Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 17/07/2025 02:01 |
Tác giả bài viết: JB. Ngô Thành Vinh |
425
Ngày 17.7.2025, lúc 08g30, tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm, Ban Mục vụ Giáo dân tổ chức khai mạc Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập toàn Giáo phận.
Khóa Tĩnh Huấn BTV/HĐGX và BHG/GHBL -2025
KHAI MẠC
Sáng thứ Năm, ngày 17.7.2025, lúc 08g30, tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm, Ban Mục vụ Giáo dân tổ chức khai mạc Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập toàn Giáo phận. Khóa tĩnh huấn được tổ chức từ sáng ngày 17 đến chiều ngày 18 tháng 7 năm 2025 với chủ đề: PHỤC VỤ TRONG HY VỌNG.
Về dự lễ khai mạc, có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo Phận; Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Linh mục TĐD; Cha Giảng huấn, Quý Cha Quản hạt; Cha Giám đốc TTHH Đồi Thánh Tâm; Quý Cha đặc trách Ủy Ban MVGD; Quý Cha trong Giáo phận; Quý Sơ đồng hành; Và 1.182 quý chức từ các giáo xứ, giáo họ biệt lập đã về tham dự tĩnh huấn.
Trong bài huấn từ, Đức Cha Giáo Phận chào mừng quý chức đã về tham dự Khóa Tĩnh huấn; đặc biệt là Quý chức thuộc 16 giáo xứ mới. Vậy, Tĩnh huấn là gì? Tĩnh huấn là dịp để cho tâm hồn lắng đọng qua Thánh lễ, qua cầu nguyện; đồng thời, là dịp gặp gỡ, học hiểu để yêu mến sứ mạng, yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người. Cầu chúc 2 ngày tĩnh huấn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đồng hành, thúc đẩy và soi sáng cho chúng ta.
Đức Cha Giáo Phận tuyên bố khai mạc Khóa Tĩnh Huấn.
Bản tin và hình ảnh: JB. Ngô Thành Vinh
Video trực tuyến: Nhóm Media
Video KHAI MẠC
Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí -Giảng viên Học viện Dòng Tên
GIẢNG HUẤN I
Sau giờ Khai mạc, Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí -Giảng viên Học viện Dòng Tên, sẽ hướng dẫn quý chức trong 2 ngày tĩnh huấn qua chủ đề: “Phục Vụ trong Hy Vọng”.
Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí mở đầu bài giảng huấn của mình bằng cách bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha và quý Cha đã cho ngài có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với Quý Chức trong Ngày Tĩnh huấn. Theo Đức Cha Giáo Phận giải thích trong Bài huấn từ khai mạc, Tĩnh Huấn là một khái niệm khá thú vị vì kết hợp giữa “tĩnh tâm” (giảng tĩnh tâm/linh thao) và “huấn giảng” (dạy học). Việc kết hợp hai hình thức này mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho người tham dự.
Trước khi đi sâu vào nội dung chính, Cha Phêrô giảng huấn mời gọi mọi người cùng “tĩnh” một chút và nghe Lời Chúa. Bài trích sách Xuất Hành kể về việc Thiên Chúa nghe thấy tiếng than van của dân Israel bị áp bức ở Ai Cập và sai Môsê đến gặp Pharaô để đưa dân ra khỏi đó. Môsê bày tỏ sự ngần ngại, nhưng Thiên Chúa trấn an ông rằng Ngài sẽ ở cùng ông và ban dấu hiệu. Khi Môsê hỏi tên Thiên Chúa, Ngài phán: “Ta là Đấng hiện hữu.” Thiên Chúa còn chỉ dẫn Môsê tập hợp các kỳ mục Israel, kể cho họ nghe về sự quan tâm của Ngài và lời hứa đưa dân đến miền đất hứa. Cuối cùng, Thiên Chúa khẳng định rằng Ngài biết Pharaô sẽ không dễ dàng cho dân đi, nhưng Ngài sẽ ra tay với phép lạ để giải phóng dân.
Bắt Đầu Sứ Mạng Phục Vụ: Thiên Chúa Nhìn Thấy và Sai Đi
Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí mở đầu buổi tĩnh huấn bằng việc nhấn mạnh rằng mục đích của việc mọi người có mặt ở đây là để nhận ra sứ mạng của mình. Ngài nhắc lại đoạn sách Xuất Hành vừa đọc, rằng Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người và thấy những nỗi khổ của họ, như việc dân Israel chịu ách nô lệ ở Ai Cập. Để giải thoát dân, Thiên Chúa đã chọn và sai Môsê đến gặp Pharaô để thi hành sứ mạng: giải thoát Israel và đưa họ về đất hứa.
Môsê và Vai Trò của Cộng Đồng
Cha Phêrô nhấn mạnh rằng Môsê không tự ý trở thành lãnh đạo mà ông là người được Chúa chọn và sai đi, thi hành sứ mạng của Chúa theo ý Chúa. Điều này cũng giống như những gì Đức Cha đã chia sẻ trước đó: chúng ta không làm việc theo ý mình mà là thi hành sứ mạng Chúa trao.
Tuy nhiên, Môsê không đơn độc. Chúa đã chỉ thị Môsê tập hợp các bậc trưởng lão Israel để cùng ông đến gặp Pharaô. Từ chi tiết này, Cha Phêrô liên hệ đến vai trò của những người tham dự tĩnh huấn – các linh mục, Đức Cha, và đặc biệt là Hội đồng Giáo xứ. Các mục tử được sai đến để giúp dân Chúa, nhưng họ không thể làm một mình. Giống như Môsê cần các trưởng lão, các linh mục cần sự cộng tác của giáo dân, những người đại diện, khôn ngoan và sẵn sàng phục vụ.
Sứ Mạng Chung: Vượt Qua Suy Nghĩ Cá Nhân
Cha Phêrô chỉ ra một cám dỗ phổ biến: nhiều người nghĩ rằng việc truyền giáo hay các công việc của Giáo hội là trách nhiệm của Đức Cha, của Cha xứ, hay của các vị chức sắc, còn mình “thích thì làm, không thích thì nghỉ”. Ông khẳng định rằng Hội đồng Giáo xứ được chọn và cùng với các mục tử, thi hành sứ mạng chung của Chúa. Khi ý thức được trách nhiệm này, mọi người sẽ thực hiện công việc với một thái độ khác.
Làm Việc hay Thi Hành Sứ Mạng?
Để minh họa sự khác biệt giữa “làm việc” và “thi hành sứ mạng”, Cha Phêrô đưa ra một ví dụ về việc chăm sóc trẻ em. Một người chăm sóc trẻ vì tiền có thể đối xử tệ bạc khi trẻ khóc, trong khi một người mẹ (hoặc người thân) chăm sóc con với tình yêu và trách nhiệm sẽ dỗ dành, ôm ấp con bằng mọi cách. Sự khác biệt này nằm ở tinh thần và trách nhiệm được cảm nhận.
Bốn Yếu Tố của Tĩnh Huấn: Tai, Trí, Tim, Tay
Cha giảng huấn chia sẻ rằng, buổi tĩnh huấn sẽ tập trung vào bốn yếu tố mà Đức Cha đã gợi ý, sắp xếp theo một trình tự khác:
* Tay - Tinh thần phục vụ: Bắt đầu với hành động, với việc phục vụ. Nếu không có tinh thần này, công việc sẽ trở nên vất vả, giống như việc chăm sóc em bé mà không có tình yêu. Tinh thần phục vụ của người môn đệ phải là sự khiêm tốn, quảng đại và vô vị lợi, noi gương Đức Giêsu.
* Trí - Nhận định: Sau đó là trí tuệ, khả năng nhận xét. Giáo hội ngày nay đang đối mặt với nhiều thách đố từ những thay đổi của thời đại về văn hóa, xã hội, công nghệ, tư tưởng. Chúng ta cần nhận diện những thách đố này để sứ mạng phục vụ của mình được phù hợp và hiệu quả.
* Tim - Cảm thức cùng Giáo hội: Đây là yếu tố quan trọng, là “con tim”. “Cảm thức thuộc về” hay “cảm thức cùng với Giáo hội” (sentire cum Ecclesia) có nghĩa là có cùng một nhịp đập, đồng hành với Giáo hội trong mọi thăng trầm. Khi có cảm thức này, công việc phục vụ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
* Tai - Phân định ý Chúa: Cuối cùng là khả năng lắng nghe. Việc tìm ý Chúa không hề dễ dàng và đòi hỏi sự phân định chung. Nếu không lắng nghe ý Chúa, chúng ta dễ rơi vào tình trạng làm theo ý riêng, ý nhóm, dẫn đến xung đột.
Tinh Thần Phục Vụ của Người Môn Đệ: Khiêm Tốn và Quảng Đại
Cha Phêrô đi sâu vào yếu tố đầu tiên: tinh thần phục vụ của người môn đệ. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần là yếu tố cốt lõi nhất của sứ mạng mục vụ. Nếu không có tinh thần đúng đắn, mọi việc sẽ trở nên gượng ép và khổ sở. Chúng ta không chỉ làm công việc của Chúa mà còn phải làm theo cách của Chúa, với tinh thần của Chúa: khiêm tốn, quảng đại, và vô vị lợi.
Khiêm Tốn: Noi Gương Chúa Giêsu và ĐTC Phanxicô
Cha Phêrô nhấn mạnh tinh thần khiêm tốn qua hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và Đức Thánh Cha Phanxicô cúi xuống hôn chân người khác. Sự khiêm tốn giúp thuyết phục và hàn gắn. Khiêm tốn trong phục vụ có nghĩa là không tìm kiếm danh tiếng, địa vị, hay lời khen, mà đặt lợi ích chung của Giáo hội, giáo xứ lên trên lợi ích cá nhân. Khiêm tốn cũng là lắng nghe, thấu hiểu ý kiến người khác, chấp nhận làm những việc nhỏ bé, không ai thấy, không được khen, và không so đo cạnh tranh.
Quảng Đại: Chấp Nhận Thiệt Thòi và Dấn Thân
Tiếp theo là tinh thần quảng đại. Cha giảng huấn thừa nhận rằng những người phục vụ thường phải chịu nhiều thiệt thòi: mất thời gian, công sức, và thậm chí là bị hiểu lầm hay chỉ trích. Ngài dí dỏm gọi “lương” của những người phục vụ là “triệu” đồng, nhưng thực chất là “chịu” khó, “chịu” đựng, “chịu” người ta chửi, “chịu” thiệt thòi. Tuy nhiên, chính tinh thần quảng đại, noi gương Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả vì tình yêu, sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này. Phục vụ trong hy vọng sẽ mang lại niềm vui và tin vào một tương lai tươi đẹp. Quảng đại cũng là đón nhận mọi người, đặc biệt là những người yếu đau và bị bỏ rơi, không phân biệt.
Kết Thúc Phần Chia Sẻ Đầu Tiên
Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí kết thúc phần chia sẻ đầu tiên bằng cách tóm tắt hai điểm chính: tinh thần khiêm tốn và quảng đại. Ngài gợi mở rằng hai ngày tĩnh huấn sẽ là cơ hội để nhìn lại căn tính phục vụ của mình, học hỏi từ gương Chúa Giêsu để mọi công việc trong giáo xứ trở nên nhẹ nhàng, đẹp đẽ, thanh thoát và bình an hơn.
Bản tin và hình ảnh: JB. Ngô Thành Vinh
Video trực tuyến: Nhóm Media
Video THÁNH LỄ
THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG
Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông -bổn mạng, cử hành vào lúc 10g30, do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo Phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Giảng huấn, Quý Cha Quản hạt, Cha Giám đốc TTHH Đồi Thánh Tâm, Quý Cha đặc trách Ủy Ban MVGD và Quý Cha trong Giáo phận.
Đức Cha Giáo Phận giảng lễ
Sau các Bài đọc, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ:
Hôm nay chúng ta tụ họp để suy ngẫm về những bài đọc trong Thánh lễ, một chủ đề sâu sắc mà chúng ta cần khám phá: “Phục vụ trong hy vọng”.
Qua các bài đọc, đặc biệt từ Sách Khôn Ngoan, người công chính hiện lên như một tấm gương sáng ngời về sự dũng cảm và kiên cường. Họ dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, với niềm hy vọng rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ và đằng sau đó là sự sống vĩnh hằng. Mặc dù phải trải qua đau khổ chốc lát, người công chính vẫn tin tưởng rằng họ sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu trong bình an. Dù người xung quanh có thể nghĩ rằng họ đã ra đi, nhưng thực tế là họ đang sống trong vinh quang của Thiên Chúa. Lòng hy vọng chính là động lực giúp họ vượt qua mọi trở ngại.
Sách Khải Huyền nhấn mạnh điều này khi nhắc đến những thánh đã chiến thắng nhờ sự hy sinh. Họ đã “giặt áo mình trong máu Con Chiên”, tượng trưng cho sự thanh tẩy và làm sạch mà tình yêu của Chúa đã mang đến cho họ.
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng còn cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống giữa thế gian. Ngài không xin Chúa Cha cất chúng ta ra khỏi thế gian, mà xin giữ gìn chúng ta trong thế gian này. Đây là một niềm hy vọng quý giá mà chúng ta cần gìn giữ, đặc biệt là với các tín hữu và quý chức trong cộng đoàn.
Khi đặt câu hỏi về những người phục vụ trong hy vọng, ta không thể không nhắc đến hình mẫu tiêu biểu là Thánh Nguyễn Kim Thông. Cuộc đời của ngài là một minh chứng sống động cho sự phục vụ trong hy vọng. Không chỉ là một người cha gia đình đức độ với chín người con, trong đó có một linh mục và một nữ tu, ngài còn là hình mẫu về tình yêu, lòng tận tụy và kiên định trong đức tin. Cuộc sống thánh thiện của ngài tạo nên một bức tranh ấm áp trong gia đình, khơi dậy nguồn cảm hứng cho cộng đồng.
Lời Chúa hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả quý chức rằng, nếu chúng ta đảm nhận vai trò lãnh đạo mà không sống đức độ, thì làm sao có thể dẫn dắt người khác? Một người cha, người lãnh đạo cần phải là tấm gương sáng về đạo đức và đức độ, bởi đó chính là nền tảng cho cuộc sống phục vụ.
Chúng ta cũng cần hướng tới việc trở thành những hình mẫu trong gia đình, lan tỏa tinh thần phục vụ không chỉ trong cộng đoàn mà còn giữa các thành viên trong gia đình. Một gia đình đạo đức không chỉ nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau mà còn trở thành ánh sáng dẫn đường cho những người xung quanh. Chúng ta cần chú ý đến việc nuôi dưỡng tình yêu và hy vọng trong cuộc sống hàng ngày.
Hãy để mỗi hành động của chúng ta được thấm nhuần niềm hy vọng vững bền. Cầu chúc Quý Chức trở thành những người phục vụ trong hy vọng, từ trong gia đình và lan rộng ra cả cộng đồng. Amen.
Sau Thánh lễ, Quý Chức nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. Buổi chiều, Quý chức Học hỏi Quy chế Giáo xứ vào lúc 14g00. Phần này do Cha Tổng Đại Diện trình bày.
Bản tin và hình ảnh: JB. Ngô Thành Vinh
Video trực tuyến: Nhóm Media