Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Ea Tun

Ea Tun, Cái tên đã bị lãng quên một thời gian dài từ khi người ta gọi nó là Quảng Nhiêu rồi sau là Quảng Phú.

Ea Tun
 

tbd 090822a

 

- Chào cô, cho tụi con gửi cái này cho anh Khánh.

- Ủa, ở buôn nào mà sao quen Khánh?

- Dạ, con là Cha Vũ giới trẻ hồi xưa, hay ở nhà mình đây mà. Còn đây là cha phó của con. Đem ít sản phẩm ra cho mạnh thường quân thôi mà. Hôm trước có xin anh Khánh ít giống cho bà con ở giáo xứ cho mùa vụ này.

- Cha Vũ ở xứ nào vậy?  

- Dạ, ở Ea Tun.

- À, nhớ rồi, hôm đầu vụ, cha phó này ra chở giống về xứ phải không?  

Ea Tun, Cái tên đã bị lãng quên một thời gian dài từ khi người ta gọi nó là Quảng Nhiêu rồi sau là Quảng Phú. Dinh điền Ea Tun là tên gọi đầu tiên cho khu vực này. Cái tên mà chắc giờ này chả mấy ai còn nhớ. Vì thế hệ thời dinh điền, bây giờ chả còn mấy người. Và hôm nay nó chỉ tồn tại trong lòng những mạnh thường quân thôi. Giáo xứ Ea Tun là Xứ tuyền giáo dân sắc tộc. Mới thành lập, tách ra từ Giáo xứ Quảng Nhiêu.  

Nhìn hai ông linh mục phụ trách chắc hẳn, những mạnh thường quân cũng an lòng khi đã gửi lòng mình đúng địa chỉ.

Tụi con mới cùng mọi người thu hoạch xong. Hôm nay ra tập đá banh cho giải Túc Cầu Giáo Sĩ Giáo tỉnh  Huế. Đang đứng đầu bảng đó, cô!      

Một thế hệ Linh Mục trẻ năng nổ, hoạt bát và đáng tin cậy. Vui!

Rochimnon

Tác giả bài viết: Rochimnon

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây