Ở lại trong Chúa
- Thứ hai - 07/09/2026 08:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Ở lại trong Chúa
(Cảm hứng Ga 15, 1-17)
Cuộc hồng trần nay còn mai mất
Chỉ còn Cây Nho Thật Giê-su
Cội Nguồn sự sống thiên thu
Hồng Ân cứu độ đến từ Chúa Cha
Cây Nho Thật chan hòa tình mến
Gọi môn sinh mau đến tháp cành
Cành nào hiệp nhất với thân
Phong nhiêu hoa trái Thánh Thần trổ sinh
Con ở lại trong tình thương Chúa
Dâng vết thương ký ức bản thân
Giê-su thương xót chữa lành
Cất cao giai điệu vang Danh thánh Ngài
Thánh Danh Ngài hồn con ngây ngất
Ôi Thiên Chúa Duy nhất càn khôn
Đấng luôn Chân thật trường tồn
Yêu thương trao tặng cho con chính mình
Con ở lại trong tình bạn thiết
Đồi Can-vê Chúa chết cho con
Thân này tình mến sắt son
Ý Cha con quyết vuông tròn Chúa ơi
Con ở lại trong Lời của Chúa
Đáp tình Ngài từ thuở thanh xuân
Hoàng hôn cuộc sống buông dần
Một lòng trung tín bước chân theo Thầy
Chúa trong con mỗi ngày tỏa sáng
Cành nho đời sứ mạng Chúa trao
Trổ sinh hoa trái ngọt ngào
Muôn đời trong Chúa dường bao phúc lành.
Nt. Bích Ngọc