Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


HÀNH HƯƠNG ĐỒI THÁNH GIÁ

Trên đường hành hương, anh đã học được điều anh ước muốn: Lời cầu nguyện phát xuất từ đáy lòng anh. Lời cầu nguyện không còn thốt ra từ môi miệng, mà là từ từng nhịp thở con tim, từ hít vào, từ thở ra : Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.
HÀNH HƯƠNG ĐỒI THÁNH GIÁ

HÀNH HƯƠNG ĐỒI THÁNH GIÁ

 
 
 
 
HÀNH HƯƠNG
ĐỒI THÁNH GIÁ
 
Trong tác phẩm “Chuyện Người Hành Hương” tác giả kể câu chuyện người lữ khách hành hương ra đi. Người hành hương ra đi từ đền thánh này đến đền thánh khác.
 
Anh là ai và đang tìm gì?
 
Anh trở thành người hành hương khi mất gần như tất cả. Cha mẹ đã mất. Vì ghen ghét, người anh trai cố tình ám hại mình bằng cách cướp và đốt cháy nhà cửa để phi tang tội ác.
 
Hai vợ chồng trắng tay. Anh lại tật nguyền. Còn cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Một hôm, vợ bị bạo bệnh và mất. Anh bơ vơ một mình. Cô đơn giữa dòng đời vội vã. Nhưng còn lại trong anh một niềm tin vào Thiên Chúa. Anh bán những gì còn lại, phân phát cho người nghèo khổ. Ra đi. Lên đường.  Anh là lữ khách  hành hương. Là người hành hương.
 
Anh ra đi với con tim tràn ngập yêu mến, mong học được lời “cầu nguyện tâm linh”. Hành trang anh mang theo là 1 cuốn Kinh Thánh, một ít nước và một ít bánh mì khô.
 
Trên đường hành hương, anh đã học được điều anh ước muốn: Lời cầu nguyện phát xuất từ đáy lòng anh. Lời cầu nguyện không còn thốt ra từ môi miệng, mà là từ từng nhịp thở con tim, từ hít vào, từ thở ra : Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.
 
Cuộc hành hương của anh chưa kết thúc, nhưng anh đã có sự bình an của tâm hồn. Sự bình an mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ, cho chúng ta không như thế gian ban tặng (x. Ga  14,27).
 
Trong Năm Đức Tin chúng ta nghe nói về Hành Hương, và, Đồi Đức Mẹ Giang Sơn thuộc Giáo Hạt Daklak II, Gp.Banmêthuột được chỉ định cho việc Hành Hương lãnh ơn toàn xá.
 
Chúng ta cũng nghe nói về Đồi Thánh Giá, thuộc giáo xứ Giang Sơn, Giáo Hạt Daklak II, Gp.Banmêthuột.
 
Tôi nghe nói nhưng chưa bao giờ đến.
 
Tự hứa một ngày nào đó sẽ đến.
 
Hành hương là ra đi.
Ra đi là trở về.
Trở về với Nguồn Cội.
Trở về với Thiên Chúa.
Trở về với tình người.
Trở về với anh em.
 
Người hành hương trong tác phẩm “Chuyện Người Hành Hương” ra đi.
 
Còn tôi, còn anh, chúng ta hành hương để làm gì?
 
Tôi đi hành hương để tìm lại sự bình an trong tâm hồn, sự bình an không thể có được giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, giữa dòng đời ngược xuôi, giữa bao lo toan vất vả … của kiếp người.
 
Đồi Thánh Giá như một lời mời gọi.
 
Lên xe bus từ thành phố Buôn Ma Thuột. Trạm xuống là Nhờ Thờ giáo xứ Giang Sơn sau 45 phút hành trình. Đi bộ khoảng 200 m, chúng ta thấy một tảng đá to ghi chữ “Golgotha” bên cạnh cổng chào : Đồi Thánh Giá(Tảng đá gợi cho chúng ta điều gì? Tôi nhớ đến Đá Tảng Phêrô, trên Đá Tảng này, Chúa Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài và quyền lực ma quỷ sẽ không thắng nổi (x. Mt 16,17-18). Giáo xứ Giang Sơn nằm bên một con sông và rất hay ngập lụt. Đá Tảng là một minh chứng rõ ràng, đức tin của giáo dân cũng thế: kiên vững như Đá Tảng giữa bão tố cuộc đời.)
 
 
 
01. Chặng thứ nhất 
Chúa Giêsu chịu xét xử
 
- Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài đến trần gian để mang lại yêu thương cho con người. Giờ đây Ngài lại bị phàm nhân kết án.
 
- Lạy Chúa Giêsu, hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng hiểu làm mà bị kết án như Chúa thì không đành lòng. Xin cho chúng con biết thinh lặng, ăn năn sám hối về những hiểu lầm của chúng con với anh em hay của anh em với chúng con
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
( Từ chặng này sang chặng khác chúng ta làm gì?
 
Thông thường chúng ta có 2 cách : Đọc kinh hay hát khi di chuyển.
 
Đọc những Kinh gì? Thưa : 1 kinh Lạy Cha + 1 kinh Kính Mừng + 1 kinh Sáng Danh.
 
Nếu chỉ đọc những kinh này thì sẽ  thừa thời gian khi di chuyển từ chặng này đến chặng khác. Hành hương là không vội vả. Chúng ta có nhiều thời gian mà !! Có thể nói, hành hương là đi tìm sự bình an ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi bước chân đi hãy là những bước chân yêu thương, đặt lên dấu chân của Thầy Giêsu yêu mến. Bên đồi kia Mẹ đang dõi theo từng bước chân của con.
 
Vậy chúng ta nên đọc : 1 kinh Lạy Cha + 7 kinh Kính Mừng + 1 kinh Sáng Danh để thông hiệp với những đau khổ của Thầy Giêsu, của Mẹ Maria và của tất cả những anh chị em đang gặp phải khổ đau trong tinh thần cũng như trong thân xác. (Như khi làm việc Kính 7 Sự Thương Khó của Đức Maria).
 
02. Chặng thứ hai – 
Chúa Giêsu vác Thập giá
 
- Thánh giá là sự ô nhục đối với người Do Thái, và là sự điên rồ đối với người ngoại giáo. Khổ hình thánh giá đem đến cái chết đau thương, và cả sự nhục nhã về tinh thần. Nhưng thánh giá còn là dấu chỉ ơn cứu độ cho loài người.
 
- Lạy Chúa Giêsu, khi vác lấy thánh giá, Chúa vác lấy chính tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ tạo gánh nặng gây ra đau khổ cho những người sống chung quanh chúng con.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
 
03. Chặng thứ ba – 
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
 
- Thánh giá trên vai của Chúa Giêsu đã trở nên nặng nề, đến nỗi Ngài phải ngã xuống đất.
 
- Lạy Chúa Giêsu, đôi lần chúng con đứng bên vệ đường dùng cặp mắt lạnh lùng của mình để nhìn Chúa vác Thập giá. Xin cho chúng con hiểu giá trị của thánh giá không tách rời khỏi sự phục sinh của Chúa. Và như thế, chúng con sẽ đưa tay ra nâng đỡ anh chị  em như Chúa đã nâng đỡ chúng con.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
04. Chặng thứ bốn – 
Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thập giá
 
-Trên đường lên Núi Sọ, Mẹ Maria đã vất vả mới gặp được Con mình. Ôi Mẹ dấu yêu, nhìn tấm thân con Mẹ cầm lòng nỗi được sao?
 
- Lạy Chúa Giêsu, gặp được mẹ lòng Chúa bao vui mừng. Gặp được Con sao lòng mẹ lại tang thương? Vì yêu nhân loại tội lỗi chúng con. Xin cho  chúng con biết lấy tình yêu mà đáp trả lại lòng Chúa thương chúng con dường nào!
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
05. Chặng thứ năm – 
Ông Simon vác đỡ Thập giá Chúa
 
- Thánh giá mà Chúa vác đã trở nên nặng nề hơn, không biết Ngài có thể vác tới Núi Sọ hay không? Nên quân lính đã bắt một người đi đường vác đỡ cho Chúa.
 
- Lạy Chúa Giêsu, ông Simon là một người xa lạ, khi cần, vì tình thương đã vác lấy thánh giá nặng nề cho Chúa. Xin cho chúng con, dẫu không phải là môn đệ yêu dấu của Chúa, song khi thấy anh chị em đau khổ cũng chung tay nâng đỡ mọi người.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
06. Chặng thứ sáu – 
Bà Verônica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt
- Vì  yêu, bà Vêrônica can đảm bước ra ngoài đám đông để đến với Chúa Giêsu chỉ để trao cho Ngài chiếc khăn để Ngài lau mặt , để xóa đi bớt những đau thương mà Ngài đang gánh chịu.
 
- Lạy Chúa Giêsu, vì yêu, Chúa đã để lại khôn mặt mình trên khăn của bà Vêrônica. Xin Chúa cũng để lại trong tâm hồn của chúng con khuôn mặt yêu dấu của Chúa, khi chúng con, một lúc nào đó,  can đảm tỏ ra yêu mến Chúa như bà Vêrônica
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
07. Chặng thứ bảy –
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
 
- Nặng nề quá thánh giá Chúa Giêsu phải mang lấy vì tội nhân loại. Thân xác trần thế của Ngài đã tang thương sau những trận đòn của quân lính nên Ngài lại ngã xuống đất lần nữa.
 
- Lạy Chúa Giêsu, thánh giá – tội lỗi của con người, Ngài mang lấy chính là của chúng con. Vì yêu, ngài đã gánh lấy mọi sự. Xin cho chúng con biết từ bỏ những  điều xấu, tránh xa những cám dỗ bất chính … để không còn đè thêm gánh nặng lên vai Chúa.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
08. Chặng thứ tám – 
Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Giêrusalem
 
- Trên đường lên Golgotha, Chúa Giêsu gặp những người phụ nữ thương xót mình, khi thấy thân thể Ngài nát tan. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo : hãy tự thương xót mình và con cháu mình.
 
- Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi mà Chúa mang lấy, không phải là của Chúa mà là của chúng con. Vì thương, Chúa đã gánh lấy tội của chúng con.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
09. Chặng thứ chín – 
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
 
- Golgotha còn xa. Trên vai nặng cây thánh giá tội lỗi của loài người. Chúa Giêsu lại ngã xuống đất lần thứ ba.
 
- Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng con ngày càng chất nặng lên vai chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ những thói hư, tật xấu của mình hầu có thể làm nhẹ gánh nặng tội lỗi mà Chúa đang mang.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
10. Chặng thứ mười – 
Quân dữ lột áo Chúa Giêsu
 
- Lột trần truồng con người trước mặt thiên hạ là một sự sĩ nhục vô nhân đạo. Ấy vậy, mà con người lại đối xử với Đấng Vô Cùng Cao Cả Thánh Thiện như thế.
 
- Lạy Chúa Giêsu, vì yêu, Chúa đã chịu mọi sự sĩ nhục. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, dẫu bị sĩ nhục, cũng làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
11. Chặng thứ mười một – 
Chúa Giêsu chịu đóng đinh
 
- Nhìn cảnh những người lính đóng đinh Chúa vào thánh giá mà chúng con đau buồn : họ muốn vít chặt Chúa vào trần gian tội lỗi.
 
- Ôi lạy Chúa, thế gian muốn chúng con thuộc về thế gian nên nó vít chặt chúng con bằng những cám dỗ ngọt ngào, bằng những mơ mộng hão huyền, bằng những xô bồ lo toan … Xin cho chúng con biết, cũng như Chúa, mặc dầu bị đóng đinh vào thánh giá nhưng không thuộc về thế gian này.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
12. Chặng thứ mười hai – 
Chúa Giêsu chết trên Thập giá
 
- Dưới chân thánh giá có Mẹ Maria và người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến. Chúa đã từng nói : một khi Con Người bị treo lên cao thì Ngài sẽ lôi kéo mọi người lên với Ngài.
 
- Lạy Chúa Giêsu, loài người đóng đinh Ngài vào thánh giá, muốn gắn chặt Ngài với trần gian tội lỗi nhưng Ngài lại được đưa lên cao. Chính từ trên cao đó, dòng máu cứu độ đã tuôn chảy đến mọi người.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
13. Chặng thứ mười ba – 
Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá
 
 
- Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu, Con mẹ, thân thể tả tơi. Người không còn sức sống, được Mẹ ôm vào lòng với tất cả lòng trìu mến.
 
- Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đón lấy đời chúng con. Một ngày nào đó, chúng con, với thân xác yếu đuối, đã làm mẹ phải đau thương.  Xin cũng được Mẹ đón lấy như ôm Con mẹ vào lòng.

 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con
 
 
Trên đỉnh Đồi Thánh Giá kết thúc ở chặng thứ 13 : Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu. Nhưng đỉnh điểm lại ở chặng thứ 12 : Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, trong sự thông hiệp của Mẹ Maria và trước sự chứng kiến của người môn đệ được thương mến.
 
Bạn đã từng đến Đồi Thánh Giá Giang Sơn chưa?
 
Bạn có cảm nghiệm gì?
 
Có điều gì khác biệt?
 
* Theo truyền thống, Đường Thánh Giá có 14 chặng. Và kết thúc ở chặng thứ 14 : Táng xác Chúa Giêsu.
 
Đồi Thánh Giá Giang Sơn đặt chặng này ở một ngã rẻ khác, nằm cách biệt với đỉnh Đồi Thánh Giá !
 
* Ngày nay, người ta thêm thường thêm chặng thứ 15 : Chúa Giêsu sống lại.
 
Nhìn chung quanh, ta thấy Giang Sơn còn nhiều ngọn đồi.
 
Phải chăng khi xây dựng Đồi Thánh Giá, các vị tiền nhiệm nghĩ phải có một ngọn đồi Đường Phục Sinh nữa?
 
Theo truyền thống mến yêu Chúa Giêsu của Hội Thánh, chúng ta đã có 14 chặng Đường Phục Sinh của Chúa Giêsu (Thánh  Inhatiô Loyola gọi là Đường Ánh Sáng, dẫu chưa được phổ biến nhiều).
 
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2013/04/uong-anh-sang-theo-thanh-inhatio-loyola.html
 
Hy vọng một ngày nào đó, giáo xứ Giang Sơn sẽ có một ngọn Đồi Phục Sinh. Lúc đó, Đức Mẹ sẽ dõi theo bước chân của Con mình trong đau khổ, trên đường lên Golgotha; và rồi chiêm ngắm Chúa Con trong sự Phục Sinh vinh quang rực rỡ.
 
Ba ngọn đồi không thể chia cắt.
 
Một sự hiệp nhất như trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
 
Bạn sẽ trở lại Đồi Thánh Giá Giang Sơn ! Có lẽ!
 
Tôi chắc chắn sẽ trở lại Đồi Thánh Giá, không phải để lại đi tìm sự bình an trong tâm hồn, mà trở lại để cảm tạ Thiên Chúa đã yêu tôi dường nào và cũng chờ ngày hành hương lên đỉnh Đồi Phục Sinh.
 
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin cứu giúp con
 * Lạy Chúa Giêsu,  xin thương xót con.
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Đồi Thánh Giá Giang Sơn
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ngày 19.05.2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÀ XEM THÊM HÌNH
 
https://picasaweb.google.com/115769008015915741404/OITHANHGIA?authkey=Gv1sRgCLuOwsnIhuip5gE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây