Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Roma bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa Chay
Chiều Chúa Nhật 22/2/2026, tại Nhà nguyện Paolina ở Dinh Tông Tòa, Đức cha Erik Varden, dòng Xitô Nhặt phép, Giám mục Trondheim (Na Uy), đã khai mạc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay cho Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Rôma. Chủ đề bài suy niệm đầu tiên là “Bước vào Mùa Chay”, thời gian mà theo vị giảng thuyết, là cuộc chiến thiêng liêng để tìm kiếm sự bình an "mà thế giới không thể ban", và là sự bình an "làm chứng cho sự hiện diện thường hằng của Chúa Giêsu nơi chúng ta".
Bình an Kitô giáo là điều kiện để xã hội được biến đổi
Đức Cha Varden nhấn mạnh: “Bình an Kitô giáo không phải là lời hứa về một cuộc sống dễ dàng; đó là điều kiện cho một xã hội được biến đổi”. Theo ngài, Giáo hội “gieo” bình an vào hành trình Mùa Chay của chúng ta, mời gọi mỗi người đào sâu căn tính bình an bắt nguồn từ sự tự hiến can đảm và trung tín với Đức Kitô. Ngài nhắc lại lời Thánh Gioan Climaco: “Không có chướng ngại nào lớn hơn cho sự hiện diện của Thánh Thần trong chúng ta bằng sự giận dữ”. Bình an mà Kitô hữu tìm kiếm là bình an “thế gian không thể ban tặng”, vì đó là dấu chỉ sự hiện diện bền bỉ của Chúa Giêsu trong tâm hồn.
Trở thành những người yêu chuộng hòa bình
Vị giảng thuyết giải thích rằng Mùa Chay đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu, giải thoát khỏi những điều thừa thãi, kể cả những điều tốt nhưng gây phân tâm. Đây là thời gian của một cuộc chiến thiêng liêng đích thực, khi Giáo hội nói lời dứt khoát “có là có, không là không”, mời gọi tín hữu chiến đấu chống lại nết xấu và đam mê lệch lạc, theo đuổi và trở thành những người yêu chuộng hòa bình.
Ý nghĩa của việc sống trong ân sủng
Đức Cha Varden dẫn chứng Thánh Bernardo xứ Clairvaux như một hình mẫu, người đã hiểu "ý nghĩa của việc sống trong ân sủng khi chúng ta chống lại điều ác, vun đắp điều thiện, giữ vững chân lý và đi theo con đường xuất hành từ nô lệ đến vùng đất hứa...". Thánh nhân mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ sống yêu thương và sáng suốt.
Các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma sẽ tiếp tục đến ngày 27/2/2026, với hai bài mỗi ngày, đào sâu các chủ đề như tự do nội tâm, vẻ rạng ngời của chân lý, vv., và kết thúc với bài suy niệm về đề tài thông truyền niềm hy vọng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Chạm đến vết thương- chạm đến Lòng Thương Xót
CN2PS-A -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
VHTK Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4
VHTK Thánh Stanislaô, GM Tử Đạo Ngày 11 tháng 4
GP Lạng Sơn: Thánh lễ truyền chức Phó tế
VHTK CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A
Khuôn viên tổ chức lễ phong Chân Phước
Thiếu Nhi VHTK -CN 2 PS A- Hình tô màu
Ánh sáng không bao giờ tắt đi!
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi