Khát Chúa
- Thứ sáu - 10/03/2023 08:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Môi nồng ấm hôn niềm đau thập tự
Khát tình Cứu Chúa, khát mãi trong mơ!
Khát tình Cứu Chúa, khát mãi trong mơ!
Khát Chúa
Hồn con khát Chúa, Mẹ biết không?
Bao đêm nức nỡ ở trong lòng,
Tội lỗi dìm con, hồn ứ nghẹn
Đớn đau - rên xiết với chờ mong...
Khát hơn lính gác đợi hừng đông (1)
Đất khô thèm nước đổ mênh mông, (2)
Mê mải tìm Chàng, sầu lỡ hẹn,
Lạnh lòng tìm nắng đã bao đông! (3)
Can-vê tình Mẹ nát tan lòng (4)
Vì đâu lời “khát!” vọng thanh không! (5)
Mùa chay thơ hát lời “thống hối!”
Sườn ai tim vỡ một lòng mong? (6)
Tình em trinh nữ phận bẽ bàng (7)
Kinh cầu sám hối lệ chứa chan,
Khắc khoải mối duyên tình dang dở
Phận nghèo trót dại khát cao sang!
Có là mấy? Hư ảo kiếp phù sinh! (8)
Bốn mươi năm con thầm khóc tội mình,
Không vơi nhẹ mảnh hồn đầy sám hối
Nên câu thơ vẫn cứ mãi khát tình!
Cánh thời gian chẳng dừng lại bao giờ,
Gót đường hoang mòn mỏi bóng bơ vơ
Ôi con chết, bởi hồn khao khát Chúa!
Sụp lâu đài cát trắng của niềm mơ...
Tấm thân Người oằn rũ giữa câu thơ
Tim giẫy chết hồn ai dậy sóng chờ
Môi nồng ấm hôn niềm đau thập tự
Khát tình Cứu Chúa, khát mãi trong mơ!
(25.02.2023)
Tình Yêu Hoa Cỏ
++++
(1) Tv 130,6
(2) G 14,15
(3) Dc 5,6.8
(4) Ga 19,23-25
(5) Ga 19,28
(6) Ga 19,34
(7) Mt 25,1.11
(8) G 18,8-10
Hồn con khát Chúa, Mẹ biết không?
Bao đêm nức nỡ ở trong lòng,
Tội lỗi dìm con, hồn ứ nghẹn
Đớn đau - rên xiết với chờ mong...
Khát hơn lính gác đợi hừng đông (1)
Đất khô thèm nước đổ mênh mông, (2)
Mê mải tìm Chàng, sầu lỡ hẹn,
Lạnh lòng tìm nắng đã bao đông! (3)
Can-vê tình Mẹ nát tan lòng (4)
Vì đâu lời “khát!” vọng thanh không! (5)
Mùa chay thơ hát lời “thống hối!”
Sườn ai tim vỡ một lòng mong? (6)
Tình em trinh nữ phận bẽ bàng (7)
Kinh cầu sám hối lệ chứa chan,
Khắc khoải mối duyên tình dang dở
Phận nghèo trót dại khát cao sang!
Có là mấy? Hư ảo kiếp phù sinh! (8)
Bốn mươi năm con thầm khóc tội mình,
Không vơi nhẹ mảnh hồn đầy sám hối
Nên câu thơ vẫn cứ mãi khát tình!
Cánh thời gian chẳng dừng lại bao giờ,
Gót đường hoang mòn mỏi bóng bơ vơ
Ôi con chết, bởi hồn khao khát Chúa!
Sụp lâu đài cát trắng của niềm mơ...
Tấm thân Người oằn rũ giữa câu thơ
Tim giẫy chết hồn ai dậy sóng chờ
Môi nồng ấm hôn niềm đau thập tự
Khát tình Cứu Chúa, khát mãi trong mơ!
(25.02.2023)
Tình Yêu Hoa Cỏ
++++
(1) Tv 130,6
(2) G 14,15
(3) Dc 5,6.8
(4) Ga 19,23-25
(5) Ga 19,28
(6) Ga 19,34
(7) Mt 25,1.11
(8) G 18,8-10