Gx Thổ Hoàng: Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn
- Thứ hai - 01/06/2026 03:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 01/06/2026, tại giáo xứ Thổ Hoàng, Cha Giuse Trần Hữu Hoan, CSsR (thúc phụ của Sơ) đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn cho người cháu của mình là Nữ tu Maria Têrêxa Trần Thị Thanh Thảo
Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn – Nữ Tu Mr. Têrêxa Trần Thị Thanh Thảo
Vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 01/06/2026, tại giáo xứ Thổ Hoàng, Cha Giuse Trần Hữu Hoan, CSsR (thúc phụ của Sơ) đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn cho người cháu của mình là Nữ tu Maria Têrêxa Trần Thị Thanh Thảo, thuộc Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình - Ban Mê Thuột.


Đồng tế với Ngài có Cha quản xứ Phao-lô Dương Anh Thơ, quý Cha quê hương, quý Cha khách đến từ Trung Quốc, Philippines cùng đông đảo quý Cha mời.


Trước đó, vào ngày 30/05/2026, Sơ Maria Têrêsa cùng 15 chị em trong Hội dòng đã long trọng lãnh nhận Hồng ân Vĩnh khấn. Mang trong lòng tâm tình tri ân sâu xa, Sơ trở về giáo xứ quê hương để cùng gia đình và cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, gìn giữ và âm thầm dẫn dắt hành trình ơn gọi của Sơ qua bao năm tháng.
Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước trang trọng từ nhà xứ tiến vào thánh đường trong giai điệu rộn ràng của bài thánh ca, thấm đẫm tâm tình tạ ơn.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Giuse Trần Thanh Hải, SVD đã nhắc lại lời của Đức cha Giuse Võ Đức Minh trong một thánh lễ tuyên khấn trọn đời tại Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang: "Người nữ tu khấn dòng, hay đính hôn với Đức Ki-tô là một ‘hôn ước thiêng liêng’ cao trọng. Trong đó, người nữ tu dâng hiến trọn vẹn cuộc đời, sự trinh khiết và tình yêu cho Đức Ki-tô. Do đó, Đức Ki-tô trở nên Tân Lang, là người bạn đời duy nhất của người nữ tu. Các nữ tu được ưu ái hơn linh mục, vì các linh mục chỉ là bạn của Đức Ki-tô, còn các nữ tu là bạn đời". Hôn ước thiêng liêng và vĩnh cửu đó được diễn tả cách cụ thể qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay:

1. Hôn ước thiêng liêng trong sa mạc tình yêu
Bài đọc 1 (trích sách ngôn sứ Hôsê) đưa chúng ta về với một hình ảnh đầy thi vị và sâu sắc: sa mạc. Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đưa dân Ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” Trong không gian thánh thiêng ấy, Thiên Chúa thiết lập một “hôn ước vĩnh cửu” và cam kết với Sơ Thanh Thảo bằng năm bảo vật: công minh, chính trực, ân tình, xót thương và thành tín. Chính sự “thành tín” của Thiên Chúa là điểm tựa vững chắc để Sơ chọn câu châm ngôn sống cho đời hiến dâng: “Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi” (Tv 39,12b).

Bài đọc 2 (trích thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Êphêsô) giúp cộng đoàn hiểu rằng: ơn gọi của Sơ Thanh Thảo và hôn ước vĩnh cửu này không phải là sự ngẫu nhiên, mà đã được Thiên Chúa định liệu từ thuở ban đầu, trước cả khi tạo thành vũ trụ.

2. Ở lại trong tình yêu để trở thành sứ giả Hòa Bình
Nếu Cựu Ước làm nổi bật một “Thiên Chúa thành tín” thì Tân Ước lại nhấn mạnh “Thiên Chúa là tình yêu”. Định hướng đời hiến dâng nằm ở lời mời gọi của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Qua lời khấn trọn đời, người tu sĩ khấn để “ở lại” – một sự gắn bó, hiệp thông thiêng liêng và trung thành với Chúa ngay cả lúc gian nan, tăm tối.
Giờ đây, Sơ không còn là tôi tớ, nhưng là ái nữ, là bạn đường của Chúa. Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2025-2026, Sơ chính là “môn đệ thừa sai của Chúa”. Sứ mạng của một nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình là ra đi, mang niềm vui và bình an của Chúa Ki-tô đến cho mọi người. Kết thúc bài giảng, Cha chủ tế cầu chúc Sơ luôn là một “khí cụ bình an” và luôn cảm nghiệm được tình yêu chở che của Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, sau lời chúc mừng của đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, Sơ Ma-ri-a Tê-rê-sa đã dâng lời tri ân chân thành đến quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn.
Cách riêng, Sơ bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình – mái nhà thiêng liêng đã dưỡng dục Sơ; tri ân ông bà cố cùng gia đình đã hy sinh nâng đỡ ơn gọi; và cảm tạ giáo xứ quê hương – nơi ươm mầm và nuôi dưỡng đức tin cho Sơ từ những bước đi đầu đời.

Sau Thánh lễ, quý Cha đồng tế và quý tu sĩ đã cùng chụp hình lưu niệm với Sơ MariTêrêxa Trần Thị Thanh Thảo cùng gia đình trong niềm vui ngày hồng phúc.

