Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


GX Phúc Lộc: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 13/11/2022, trong niềm tin yêu và lòng thành kính tri ân, hôm nay Giáo xứ Phúc Lộc hòa cùng Hội Thánh hiệp dâng Thánh Lễ Chúa Nhật tuần XXXIII thường niên C.

GX Phúc Lộc: Thánh lễ tạ ơn Đức Mẹ Maria và kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

PL 131122a

 

Ngày 13/11/2022, trong niềm tin yêu và lòng thành kính tri ân, hôm nay Giáo xứ Phúc Lộc hòa cùng Hội Thánh hiệp dâng Thánh Lễ Chúa Nhật tuần XXXIII thường niên C.

Cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lộc, tề tựu trước tượng đài Đức Mẹ cùng chung lòng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn tri ân Mẹ Maria và kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17g00 do Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, chủ tế. Cha phó GB. Hồ Anh Phi phụ lễ.

Bước vào Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn ăn năn thống hối siêng năng lần hạt Mân Côi và xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho thân nhân đang sống hay đã qua đời luôn được an lành trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria và biết noi gương của các Thánh Tử Đạo.

Về tham dự Thánh lễ hôm nay, có quý Thầy, quý Sơ, Ca đoàn, cùng Cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ. Trong tâm tình con thảo, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ thật trang nghiêm sốt mến. Thánh lễ tại đài Đức Mẹ GX Phúc Lộc hôm nay là một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì vào ngày 13 hàng tháng.

Sau bài Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên (Lc 9, 23-26) “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Bài Tin Mừng hôm nay đã cho cộng đoàn hiểu thêm, muốn sống “tử đạo”, cần can đảm chọn lựa: chọn lựa giữa một mất một còn, giữa trung thành và phản bội, giữa sự sống và sự chết, giữa Thiên Chúa và người đời. Chúng ta cần chọn lựa dứt khoát để làm chứng cho Chúa. Cần làm chứng cho niềm tin và lòng mến bằng những sự hy sinh từ bỏ mình, bằng những khổ đau phải chịu, bằng đời sống gian nan vất vả… chúng ta tin chắc sẽ thực hiện được điều ấy, vì Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời con. Chúa sẽ soi sáng cho con phải nói điều gì. Chúa sẽ hướng dẫn con cần làm việc chi.

Lạy Chúa, tên tuổi 117 thánh Tử Đạo Việt Nam đã được ghi vào lịch sử Giáo Hội. Nhưng còn một số đông vô kể, cả chính con, là những tín hữu không tên tuổi đang dấn thân trong cuộc sống chọn lựa. Xin Chúa ban thêm cho con sức mạnh và lòng can đảm cương quyết, để con dám sống bằng những cử chỉ anh hùng, dám tỏ thái độ dứt khoát khi chọn lựa đứng về phía Chúa. Vì khi con sống điều Chúa dạy, khi con dám thực hiện lề luật Chúa, tức là con đang tử đạo hằng ngày, và đang trở thành chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Cha Giuse nhắc nhở: Chúng ta luôn biết và nhớ đến những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta và chúng ta phải luôn luôn ca ngợi tôn vinh danh Chúa và tín thác vào một Thiên Chúa duy nhất mà thôi và dọn sạch những thứ bên trong tấm lòng sống xứng đáng là người con cái Chúa trong tình làng nghĩa xóm, bác ái yêu thương, giúp đỡ cho kẻ hèn yếu để trở thành những Nhân chứng Tử đạo giữa đời sống hôm nay.

Thánh lễ tiếp nối với phần lời nguyện, tiến dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.

Xin cho cộng đoàn Giáo xứ luôn biết siêng năng chạy đến kêu cầu và nhờ Mẹ và các Thánh chuyển cầu xin Chúa nhậm lời cho cộng đoàn Giáo xứ luôn biết tôn vinh và làm sáng rạng danh Chúa và Mẹ Maria.

Xin Mẹ luôn che chở cho chúng và ban cho mọi người mọi gia đình trong Giáo xứ luôn an lành mạnh khoẻ tràn đầy niềm vui trong tình yêu Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria dâng lên Chúa... Xin cho chúng con luôn biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, xin cho cộng đoàn Giáo xứ và mọi người có một tấm lòng yêu thương bao dung, độ lượng và luôn biết hy sinh phục vụ. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con can đảm sống thật với lương tâm của mình, để được bình an và hạnh phúc thật.

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Antôn Trần Kiêm Hùng

Tác giả bài viết: Antôn Trần Kiêm Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây