Khôn ngoan đích thật
- Thứ ba - 15/07/2025 04:26
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Khôn ngoan đích thật
Có một nghịch lý thiêng liêng trong Tin Mừng: những điều cao sâu nhất của Nước Trời không được ban cho những đầu óc tự mãn, mà lại được mạc khải cho những tâm hồn khiêm nhường, nhỏ bé.
Không phải vì Thiên Chúa ghét người thông thái, nhưng vì chính sự tự cao làm họ đóng kín lòng mình. “Một chiếc ly đầy sự thông thái sẽ không thể tiếp nhận gì được nữa”. Đức tin là sự cúi mình trước Thượng Đế.
Chân phước John Henry Newman là một minh chứng đẹp đẽ cho sự khôn ngoan tìm về Chân Lý. Là một học giả lỗi lạc, giáo sư thần học danh tiếng của Đại học Oxford, ngài từng là mục sư Anh giáo có ảnh hưởng lớn. Nhưng khi đi sâu vào việc nghiên cứu các Giáo phụ và lịch sử Hội Thánh, Thánh Newman dần dần khám phá ra rằng Chân Lý trọn vẹn không nằm ở kiến thức hay học thuật, mà là trong truyền thống sống động của Giáo Hội Công giáo.
Hành trình ấy không dễ dàng. Khi Newman quyết định trở về với Giáo Hội Công giáo, ngài bị bạn bè xa lánh, danh tiếng mất đi, và bị coi như một kẻ phản bội. Nhưng chính trong sự bé mọn đó, ánh sáng của đức tin đã chiếu sáng rực rỡ nơi ngài. Sau này, ngài viết:
“Thiên Chúa đã tạo dựng tôi để làm một điều gì đó, một điều gì đó không trao cho ai khác. Tôi có thể không biết điều đó trong đời này, nhưng tôi tin rằng Ngài biết, và Ngài sẽ dẫn tôi đến đó.”
Đây là sự khôn ngoan đích thật: khi con người không còn cậy dựa vào lý trí mình, mà dám trao tay cho Thiên Chúa như một đứa trẻ. Sự bé mọn không phải là ngu dốt, nhưng là khiêm nhường biết mình cần được dẫn dắt.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan