Chút Suy Tư Ngày Lễ Lá
- Thứ năm - 26/03/2026 20:44
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Xin cho mỗi người chúng ta, khi cầm cành lá trên tay, không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, nhưng là dấu chỉ của một tâm hồn sẵn sàng đón Chúa, bước theo Chúa và trung thành với Chúa đến cùng.
Chút Suy Tư Ngày Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá đưa chúng ta bước vào một khung cảnh vừa rộn ràng vừa trầm lắng. Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng: “Hoan hô Con Vua Đavít!”. Người không cưỡi ngựa chiến, nhưng ngồi trên lưng một con lừa con – dấu chỉ của một vị Vua hiền lành, khiêm nhường và yêu thương.
Thế nhưng, cũng chính đám đông ấy, chỉ ít ngày sau, lại đổi giọng kêu gào: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Sự thay đổi chóng vánh ấy làm lộ ra một sự thật: lòng người dễ lung lay, đức tin dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh và đám đông.
Lễ Lá không chỉ là kỷ niệm một biến cố, nhưng là lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình. Tôi có đón Chúa vào cuộc đời mình chỉ bằng những lời tung hô, hay bằng một lòng trung thành bền vững? Tôi có sẵn sàng bước theo Chúa khi con đường trở nên khó khăn, khi phải vác thập giá?
Hình ảnh Chúa cưỡi lừa nhắc ta về con đường khiêm hạ: không tìm vinh quang theo kiểu thế gian, nhưng sống âm thầm phục vụ và yêu thương. Đồng thời, biến cố này cũng mở ra hành trình Thương Khó – nơi đau khổ không phải là điểm kết thúc, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi cầm cành lá trên tay, không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, nhưng là dấu chỉ của một tâm hồn sẵn sàng đón Chúa, bước theo Chúa và trung thành với Chúa đến cùng.
Hồng Bính