CHỦ ĐỀ: “BỪNG CHÁY HY VỌNG”
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, người trẻ Công giáo luôn phải đối diện với muôn vàn áp lực: từ gánh nặng học tập, mưu sinh, đến những cám dỗ phức tạp của thế giới mạng. Liệu ngọn lửa “ Đức Tin và Hy Vọng” có còn bừng cháy trong lòng họ?

Hòa chung niềm khao khát thiêng liêng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc 2025 đã được tổ chức tại Giáo xứ Thánh Tâm vào một buổi chiều ý nghĩa, Chúa Nhật 23.11.2025 – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, để cùng nhau tìm lại và thắp sáng ngọn lửa ấy, với lời mời gọi "Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" ( Lc 24, 32).

Chương trình Đại hội bắt đầu vào lúc 14g00, có sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, quý Cha đặc trách, quý Tu sĩ cùng 3.500 bạn trẻ của Giáo phận Xuân Lộc. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là minh chứng cho tinh thần hiệp thông, mà còn là lời xác tín: Giáo hội luôn đồng hành cùng những trăn trở, hoài bão của tuổi trẻ.
Chương trình Đại hội gồm có 4 phần:
Phần I: Khơi Lửa Đức Tin: một chuỗi Workshops chuyên đề được thiết kế để trực diện với những thách đố gai góc nhất.
- Giữa một thế giới đầy áp lực, chúng ta được lắng nghe: Linh mục Batôlômêô Phan Trần Thái (SDB) giúp định hướng ngọn Lửa Hy Vọng, biến áp lực cuộc sống thành động lực trưởng thành.
- Tiếp đến, Linh mục Giuse Phan Quang Trí (O.Carm) giúp người trẻ khám phá ngọn Lửa Yêu Thương lành mạnh, tránh xa những ảo vọng phù du.
- Đặc biệt, đứng trước dòng chảy thông tin hỗn loạn của kỷ nguyên số, Linh mục Giuse Phạm Hoàng Thái đã thắp lên Lửa Soi Sáng, dạy người trẻ cách biện phân giữa thật và giả, giữa linh hồn và thuật toán.
- Và cuối cùng, trước những lúc hoang mang, nguội lạnh, Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín (SJ) đã giúp sưởi ấm tâm hồn bằng Lửa Sưởi Ấm, củng cố một Đức tin phải "đủ chất" chứ không chỉ là niềm tin "phảng phất".

Vào lúc15g30, trước giờ khai mạc Đại hội Giới trẻ, Cha Giuse Bùi Tuấn Phong - Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc mời Đức Cha, quý Cha và các bạn trẻ cùng dành ít phút để hướng lòng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình vì thiên tai, lũ lụt, xin Chúa nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Sau đó Cha đặc trách tuyên bố khai mạc Đại hội với chủ đề “Bừng Cháy Hy Vọng”, mời gọi các bạn trẻ gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong tinh thần Tin mừng.
Nối tiếp chương trình, Đức cha Phụ tá Đaminh đã có buổi gặp gỡ thân tình với các bạn trẻ. Ngài chia sẻ câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus và nhắn nhủ sâu sắc đến các bạn trẻ: “Các bạn hãy học theo cách của họ để chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa. Hãy cho mình và cho Chúa cơ hội nuôi dưỡng chúng ta bằng sự hiện diện yêu thương của Ngài. Và hãy cho phép mình mời Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta, sẵn lòng mở lòng kể với Chúa cuộc sống của chúng ta không giấu giếm điều gì.” Đức Cha chúc các bạn luôn “Bừng cháy niềm hy vọng, bừng cháy lòng yêu mến Chúa và bừng cháy với tất cả năng lực, tình yêu mà Chúa dành cho tất cả các bạn.”
Phần II: Bừng Cháy Trong Chúa:
Đỉnh cao thiêng liêng của Đại hội chính là Thánh Lễ được cử hành lúc 16g30 do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế, đồng tế với ngài có Đức cha Phụ tá Đaminh, quý Cha và sự tham dự của 3.500 bạn trẻ cùng toàn thể cộng đoàn.

Thánh Lễ là thời khắc trọn vẹn để cảm nhận tinh thần "Bừng cháy hy vọng", lời mời gọi người trẻ để trái tim mình rực lên nhiệt huyết và đức tin, sẵn sàng dấn thân trên hành trình Kitô hữu. Cũng là giây phút thiêng liêng nhất để cùng hiệp nhất trong mầu nhiệm Thánh Thể, dâng lên Chúa mọi thao thức, hy vọng và đón nhận nguồn ân sủng nuôi dưỡng ngọn lửa đã được khơi lên.
Trong Bài giảng, Đức cha Gioan mời gọi các bạn trẻ: “Hãy tôn vinh Chúa trong đời con. Tôn vinh bằng cách nào? Bằng cách đón lấy nguồn sống mà các tông đồ đã đón lấy từ Chúa Giêsu. Và các tông đồ nói lại cho chúng ta rằng: 'Điều chúng tôi nhận từ Chúa, chúng tôi truyền lại cho anh em.”
Ngài còn chia sẻ thêm về tầm quan trọng của Lời Chúa: “Các con đều đã có trình độ, đã bước vào đại học. Các con đọc nhiều thứ sách… Nhưng có một cuốn sách, mà không đọc thì các con thiếu lớn trong cuộc đời: đó là “Thánh kinh”, Lời của Chúa. Các con hãy tìm, hãy đọc. Hãy để cuốn Kinh thánh nằm trong ba-lô, trong hành trang đi học của các con.”
Đức Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Kitô đang sống (Christus vivit), và mỗi Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ với Người. Ngài thúc giục các bạn trẻ năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Thánh Thể và Giải tội, để từ đó trở thành những chứng nhân đích thực, mang điều mình đang sống, sống với Giêsu và các bí tích và chia sẻ cho nhân loại.
Phần III: Thắp Sáng Hy Vọng:
Sau khi được Chúa Giêsu Thánh Thể đổ đầy ân sủng, bầu khí Đại hội đẩy lên cao trào lúc 18g45 qua chương trình Thánh ca – Bừng Cháy Hy Vọng. Hàng ngàn trái tim cùng hòa chung nhịp đập, cất cao thánh ca chủ đề. Âm nhạc tại nơi đây không chỉ là sự giải trí, mà là lời tuyên xưng mạnh mẽ và nhiệt huyết nhất của một thế hệ trẻ quyết tâm sống đức tin một cách mãnh liệt.

Phần IV: Lan Tỏa Hy Vọng
Đại hội khép lại bằng phần Lan Tỏa Hy Vọng. Trong bầu khí trang nghiêm, Nghi thức Cung Nghinh Thánh Thể và Cầu Nguyện nhắc nhở mỗi người về sứ mạng lớn lao đang chờ đợi. Đứng trước Mình Thánh Chúa, mỗi bạn trẻ được mời gọi dấn thân, mang ngọn lửa vừa được nhóm lên không phải để giữ cho riêng mình, mà để sưởi ấm gia đình, giáo xứ và xã hội.

Xin Chúa thắp lên trong lòng mỗi bạn trẻ ngọn lửa nhiệt thành, niềm tin vững chắc và hy vọng sống động; biến mỗi hành động, mỗi bước chân, mỗi lời nói của các bạn trở thành chứng tá sống động cho Đức Kitô.
Lời khích lệ của Đức Thánh Cha Lêô đã vang vọng: đừng sợ sống hết mình, hãy để Chúa dẫn lối. Ngài mong muốn các bạn trẻ trở thành những ngọn lửa hy vọng, dám mơ ước lớn lao, can đảm yêu thương, phục vụ và làm chứng cho tình yêu cùng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Đại hội Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc 2025 đã kết thúc, nhưng câu hỏi "Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" vẫn tiếp tục vang vọng và mời gọi. Hy vọng rằng, mỗi bước chân trở về sẽ là một hành trình truyền lửa, để ngọn lửa Đức Tin - Hy Vọng - Yêu Thương này không bao giờ tắt lịm, mà luôn bùng cháy rực rỡ trong đời sống làm chứng của người trẻ hôm nay.
Eliza Hoàng Diệu
Nguồn: giaophanxuanloc.net
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Giáo phận Xuân Lộc: Đại hội Giới trẻ
GP Phan Thiết: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo
TGP Sài Gòn: Đại Hội Giới Trẻ 2025
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 11-18
VHTK 18 Ô Chữ Mùa Vọng A (1-10)
VHTK Thánh Giuse Marchand Du, Lm, ngày 30.11
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Thánh Đường và tuổi trẻ
Loan báo Tin mừng theo Thư chung HĐGMVN
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 48
Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi