Tình yêu Người Mục tử (Cảm hứng Ga 10,7-18)
- Thứ sáu - 08/05/2026 05:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Tình yêu Người Mục tử
(Cảm hứng Ga 10,7-18)
Ôi Giê-su, Mục tử từ nhân
Dẫn đoàn chiên vượt lối phong trần
Đem máu lệ đổi đời nhân thế
Cho đoàn con vui thỏa thánh ân
Dang tay chịu chết đỉnh Can-vê
Máu đào tuôn đổ xóa cơn mê
Có tình yêu nào sâu hơn thế?
Người Mục tử dẫu chết chẳng nề
Ngài bẻ mình nên bánh trường sinh
Nuôi đoàn con giữa kiếp điêu linh
Ban Thánh Thể âm thầm hiện diện
Như bình minh soi lối hành trình
Qua bao đời mục tử hy sinh
Mang tình Ngài gieo rắc đức tin
Dẫu gian khó vẫn không lùi bước
Cho đoàn chiên sống đẹp nghĩa tình.
Bao chiên lạc nghe tiếng gọi mời
Quay trở về nép bóng Chúa thôi
Tay đỡ nâng bao người đau yếu
Như mẹ hiền ôm ấp con côi
Đường trần thế qua cửa Giê-su
Hồn an vui dù giữa sương mù
Con nguyện sống thuộc về Chúa mãi
Tình Mục tử sáng hoài thiên thu!
Nt. Bích Ngọc