Hiệp hội Truyền thông Công giáo Á châu tổ chức Đại hội 2024
Từ ngày 23 đến 27/9 vừa qua, tại thủ đô Nhật Bản đã diễn ra Đại hội của Hiệp hội Truyền thông Công giáo Á châu (SIGNIS), với sự tham dự của khoảng 70 đại biểu đến từ 12 quốc gia. Từ chủ đề “Truyền thông con người trong thế giới số vì một nền văn hóa hòa bình”, cuộc gặp gỡ đã quy tụ những nhà truyền thông và chuyên gia Công giáo thảo luận về tương giao giữa công nghệ, đức tin và xây dựng hòa bình.
SIGNIS, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, được Tòa Thánh công nhận là một hiệp hội giáo dân với sứ vụ “giúp thay đổi các nền văn hóa theo ánh sáng Tin Mừng bằng cách thúc đẩy phẩm giá con người, công lý và hòa giải”.
Tổ chức này có tư cách tham vấn với UNESCO, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc tại Genève và New York, và Hội đồng châu Âu.
Đại hội được linh hoạt bởi cha Stanley Kozhichira, Chủ tịch SIGNIS châu Á và Itaru Tsuchiya, Chủ tịch SIGNIS Nhật Bản. Các diễn giả đã có những bài tham luận trực tiếp hoặc qua video.
Đức cha Paul Toshihiro Sakai của Giáo phận Osaka Nhật Bản diễn giả chính của Đại hội, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thật trong thế giới kỹ thuật số. Ngài thúc giục các đại biểu “Truyền thông sự thật”. Với tư cách là cố vấn cho SIGNIS, và đứng đầu ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức cha nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn và tình liên đới thông qua các công cụ truyền thông kỹ thuật số.
Trong một buổi thảo luận về trí tuệ nhân tạo, Đức cha Linus Seong-hyo Lee của Hàn Quốc đã nhấn mạnh vai trò của các nhà báo trong việc định hình truyền thông. Nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông lấy con người làm trung tâm trong thế giới do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, Đức cha lưu ý “Trung tâm của thông tin là con người, chứ không phải sự khích động và sợ hãi mà họ mang đến cho các nhà lãnh đạo của họ”.
Điểm nhấn chính của Đại hội là trình chiếu hai bộ phim. Phim đầu tiên, Water, Not Weapons - The Greening of Afghanistan, kể về câu chuyện của tiến sĩ Tetsu Nakamura, một bác sĩ người Nhật đã cống hiến cả cuộc đời để biến đổi các vùng sa mạc của Afghanistan qua việc bảo tồn nước.
Bộ phim thứ hai, The Face of the Faceless, kể lại câu chuyện đầy cảm hứng về Sơ Rani Maria, một vị tử đạo người Ấn Độ. Lòng thương xót, tha thứ, tình yêu thương và sự hy sinh của nữ tu vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho con người thời nay.
Hội nghị kết thúc bằng một tuyên bố, trong đó kêu gọi sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số một cách có trách nhiệm để thúc đẩy đối thoại, hiệp nhất và hòa bình.
Nguồn tin: Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá
Giáo Xứ KIm Mai: Chúa Nhật Lễ Lá.
Tội cơ cấu và lỗi hệ thống
Mở tảng đá nầy ra
Điều chỉnh lại cách đọc Thánh Kinh
Bạn là một con lừa mang danh Kitô hữu....?
Thư mời Hội thảo về thần học và văn học
Gx Dũng Lạc: Chúa nhật lễ Lá 29.03.2026
BTT GP.BMT viếng tang Ông Cố Phêrô
Hy sinh tất cả, tha thứ tất cả!
Phải chi hôm nay!
Lời mời gọi từ hương trầm và lòng thanh tẩy
Philatô và các Tổng Trấn
Tiếng Thở Dài Chờ Đợi Ánh Bình Minh
Gx. Phú Xuân: Tiễn đưa Ông cố Phêrô
LBT: Tháng Tư -2026
Thánh vịnh 21 - Sao nỡ bỏ con
Giáo xứ Vinh Hương: Chúa nhật Lễ Lá
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi