TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa

Thứ bảy - 04/04/2026 11:11 | Tác giả bài viết: Hồng Long |   41
Vào lúc 20g00 thứ Bảy, 04.4.2026, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh.

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA VÀ THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2026
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

BMT 040426b

 

Cùng với toàn thể Giáo hội trên khắp hoàn cầu, vào lúc 20g00 thứ Bảy, 04.4.2026, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận long trọng cử hành các nghi thức của Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái; Thầy Phó tế Antôn Đoàn Ái Phú phụ lễ. Cùng tham dự có Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức việc, đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ Thánh Tâm và các Giáo xứ lân cận tham dự cách sốt sắng, trang nghiêm. Đêm canh thức Phục Sinh năm nay được tổ chức ngoài trời để mọi tín hữu đều có thể tham dự với không gian rộng rãi thoáng mát.

Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ đêm thánh mừng Chúa sống lại, được gọi là Mẹ của mọi đêm canh thức. Nghi lễ diễn ra gồm có 4 phần: thắp nến và công bố Tin mừng Phục Sinh (Exultet), phụng vụ Lời Chúa, làm phép nước thánh tẩy và phụng vụ Thánh Thể.


Tất cả đèn điện đều phụt tắt, sân nhà thờ ngập chìm trong bóng đêm u tịch, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ nơi tiền sảnh Hội trường. Tại đây, Đức Cha Gioan Baotixita làm phép lửa, rồi dùng mũi nhọn vẽ hình thánh giá, viết chữ Anpha ở phía trên, chữ Ômêga bên dưới, viết số 2026 ở bốn đầu Thánh Giá, cắm năm hạt hương vào hình Thánh Giá trên nến phục sinh, lấy lửa mới làm phép thắp sáng ngọn nến phục sinh và xướng lên: “Ánh sáng Chúa Kitô”.

Đoàn rước nến phục sinh cùng Đức Cha chủ tế tiến về phía lễ đài trước Núi đá Đức Mẹ. Lửa từ nến phục sinh được truyền sang thắp sáng tất cả những ngọn nến của các tín hữu. Đèn điện trong khu vực bừng sáng, rực rỡ. Thầy phó tế cất cao bài ca Exsultet: Mừng vui lên, hỡi chư thần chư thánh.


Trong bài giảng, Đức Cha Gioan Baotixita đã gợi ý cộng đoàn về một Đêm Canh thức Vượt qua. Dựa trên 5 Bài đọc Đức Cha đã nhắc đến cuộc Vượt qua từ bóng tối qua ánh sáng; cuộc Vượt qua từ hư không qua hiện hữu; cuộc Vượt qua của tổ phụ Abraham, cha của những kẻ tin; cuộc Vượt qua từ cảnh nô lệ sang tự do qua hình ảnh cuộc vượt qua biển đỏ; cuộc Vượt qua từ sự chết sang sự sống và cuộc Vượt qua từ con người cũ sang con người mới.

Mỗi Kitô hữu phải là một cuộc Vượt qua, nghĩa là sống mầu nhiệm Vượt Qua (Thương khó - Tử nạn - Phục sinh) của Đức Kitô ngay trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đòi hỏi người tín hữu "chết" đi cho tội lỗi, thói hư tật xấu và "sống lại" trong ân sủng, tình yêu thương, biến cuộc đời thành hành trình hoán cải không ngừng để thuộc về Đức Kitô.

Một cuộc Vượt qua để chết cho con người cũ: Từ bỏ lối sống quy về mình, ích kỷ, tội lỗi để "chết" đi những thói hư tật xấu. Vượt qua để sống cuộc đời mới: Sống trong ân sủng, yêu thương, phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu, mang hy vọng vào cuộc sống trần thế. Người Kitô hữu đối mặt với gian nan, cám dỗ hàng ngày nhưng không tuyệt vọng, mà tin vào Lòng Chúa Thương Xót và sự phục sinh. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, được gọi ở lại với Chúa và được sai đi rao giảng Tin Mừng bằng cách sống khác biệt theo lệnh truyền yêu thương của Chúa. Nói cách khác, "mỗi người Kitô hữu phải là những cuộc vượt qua, là lời mời gọi sống đạo thật, không chỉ là hình thức, mà là sự biến đổi tâm hồn, trở thành ánh sáng và muối men giữa thế gian.

Chúa Kitô Phục Sinh đã đập tan thần chết, tiến vào sự sống mới, mở lối cho chúng ta bước vào sự sống. Từ đây, chúng ta không còn sống cho mình nữa mà sống cho Thiên Chúa, sống trong sự công bình, bác ái, tràn ngập yêu thương. Ước gì, chúng ta ý thức: quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời để thức tỉnh tâm hồn chúng ta, để niềm tin Chúa Kitô Phục Sinh thẩm thấu và biến đổi con tim, khối óc của chúng ta, để trong cuộc lữ hành dương thế này lan tỏa Tin Mừng Phục Sinh ngang qua chính cuộc đời của mình.


Tiếp theo là phần phụng vụ Phép Rửa. Đức Cha Gioan Baotixita làm phép nước. Cộng đoàn thắp sáng ngọn nến của mình từ nến Phục Sinh và lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa, khẳng định lại lời cam kết này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để được sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Đức Cha chủ tế rẩy nước thánh trên cộng đoàn. Xin Chúa cho mọi người được niềm vui phục sinh, được thấm nhuần ơn cứu chuộc của Đức Kitô phục sinh, cho đức tin được củng cố và tăng trưởng mỗi ngày một hơn. Xin ban Thánh Thần làm cho chúng con nên người mới, để cuộc sống chúng con tràn đầy ánh sáng của Chúa. Thánh lễ tiếp nối qua phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ trong niềm hân hoan mừng Đức Kitô sống lại vinh hiển.

Trước khi ban phép lành với ơn toàn xá cuối Thánh lễ, Đức cha Gioan Baotixita đã gửi lời chúc mừng Phục Sinh tới mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận.  


Nguyện xin Đức Kitô Phục sinh đã chiến thắng tử thần ban cho mỗi người trong cộng đoàn luôn tràn đầy hồng ân và sự bình an để tiếp tục sống vững đức tin và làm chứng cho đức tin trong ngay chính cuộc sống thường ngày. Mọi người hân hoan ra về trong niềm vui Chúa Phục Sinh. Chúa đã sống lại thật! Alleluia!!! 

Trực tuyến: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


HÌNH ẢNH
 

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây