Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
- Thứ sáu - 27/03/2026 09:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
Tin mừng - kiệu lá: Mt 21, 1-11

Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người.
BÀI THƯƠNG KHÓ CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Mt 26, 14 – 27, 66
NHÌN LÊN THẬP GIÁ
Bài Thương Khó không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng là tấm gương soi hiện tại của mỗi người.
Trong đó, ta thấy Giuđa – người đã theo Chúa, nhưng lại bán Chúa.
Ta thấy Phêrô – người yêu Chúa, nhưng lại chối Chúa.
Ta thấy đám đông – những người từng tung hô, nhưng rồi lại hô: “Đóng đinh nó vào thập giá!”
Và nếu thành thật, ta cũng thấy chính mình đâu đó trong những khuôn mặt ấy.
Có những lần ta chọn tiền bạc hơn Chúa.
Có những lúc ta im lặng khi đáng lẽ phải làm chứng cho sự thật.
Có những khi ta dễ dàng thay đổi lập trường theo đám đông.
Nhưng trên hết, bài Thương Khó không dừng lại ở tội lỗi con người, mà mở ra một điều lớn hơn: tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Giêsu biết tất cả – nhưng vẫn chấp nhận.
Biết bị phản bội – nhưng vẫn yêu.
Biết sẽ bị đóng đinh – nhưng vẫn đi đến cùng.
Thập giá không chỉ cho thấy sự dữ của con người, mà còn cho thấy tình yêu đi đến tận cùng của Thiên Chúa.
Hôm nay, đứng dưới chân thập giá, mỗi người chúng ta không chỉ được mời gọi xúc động, nhưng còn được mời gọi hoán cải:
-
Từ phản bội → trung thành
-
Từ sợ hãi → can đảm
-
Từ dửng dưng → yêu thương
Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là:
“Chúa đã chịu khổ vì tôi thế nào,”
mà là:
“Tôi sẽ sống thế nào sau khi biết Chúa đã yêu tôi đến cùng.”
Lm. Thái Nguyên