Khúc Bi Ca 2
- Thứ tư - 22/03/2023 20:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đường khổ giá Chúa đi / Vai nặng cây thập tự
Bao nước mắt chia ly. / Thương xót, ôi, thương xót.
Bao nước mắt chia ly. / Thương xót, ôi, thương xót.

Khúc Bi Ca 2
e. Nụ Hôn
Vườn Dầu đêm rực sáng
Vạn bước chân theo sau
Nụ hôn ai ?
Dấu chỉ.
Bắt Thầy.
Tình đổi trao.
g. Tiếng Gà Gáy
Vẳng nghe tiếng gà gáy
Chối Thầy liền ba lần
Ánh mắt Thầy nhân ái
Lệ tràn đầy ăn năn.
h. Vương Niệm
Mão gai, vương niệm Chúa
Vua Cửu Trùng, Chí Nhân
Vì yêu mà chịu khổ
Ôi ! Tình Yêu giáng trần.
i. Nước Mắt
Đường khổ giá Chúa đi
Vai nặng cây thập tự
Bao nước mắt chia ly.
Thương xót, ôi, thương xót.
k. Hai Mẹ Con
Trên thập giá thương đau
Mắt Ngài bao ngấn lệ
Thương Mẹ giờ cô lẻ
Trên đường trần nhân gian.
Trái tim Ngài thổn thức
Lời nghẹn ngào tâm can:
‘Mẹ ơi, đây con Mẹ
Gioan ơi,
Đây cũng là Mẹ con’.
l. Ôm Con
Yêu Con suốt cả một đời
Đêm đông giá lạnh, Mẹ ngồi ru con.
Giờ đây trên đỉnh đồi cao
Mẹ ôm con khóc, nghẹn ngào tim côi.
Con tôi, Thiên Chúa làm người
Hiến dâng hy tế cứu đời đọa sa.
Hiệp dâng với Chúa, thiên tòa
Nguồn ơn cứu độ chan hòa muôn nơi.
m. Mộ Vắng
Màn đêm đang buông xuống
Bóng tối vẫn mịt mùng
Mộ vắng càng vắng lặng
Cô đơn, ngập cô đơn.
Bao giọt lệ khóc thương
Bao giọt lệ ngơ ngác
Bao giọt lệ hy vọng
Một ngày mai sáng tươi.
Nguyễn Thái Hùng
e. Nụ Hôn
Vườn Dầu đêm rực sáng
Vạn bước chân theo sau
Nụ hôn ai ?
Dấu chỉ.
Bắt Thầy.
Tình đổi trao.
g. Tiếng Gà Gáy
Vẳng nghe tiếng gà gáy
Chối Thầy liền ba lần
Ánh mắt Thầy nhân ái
Lệ tràn đầy ăn năn.
h. Vương Niệm
Mão gai, vương niệm Chúa
Vua Cửu Trùng, Chí Nhân
Vì yêu mà chịu khổ
Ôi ! Tình Yêu giáng trần.
i. Nước Mắt
Đường khổ giá Chúa đi
Vai nặng cây thập tự
Bao nước mắt chia ly.
Thương xót, ôi, thương xót.
k. Hai Mẹ Con
Trên thập giá thương đau
Mắt Ngài bao ngấn lệ
Thương Mẹ giờ cô lẻ
Trên đường trần nhân gian.
Trái tim Ngài thổn thức
Lời nghẹn ngào tâm can:
‘Mẹ ơi, đây con Mẹ
Gioan ơi,
Đây cũng là Mẹ con’.
l. Ôm Con
Yêu Con suốt cả một đời
Đêm đông giá lạnh, Mẹ ngồi ru con.
Giờ đây trên đỉnh đồi cao
Mẹ ôm con khóc, nghẹn ngào tim côi.
Con tôi, Thiên Chúa làm người
Hiến dâng hy tế cứu đời đọa sa.
Hiệp dâng với Chúa, thiên tòa
Nguồn ơn cứu độ chan hòa muôn nơi.
m. Mộ Vắng
Màn đêm đang buông xuống
Bóng tối vẫn mịt mùng
Mộ vắng càng vắng lặng
Cô đơn, ngập cô đơn.
Bao giọt lệ khóc thương
Bao giọt lệ ngơ ngác
Bao giọt lệ hy vọng
Một ngày mai sáng tươi.
Nguyễn Thái Hùng