Gx Thánh Linh: Bế mạc tháng hoa
- Chủ nhật - 31/05/2026 11:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chiều Chúa nhật ngày 31/5/2026, hòa chung niềm vui mừng lễ Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh đã quy tụ bên Linh đài Đức Mẹ Lộ Đức để tham dự nghi thức dâng hoa và Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Những đóa hoa tươi thắm cùng tâm tình yêu mến, tạ ơn và phó thác đã được cộng đoàn sốt sắng dâng lên Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng.
Nghi thức dâng hoa sốt sắng
Vào lúc 17g30, tại Linh đài Đức Mẹ Lộ Đức, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Minh Hiển cùng cha Phêrô Nguyễn Duy Khâm, quý chức, các em thiếu nhi, giới Hiền mẫu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện tham dự nghi thức dâng hoa bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ.
Trong bầu khí linh thiêng dưới chân Mẹ, các em thiếu nhi thuộc ba giáo họ Thánh Gia, Giuse, Lộ Đức cùng đội hoa giáo xứ và giới Hiền mẫu đã kính dâng những vũ khúc tiến hoa đầy ý nghĩa. Những đóa hoa tươi thắm hòa cùng những cử điệu uyển chuyển, nhịp nhàng đã thay cho tâm tình yêu mến, tri ân và phó thác của đoàn con dâng lên Đức Mẹ.
Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa: Đức Maria – Kiệt tác của Ba Ngôi Thiên Chúa
Sau nghi thức tiến hoa dâng Mẹ là Thánh lễ Bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Thánh lễ do cha quản xứ Phêrô chủ tế, đồng tế với Ngài là Cha Phêrô Nguyễn Duy Khâm. Đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ đã hiện diện tham dự, cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện và tâm tình tạ ơn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm mối liên hệ sâu xa giữa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế Phêrô đã nhấn mạnh sự liên kết thánh thiêng của Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin Kitô giáo; với lòng sùng kính Đức Trinh nữ Maria.
Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm và cao cả nhất của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa không phải là một Đấng cô độc nhưng là sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính từ tình yêu ấy mà con người được tạo dựng, được cứu chuộc và được thánh hóa.
Trong chương trình cứu độ đó, Đức Maria được Giáo Hội tôn vinh như “Kiệt tác của Ba Ngôi Thiên Chúa”. Mẹ là ái nữ yêu dấu của Chúa Cha vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ trong chương trình cứu độ. Là thân mẫu của Chúa Con vì Ngôi lời đã mặc lấy xác phàm trong cung lòng Mẹ. Và là hiền thê nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần vì chính quyền năng Thánh Thần đã bao phủ Mẹ trong biến cố Truyền tin và hiện hữu cùng Mẹ cho đến đến ngày Hiện xuống. Đồng thời, Mẹ cũng hoàn toàn mở lòng đón nhận Thiên Chúa trong Đức tin và trở nên cao trọng.
Dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng liêng của đời sống
Khép lại mùa hoa, mở ra hành trình sống đức tin
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và bình an của cộng đoàn. Mùa hoa khép lại nhưng lại mở ra một hành trình mới trong lòng người tín hữu, với quyết tâm noi gương Mẹ: sống đời vâng phục, yêu thương và làm chứng nhân cho Tin Mừng.
Ước mong những tâm tình sốt mến trong tháng hoa vừa qua sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái trong đời sống đức Tin, đức Cậy, đức Mến của mỗi người, mỗi gia đình Giáo xứ trong tình hiệp nhất, yêu thương.