Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Sống yêu mến: không cô đơn vì có Chúa ở cùng

Đức Giêsu: Ngài không bỏ các môn đệ cô đơn giữa thế gian đầy thử thách, nhưng ban Chúa Thánh Thần – Đấng Phù Trợ – để luôn ở cùng, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta
Sống yêu mến: không cô đơn vì có Chúa ở cùng
 
SỐNG YÊU MẾN: KHÔNG CÔ ĐƠN VÌ CÓ CHÚA Ở CÙNG

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.” (Ga 14,18)

Chúa Nhật VI Phục Sinh nhắc chúng ta về một lời hứa thật dịu dàng của Đức Giêsu: Ngài không bỏ các môn đệ cô đơn giữa thế gian đầy thử thách, nhưng ban Chúa Thánh Thần – Đấng Phù Trợ – để luôn ở cùng, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Yêu Chúa không chỉ là cảm xúc hay lời nói bên ngoài, nhưng là sống theo lời Ngài dạy. Người yêu Chúa thật sự sẽ biết tha thứ, biết yêu thương, biết sống chân thật và quảng đại với tha nhân.

Chúa Giêsu biết con người yếu đuối và dễ sợ hãi. Vì thế Ngài ban Thánh Thần là Đấng An Ủi. Chính Thánh Thần đã nâng đỡ các tông đồ vượt qua thử thách, biến những con người nhút nhát trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng. Nhờ Thánh Thần, thập giá không còn là thất bại, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống và ơn cứu độ.

Thế giới hôm nay có nhiều tiện nghi hơn, nhưng lòng người vẫn bất an và cô đơn. Chiến tranh, ích kỷ, hận thù và vô cảm đang làm cho sự sống bị héo úa. Con người khát khao một niềm hy vọng và một ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Người Kitô hữu được mời gọi đem sự sống của Đức Kitô vào thế giới bằng đời sống yêu thương và phục vụ.

Mùa Phục Sinh cũng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi đời sống đức tin của ta trở nên nguội lạnh vì ta chưa dám yêu thương thật lòng. Bắt đầu yêu thương là bắt đầu để Chúa sống trong ta. Khi biết sống cho người khác, ta sẽ cảm nhận Chúa gần gũi hơn bao giờ hết.

Giữ đạo không chỉ là làm cho đủ bổn phận, nhưng là sống đạo bằng cả trái tim. Có người chỉ “có đạo”; có người “giữ đạo”; nhưng Chúa muốn chúng ta “sống đạo”, nghĩa là trở nên ánh sáng và muối men giữa đời thường. Một Kitô hữu sống đạo là người để cho Chúa hiện diện trong lời nói, việc làm và cách cư xử mỗi ngày.

Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa, làm một việc tốt cụ thể cho tha nhân, và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong những lúc khó khăn. Khi có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, vì “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.”

Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta biết yêu mến Chúa bằng đời sống vâng phục và yêu thương, để giữa thế giới hôm nay, chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của niềm vui Phục Sinh.
 
Hồng Bính

Tác giả bài viết: Hồng Bính

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây