Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Chuyện cuối tuần: Phần tốt nhất

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.” (Lc 10,38-42)

Chuyện cuối tuần: Phần tốt nhất

CCT 140725g


“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.” Lời Chúa vang lên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mời gọi chúng ta nhìn lại điều cốt lõi trong hành trình đức tin và trong cuộc sống.

Cả Martha và Maria đều yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng cách thể hiện tình yêu ấy lại khác nhau:

- Martha tất bật, lo toan, phục vụ, chu toàn bổn phận tiếp đãi Chúa. Đó là tình yêu thể hiện qua hành động, công việc và trách nhiệm.

- Maria lặng lẽ ngồi bên chân Chúa, lắng nghe lời Người. Đó là tình yêu thể hiện qua sự hiện diện, lắng nghe và kết hiệp nội tâm.

Chúa Giêsu không trách Martha vì phục vụ là một việc làm đáng trân trọng. Nhưng trong tất cả những điều “tốt” chúng ta làm, vẫn có một điều “tốt hơn”, đó là lắng nghe và kết hiệp mật thiết với Chúa.

Câu chuyện Martha và Maria không chỉ là một bức tranh đời thường của một gia đình đón tiếp Đức Giêsu, mà còn là bài học thiết thực cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống đầy lo toan, tất bật ngày hôm nay.

Maria ngồi bên chân Chúa, không có gì nổi bật, chị chọn ở lại với Chúa, trong sự hiện diện lặng lẽ nhưng trọn vẹn. Chị đã chọn phần “tốt nhất” là sự kết hiệp mật thiết với Đấng mà chị tin là Nguồn Sự Sống.

Phần tốt nhất ấy không phải là một phần thưởng chóng qua, nhưng là niềm hy vọng sống động, là sự thuộc về Thiên Chúa mà không ai có thể lấy đi, như thánh Phaolô đã xác tín: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5).

Nhiều người hôm nay sống như Martha: lo toan, tất bật, phục vụ đầy trách nhiệm. Nhưng hy vọng không đến từ những gì ta “làm được” cho Thiên Chúa, mà đến từ việc để Thiên Chúa làm nơi ta. Hy vọng bắt đầu khi ta biết lắng nghe, khi ta ngồi lại bên chân Chúa, cho dù chỉ là một phút giữa muôn vàn bộn bề công việc.

Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta bước vào một hành trình canh tân đức tin, đức cậy và đức mến như “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”. “Niềm hy vọng không làm thất vọng.” (Rm 5,5). Đó là niềm hy vọng đích thực trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đức Kitô là ánh sáng hy vọng cho nhân loại đang hoang mang, sợ hãi, mất định hướng vì chiến tranh, vì khủng hoảng,...

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Hy vọng là một nhân đức nhỏ bé, nhưng khi không còn hy vọng thì chẳng còn gì cả.” (Bài giảng Mùa Vọng 2020).

Như vậy, chọn phần tốt nhất cũng là chọn hy vọng, chọn điều không bị đánh mất, không bị vùi dập, không bị lãng quên, vì nó bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi như Maria:
- Ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài.
- Chọn phần tốt nhất, bỏ bớt những lo lắng, băn khoăn.
- Nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa một thế giới nhiều sóng gió, nhiễu nhương và thất vọng.

“Maria đã chọn phần tốt nhất”, cũng là lựa chọn của chúng ta hôm nay. Nhưng… “Phần tốt nhất” không phải là bỏ hết mọi sự để chỉ cầu nguyện, mà là biết ưu tư với Chúa, ngay trong khi làm việc. Đó là biết dừng lại một chút, để lắng nghe, để nhìn sâu vào tâm hồn mình, và để Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta.

Vũ Đình Bình

 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây