy khích lệ: “Đừng sợ hỏi Người rằng Người muốn bạn làm gì. Chỉ có Chúa mới thấu hiểu những khát vọng sâu thẳm nhất, có lẽ còn đang tiềm ẩn nơi con tim bạn. Hãy để bản thân được Người dẫn dắt!”. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ không chỉ phá tan những rào cản sợ hãi, mà còn mở ra một hành trình khám phá đức tin đầy hy vọng ngay từ những bước chân đầu tiên của cuộc leo núi tâm linh này.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>Quy mô kỷ lục và sức sống mãnh liệt của niềm tin</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Diễn ra từ ngày 01 đến 05/01 vừa qua, Hội nghị SEEK26 là một hành trình năm ngày quy tụ hơn 26.000 tham dự viên, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 24% so với năm 2025. Quy mô kỷ lục này đã phản ánh một “mùa xuân mới” của niềm tin tại ba giáo điểm lớn: Columbus, Fort Worth và Denver.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Môi trường truyền giáo đại học cũng ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với 14.496 sinh viên hiện diện, trong đó tỉ lệ sinh viên ngoài mạng lưới Hiệp hội Sinh viên Đại học Công giáo tăng đến 64%. Bên cạnh đó, sự hiện diện của 58 Giám mục là minh chứng sống động cho sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ của các vị mục tử dành cho thế hệ trẻ.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Đức Cha Earl Fernandes, Giám mục Giáo phận Columbus, nhận định hội nghị SEEK26 như một “Đại hội Giới trẻ Thế giới thu nhỏ”. Ngài nhấn mạnh: “Sự hiện diện đông đảo này thách thức những định kiến cho rằng Giáo hội đã lỗi thời. Tại giáo phận chúng tôi, dân số Công giáo đã tăng gấp đôi trong ba năm rưỡi qua và đang trẻ hóa. Người trẻ đang khao khát ý nghĩa, cộng đoàn và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô”.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Một tín hiệu đầy hy vọng khác của Hội nghị cho tương lai của ơn gọi linh mục là sự gia tăng số lượng chủng sinh tham dự, khoảng 46% so với năm trước. Tại các điểm tư vấn ơn gọi, Cha Michael Haemmerle, Giám đốc Ơn gọi Giáo phận Columbus, đã nảy ra ý tưởng đặt một thanh xà đơn cạnh bàn thông tin: “Các chàng trai thích thể hiện sức mạnh của mình... Đó là cách để chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện tốt đẹp. Chúng tôi muốn những người đàn ông mạnh mẽ cho chức linh mục – không hẳn là sức mạnh thể chất, mà là sự vững vàng trong đức tin”.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Chủng sinh Absalom Hall, 39 tuổi, chia sẻ: “Khi đến đây, bạn thấy không chỉ các chủng sinh từ khắp nơi mà còn cả cộng đồng tín hữu nhiệt thành. Họ ủng hộ ơn gọi một cách tuyệt vời, điều đó tái khẳng định ơn gọi trong tôi”. Hội nghị đã thiết kế một “Trải nghiệm Chủng sinh” riêng biệt với các buổi thảo luận và giờ kinh Phụng vụ chung, giúp các thanh niên đang phân định thấy mình thực sự thuộc về một cộng đoàn lớn hơn.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>Hành trình hoán cải của John Bergsma</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Để vươn tới đỉnh cao của sự thật, người trẻ cần vượt qua những “vách đá” định kiến. Tại điểm cầu Columbus, Tiến sĩ John Bergsma, một học giả Kinh Thánh và cựu mục sư phái Calvin, đã gây ấn tượng mạnh khi chia sẻ về hành trình hoán cải nhờ Thánh lễ. Đây là một chặng đường đầy kịch tính, từ một người từng coi Thánh lễ là “sự thờ ngẫu tượng ghê tởm” đến khi trở thành một nhà thần học Công giáo nhiệt thành.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Được nuôi dưỡng trong môi trường phản đối Công giáo kịch liệt, những rạn nứt trong niềm tin cũ của Bergsma chỉ bắt đầu xuất hiện khi ông đối mặt với thực tế mục vụ. Ông nhận ra sự mâu thuẫn khi nghe người cố vấn khẳng định rằng một người phạm tội nặng vẫn được cứu độ nếu đã “tin Chúa một lần”, điều này trái ngược với lời kêu gọi của Chúa Kitô về việc phải “vác thập giá hằng ngày”.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Bước ngoặt quyết định đến khi ông nghiên cứu các lá thư của Thánh Inhaxiô Antiokia, môn đệ của Thánh Gioan Tông đồ. Bergsma kể lại: “Khi đọc thấy vị thánh từ thế kỷ thứ nhất khẳng định Thánh Thể chính là Thịt của Đấng Cứu Thế, tôi nhận ra không có cách giải thích biểu tượng nào ở đây cả”. Ông khẳng định rằng người trẻ hiện nay đang tìm về với Giáo hội Công giáo vì họ khao khát một chân lý vững chãi và sự ổn định dài lâu giữa một thế giới đầy biến động.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>Khi Khoa học “lên tiếng” về Mầu nhiệm Thánh Thể</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Đáp lại sự hoài nghi của một thế hệ đề cao tính thực nghiệm, Cha Robert Spitzer – một linh mục Dòng Tên – đã trình bày những dữ liệu khoa học được chứng thực về các phép lạ Thánh Thể và tấm áo choàng Tilma của Đức Mẹ Guadalupe.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Qua các nghiên cứu pháp y tại Buenos Aires (1996), Tixtla (2006) và Sokółka (2008), giới chuyên môn xác nhận mẫu vật từ Bánh Thánh hóa thịt chính là mô cơ tim từ tâm thất trái. Đáng chú ý, các mẫu vật này vẫn chứa tế bào bạch cầu đang hoạt động&nbsp;– một hiện tượng chỉ xảy ra khi mô thuộc về một cơ thể đang sống và chịu đau đớn dữ dội, trong khi theo tự nhiên, bạch cầu sẽ tan rã chỉ vài giờ sau khi lìa cơ thể. Tại Ba Lan, kính hiển vi điện tử còn tiết lộ sự hòa quyện hoàn hảo ở cấp độ vi mô giữa sợi tơ huyết, mô cơ tim và phân tử bánh không men, một cấu trúc vượt xa kỹ thuật của con người.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Bên cạnh đó, Cha Spitzer cũng giải mã bí ẩn về tấm áo Tilma vốn không hề phân hủy sau gần 500 năm. Cha chỉ ra rằng vị trí các ngôi sao trên áo tương ứng chính xác với bản đồ bầu trời đêm ngày 12/12/1531 tại Mexico, nhưng được nhìn từ góc độ không gian phía trên bầu khí quyển. Những chứng cứ này dẫn đến kết luận đầy thuyết phục: “Thiên Chúa đang nói với thế hệ chúng ta bằng chính ngôn ngữ khoa học mà chúng ta tin tưởng nhất”, biến khoa học thành nhịp cầu đưa con người hiện đại trở về với niềm tin vào mầu nhiệm thiêng liêng.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>10 phương cách giải mã cơn khủng hoảng lo âu</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Vươn tới những đỉnh cao đích thực đòi hỏi mỗi người phải có một tâm trí tự do, thoát khỏi những áp lực bủa vây của xã hội hiện đại. Tại hội nghị, Mike Iverson, Giám đốc văn phòng môn đệ của Spiritus Ministries, đã nhận định rằng giới trẻ ngày nay đang rơi vào trạng thái kiệt sức bởi một nền văn hóa luôn rỉ tai họ rằng bản thân “không bao giờ là đủ”. Theo ông, chính sự lo âu triền miên này là rào cản lớn nhất đẩy con người rời xa thực tại – không gian duy nhất mà Thiên Chúa đang hiện diện và chờ đợi chúng ta.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Để chiến thắng rào cản lo âu này, Iverson đề xuất một lộ trình gồm 10 cách thức thực tế nhằm tìm lại sự bình an nội tâm. Trước hết, mỗi người cần học cách gặp gỡ Chúa ngay trong mọi nghịch cảnh thay vì ảo tưởng chờ đợi một hoàn cảnh hoàn hảo, đồng thời tập trung yêu thương những người thân cận đang ở ngay bên cạnh mình. Lối sống này đòi hỏi chúng ta phải bám rễ sâu vào đức tin trong từng hơi thở và duy trì thói quen viết nhật ký để thanh lọc những “tiếng ồn” nội tâm, từ đó phân định rõ tiếng gọi của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, việc chọn lối sống đơn giản, giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghệ và tỉnh táo trước bẫy nợ nần tiêu dùng sẽ giúp tâm trí được giải phóng. Cuối cùng, sự bình an đích thực sẽ đến khi chúng ta sống đời biết ơn, dành thời gian cho Thiên Chúa và can đảm sống chậm lại để khẳng định phẩm giá cao quý của một người con được yêu, thay vì để hiệu suất công việc định nghĩa giá trị bản thân mình.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><b>“Cai nghiện” kỹ thuật số</b></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Trong bài thuyết trình tại hội nghị, Andrew Laubacher, Giám đốc điều hành tổ chức Humanality, đã đưa ra một lời cảnh báo gây chấn động: dựa trên tốc độ tiêu thụ nội dung số hiện nay, một người trẻ 18 tuổi vào năm 2025 có nguy cơ tiêu tốn tổng cộng 27 năm cuộc đời chỉ để dán mắt vào màn hình điện thoại. Con số này tương đương với việc đánh mất hơn một phần ba quãng đời trưởng thành trong thế giới ảo. Ông phân tích rằng bước ngoặt của cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần bắt đầu từ năm 2010 với sự ra đời của “camera trước” – tính năng đã chuyển dịch trọng tâm đời sống từ việc trải nghiệm thực tế sang nỗ lực “tự định nghĩa bản thân” qua những khung hình hoàn hảo, từ đó bùng nổ các hội chứng lo âu và trầm cảm.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Để giải thoát giới trẻ khỏi sự lệ thuộc này, Laubacher đề xuất lộ trình “Thanh lọc kỹ thuật số” dựa trên ba trụ cột cốt lõi: <i>Sống trong ánh sáng</i> bằng cách chấm dứt thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ để bảo vệ tâm trí; <i>Sống vị tha</i> nhằm đảo ngược bản chất ích kỷ của không gian mạng bằng cách hướng sự quan tâm đến nhu cầu của tha nhân; và cuối cùng là <i>Sống hiện diện</i> để trân trọng những tương tác trực tiếp giữa người với người. Ông đi đến kết luận rằng: “Cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất đời bạn là học cách yêu Chúa, yêu người lân cận và yêu chính bản thân mình trong thực tại, chứ không phải qua những mảnh ghép ảo trên màn hình”.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Hội nghị SEEK26 đã khép lại, nhưng âm hưởng từ sự kiện này đã phác họa nên chân dung một Giáo hội năm 2026 đầy sức sống: không hề lỗi thời mà luôn sẵn sàng đối thoại cùng khoa học, thấu cảm sâu sắc trước những nỗi lo âu tâm lý và khẳng định mạnh mẽ với giới trẻ rằng họ không bao giờ đơn độc.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">Hành trình của các tham dự viên không kết thúc tại những khán phòng hội nghị, mà thực chất là khởi đầu cho một cuộc “xuống núi” đầy hy vọng, đưa các bạn trẻ dấn thân vào những “sa mạc số” của thế giới hiện đại. Giữa kỷ nguyên của những kết nối ảo đầy rẫy sự cô đơn, sự đồng hành từ những sự kiện như SEEK26 là thật sự quan trọng để giúp người trẻ tái khám phá giá trị cao quý của đức tin, từ đó vững vàng vươn tới những đỉnh cao của tình yêu và chân lý.</span></p>
</div>
<br />
<span style="font-size:20px;"><b>Vatican News</b></span>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Tác giả bài viết:</strong>
				Vatican News
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://gpbanmethuot.net/Tin-tuc/hoi-nghi-seek26-21697.html" title="Hội nghị Seek26">https://gpbanmethuot.net/Tin-tuc/hoi-nghi-seek26-21697.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Giáo Phận Ban Mê Thuột
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:tgmbmt@yahoo.com">tgmbmt@yahoo.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://gpbanmethuot.net/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://gpbanmethuot.net/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://gpbanmethuot.net",
            "logo": "https://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png"
        }
        </script>
<script src="https://gpbanmethuot.net/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>