TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ lên trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1,39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khánh thành nhà Linh mục Đặc trách Thác Mơ

Thứ tư - 13/08/2025 23:53 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông hạt Phước Long |   195
Hôm nay, ngày 13/08/2025 trong bầu khí hân hoan và cảm tạ: quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ để cùng tham dự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành Nhà Linh mục đặc trách do Đức Cha Giáo phận chủ sự.
 
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ LINH MỤC ĐẶC TRÁCH -
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM THÁC MƠ

Hôm nay, ngày 13/08/2025 trong bầu khí hân hoan và cảm tạ: quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ban thường vụ HĐGX, quý ân nhân cùng quý khách trong và ngoài Giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ để cùng tham dự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành Nhà Linh mục đặc trách.

Ngày 17/03/2024, Cha Phêrô Ngô Anh Tấn, nguyên Quản hạt Giáo hạt Phước Long đã khởi công xây dựng Nhà Linh mục đặc trách với ước mong công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu mục vụ của Trung Tâm Hành Hương. Và nay đã hoàn thiện cũng là nhờ thành quả của bao tâm huyết, công sức và tấm lòng quảng đại đóng góp và lời cầu nguyện của biết bao tấm lòng.

Sau hơn một năm xây dựng, hôm nay ngày 13/08/2025 - ngày Hành hương kính Đức Mẹ, Đức Cha Gioan Baotixita - vị chủ chăn kính yêu của Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành, làm phép và dâng lễ tạ ơn để đưa nhà mới này vào sử dụng.

 
 

 - 8g30 sáng, Đức Cha đã đến Trung tâm Hành hương.
 
 

Đúng 9g00, lễ cắt băng khánh thành được diễn ra, đánh dấu sự hoàn thành của công trình. Trước khi cắt băng khánh thành, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ trước ngôi nhà mới, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện. Sau đó, Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản hạt Phước Long, Cha Quản hạt Đồng Xoài cắt băng khánh thành. Sau khi cắt băng, mọi người vỗ tay cùng với tiếng kèn hòa lên niềm vui mừng.

Tiếp sau đó Đức Cha cử hành nghi thức làm phép. Đức Cha và quý Cha rảy nước phép ngôi nhà mới.

 

Sau nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép, đoàn rước tiến về lễ đài Đức Mẹ dâng lễ tạ ơn
 

Cùng chung trong niềm vui, chính quyền các cấp thuộc tỉnh Đồng Nai: Sở tôn giáo dân tộc tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Long, Đảng ủy Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Bình, Đại diện Công an phường Phước Bình, Công an phường Phước Long, đại diện Đoàn KT - QP 778 đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Đúng 9g30, Thánh lễ bắt đầu với bài ca nhập lễ - Một điềm lạ.

 

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha có tâm tình với cộng đoàn dân Chúa:
 
Hôm nay chúng ta quy tụ dưới tà áo Mẹ, long trọng mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là niềm hy vọng lớn lao. Chắc chắn cho mỗi người chúng ta, vì chính Mẹ là ngôi sao hy vọng, bởi Mẹ đã kết thúc cuộc đời dương thế và được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Qua lời chuyển cầu Mẹ Maria vô nhiễm Thác Mơ, xin cho mỗi người chúng ta biết sống noi gương Mẹ, để làm sao khi kết thúc hành trình dương thế này, chúng ta cũng được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời như Mẹ đã được Chúa thương ban.
 

Sau bài Tin Mừng, Đức cha chia sẻ:

Ngày 1 tháng 11 năm 1950 tại quảng trường Thánh Phêrô, trước đông đảo các đấng bậc trong Hội Thánh và dân Chúa từ khắp nơi về, Đức Giáo Hoàng Piô 12 đã long trọng tuyên bố tín Điều Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, Đức Cha nhấn mạnh ba điểm: chiến thắng, hy vọng và lữ hành.

 
- Chiến thắng: Sách sáng thế nói với chúng ta về Evà. Evà cũ đã gục ngã và Thế giới đi vào con đường tội lỗi và án chết.Trong sách Khải Huyền nói, một người phụ nữ và con mãng xà, con mãng xà tàn bạo không làm được gì người phụ nữ ấy, bởi vì người phụ nữ ấy được Thiên Chúa cho chiến thắng. Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria, như vậy Đức Maria trước hết là người nữ Chiến Thắng... Hôm nay mừng Mẹ đã chiến thắng và đã được vinh phúc về trời cả hồn lẫn xác

Mẹ là Ngôi sao Hy vọng cho người dương thế hướng về nhà cha: Trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, có thể gói trọn trong hai chữ là hi vọng. Hi vọng này là một hi vọng chắc chắn bởi vì Thánh Phaolô nói hoa quả đầu mùa là Đức Ki-tô, rồi đến những kẻ thuộc về ngài... Có thể nói Mẹ là ngôi sao sáng hi vọng cho mỗi người con nơi dương thế đang tiến về Nhà Cha.

- Lữ hành: trong Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, cho chúng ta được đi sâu vào mầu nhiệm và sứ điệp: đó là sau khi đón nhận lời Xin Vâng một cách trọng thể, Mẹ Maria đã thực hiện một cuộc lữ hành, trong tư cách của một người lữ hành, Đức Maria đã mang Chúa đến cho người chị họ. Chúng ta cũng là những người đang lữ hành, đang tiến về nhà Cha... vậy không bám víu vào trần gian này, không để cơm, áo, gạo, tiền, danh vọng, danh lợi làm cản trở chúng ta trong Cuộc Hành Trình trở về nhà Cha... chúng ta ý thức rằng, chúng ta là những người lữ hành trong hi vọng và chúng ta sẽ được chiến thắng một cách vinh quang như Mẹ đã được tung hô trong Thánh Vịnh “Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy”.

 

Sau Thánh lễ, Cha Quản hạt Phước Long cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha nguyên Quản hạt Phê-rô Ngô Anh Tấn, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp, quý ân thân nhân anh chị em thiện nguyện, cộng đoàn dân Chúa đã tạo điều kiện để góp công xây dựng và hoàn thành Nhà linh mục đặc trách.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý khách chụp hình lưu niệm và chung vui trong bữa tiệc mừng.

 
 
Ban Truyền Thông Giáo hạt Phước Long

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây