Thăm Mẹ, Chiều Cuối Năm
- Chủ nhật - 19/11/2023 19:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mẹ trở về với Chúa
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Thăm Mẹ, Chiều Cuối Năm
Chiều cuối năm thăm mẹ
Giữa nghĩa trang mênh mông
Gió từng cơn thổi nhẹ
Sao trống vắng trong hồn!
Mẹ ra đi ngày ấy
Để lại bao vấn vương
Ánh mắt bao trìu mến
Gởi đàn con yêu thương.
Mẹ trở về với Chúa
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Từ nay thuộc về Chúa
Xin phó thác nơi Ngài
Trong tin yêu, hy vọng
Mãi mãi thuộc về Ngài.
Nguyễn Thái Hùng
Chiều cuối năm thăm mẹ
Giữa nghĩa trang mênh mông
Gió từng cơn thổi nhẹ
Sao trống vắng trong hồn!
Mẹ ra đi ngày ấy
Để lại bao vấn vương
Ánh mắt bao trìu mến
Gởi đàn con yêu thương.
Mẹ trở về với Chúa
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Từ nay thuộc về Chúa
Xin phó thác nơi Ngài
Trong tin yêu, hy vọng
Mãi mãi thuộc về Ngài.
Nguyễn Thái Hùng