Khát khao Lời Chúa (Ga 4, 26)
- Thứ sáu - 04/06/2021 18:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khát khao Lời Chúa
“Đức Giê-su nói: Đấng ấy chính là
tôi, người đang nói với chị đây”
(Ga 4, 26)
Trên đường sứ vụ ngược xuôi
Đầu phơi nắng lửa chân vùi cát nung
Giếng trong Gia-cóp lẫy lừng
Dừng chân Chúa nghỉ giữa vùng ngoại bang
Gặp người phụ nữ trong làng
Mang vò kín nước tâm can rối bời
Đường tình gãy gánh đôi nơi
Chúa thương mở lối giếng khơi Nước Trời
Tấm thân bèo giạt hoa trôi
Chị còn ấp ủ bao lời yêu thương
Đây lời ngôn sứ ngàn phương
Giê-su nay đến chỉ đường thế nhân
Hỡi người phụ nữ phúc ân
Vững tin Lời Chúa muôn phần bình an
Giê-su Cứu Thế cao sang
Dẫn đưa dân ngoại vào hàng con yêu
Vỡ oà choáng ngợp Tin Vui
Chạy về chị kéo mọi người đến xem
Một Người nói hết bao phen
Đời tôi vấp ngã hư hèn bấy nay
Dân làng nghe Chúa mê say
Hết lòng tin tưởng tỏ bày khát khao
Giê-su mạch nước thấm vào
Tự nơi lòng họ vọt trào sức thiêng
Giê-su Cứu Độ nhân hiền
Lời Người mạch suối vô biên diệu vời
Hành hương sa mạc về Trời
Đoàn con khao khát uống Lời Chúa ban.
Nt. Bích Ngọc
“Đức Giê-su nói: Đấng ấy chính là
tôi, người đang nói với chị đây”
(Ga 4, 26)
Trên đường sứ vụ ngược xuôi
Đầu phơi nắng lửa chân vùi cát nung
Giếng trong Gia-cóp lẫy lừng
Dừng chân Chúa nghỉ giữa vùng ngoại bang
Gặp người phụ nữ trong làng
Mang vò kín nước tâm can rối bời
Đường tình gãy gánh đôi nơi
Chúa thương mở lối giếng khơi Nước Trời
Tấm thân bèo giạt hoa trôi
Chị còn ấp ủ bao lời yêu thương
Đây lời ngôn sứ ngàn phương
Giê-su nay đến chỉ đường thế nhân
Hỡi người phụ nữ phúc ân
Vững tin Lời Chúa muôn phần bình an
Giê-su Cứu Thế cao sang
Dẫn đưa dân ngoại vào hàng con yêu
Vỡ oà choáng ngợp Tin Vui
Chạy về chị kéo mọi người đến xem
Một Người nói hết bao phen
Đời tôi vấp ngã hư hèn bấy nay
Dân làng nghe Chúa mê say
Hết lòng tin tưởng tỏ bày khát khao
Giê-su mạch nước thấm vào
Tự nơi lòng họ vọt trào sức thiêng
Giê-su Cứu Độ nhân hiền
Lời Người mạch suối vô biên diệu vời
Hành hương sa mạc về Trời
Đoàn con khao khát uống Lời Chúa ban.
Nt. Bích Ngọc