TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kim Khánh Linh Mục Cha GB Nguyễn Minh Hảo

Thứ bảy - 02/08/2025 05:21 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   87
Sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2025, tại thánh đường Giáo xứ Mẫu Tâm – Giáo phận Ban Mê Thuột, Thánh lễ Tạ ơn 50 năm Hồng ân Linh mục của cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo được cử hành
Kim Khánh Linh Mục Cha GB Nguyễn Minh Hảo

50 NĂM - MỘT ĐỜI HIẾN DÂNG CHO LOAN BÁO TIN MỪNG

Vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2025, tại thánh đường Giáo xứ Mẫu Tâm – Giáo phận Ban Mê Thuột, Thánh lễ Tạ ơn 50 năm Hồng ân Linh mục của cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo được cử hành long trọng. Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế Thánh lễ cùng Cha Tổng Đại Diện, Quý cha Quản Hạt và đoàn đồng tế trên 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông còn có quý Tu sĩ nam nữ, thân tộc, quý Khách và cộng đoàn Dân Chúa xa gần khắp nơi quy tụ về.
 

12


Từ 8g00 sáng, Ban tổ chức Giáo xứ Mẫu Tâm cùng Cộng Đoàn Sắc Tộc trong trang phục truyền thống và tiếng cồng chiêng Êđê đậm đà bản sắc, rộn ràng chào đón quý Cha, quý Khách từ muôn nơi tuôn về mừng Hồng Ân Tạ Ơn nơi khuôn viên giáo xứ được trang hoàng rực rỡ. 9g30, đoàn rước và đoàn Đồng tế hân hoan tiến vào thánh đường với niềm vui phụng vụ và lòng tri ân sâu xa, hòa cùng tâm tình vui mừng của đoàn Chiên giáo xứ Mẫu Tâm, ngợi ca tình yêu Thiên Chúa qua 50 năm đời mục tử của Cha Quản xứ.
 

13


Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo, sinh ngày 15.02.1947. Cha được thụ phong Linh mục vào ngày 08.04.1975, giữa thời khắc giao mùa của lịch sử đất nước và Giáo hội Việt Nam. Dẫu khởi đầu sứ vụ trong nhiều thử thách, Cha vẫn âm thầm, bền bỉ dấn thân gieo Tin Mừng nơi những vùng đất Cao Nguyên nghèo khó. 50 năm qua, Cha đã lần lượt đảm nhận nhiều trách vụ: 8 năm (1975-1983) là Cha giáo Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh BMT, 16 năm (1983-1999) coi sóc giáo xứ Nam Thiên và mở mang các Cộng Đoàn Sắc Tộc ở các Buôn Làng, rồi 8 năm (1999-2007) coi sóc giáo xứ Vinh Hòa và các Vùng Truyền Giáo. 18 năm (2007-2025) phụ trách Trung Tâm Sắc Tộc (nay là giáo xứ Tòng Nhân Mẫu Tâm), đồng thời từ năm 1996 đến nay hiện là Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận kiêm Quản xứ Mẫu Tâm. Nơi đâu Cha hiện diện, nơi đó vang lời giảng đầy nhiệt huyết truyền giáo, đầy lòng bao dung của người Mục Tử và một trái tim phục vụ không mỏi mệt.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giáo phận ngỏ lời  “…Hôm nay là ngày hồng ân cao quý của Cha Gioan Baotixita, ngày này 50 năm trước, cha được Đấng Đáng Kính PX Nguyễn Văn Thuận truyền chức Linh mục trong âm thầm, không có thân nhân hiện diện, không có Thánh lễ tạ ơn tại quê hương. Và hôm nay, Ngài là hình bóng của một vị mục tử dấn thân vì công cuộc truyền giáo cho các anh em dân tộc ở những buôn làng xa xôi trên toàn địa bàn Giáo phận, trải rộng trên 3 tỉnh Đaklak, Đăk Nông, Bình Phước. Ngài luôn phục vụ Cộng Đoàn Sắc Tộc và người nghèo khổ; nhất là trong đợt dịch Covid-19. Chúng ta hân hoan tạ ơn cùng Cha và nguyện xin Chúa luôn phù trì, để cha tiếp tục phục vụ Giáo phận và công việc truyền giáo…”

 

1


Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Văn Thái chia sẻ về căn tính và sứ vụ của người linh mục, khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Luca: (Lc 17,7-10). Từ hình ảnh người tôi tớ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, Cha Phêrô nhấn mạnh đến thái độ phục vụ khiêm tốn mà người linh mục được mời gọi sống trong suốt hành trình phục vụ. Ngài chia sẻ: Tất cả những gì linh mục có được, từ chức vụ, khả năng, cho đến ơn thánh trong mục vụ, đều là ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Linh mục không sở hữu điều gì cho riêng mình, mà chỉ là khí cụ để Chúa thực hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài giữa trần gian.

Nhìn lại hành trình 50 năm linh mục của Cha Gioan Baotixita, trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay, Cha Tổng Đại Diện cảm phục và nhắc đến hình ảnh người mục tử thầm lặng, bền bỉ dấn thân phục vụ, không để tìm sự tôn vinh, mà để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa dân Người. Đời linh mục nơi cha Gioan Baotixita được ví như ngọn đèn dầu cháy âm thầm, nhưng lan tỏa ánh sáng Tin Mừng và sưởi ấm bao tâm hồn.

Cha Tổng Đại Diện cũng gợi lại lời của linh mục Nguyễn Tầm Thường: “Linh mục là con người của cầu nguyện.”  Ngài nói: “Giữa  thế giới vội vã luôn dao động hôm nay, linh mục được mời gọi sống chậm lại, để lắng nghe Chúa, sống với Chúa và sống đúng với căn tính của mình”. Sự cầu nguyện là để linh mục thấu hiểu những khát vọng, những nỗi niềm sâu kín của con người hôm nay, để rồi mang về trước tòa Chúa và xin ơn chữa lành cho đoàn chiên. “Linh mục không phải là một nghề, mà là một sứ vụ, một lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa,” Cha Phêrô nhấn mạnh. Từ ý thức ấy, mỗi linh mục đều phải sống với niềm tín thác sâu xa vào Chúa, luôn để Ngài soi sáng, dẫn đường, và luôn ở lại trong Ngài.

Kết thúc bài giảng, Cha Tổng Đại Diện đã thân ái gửi lời chúc mừng đến Cha Gioan Baotixita nhân dịp Kim Khánh linh mục: “Với hành trình 50 năm đầy ân sủng, xin Chúa tiếp tục ban cho Cha sức khỏe dẻo dai, tâm hồn bình an, và lòng nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ Hội Thánh. Và xin quý Cha, quý Tu sĩ, quý cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các linh mục, để luôn trung tín, đơn sơ và quảng đại trên hành trình ơn gọi.”

50 năm linh mục là 50 năm dấn thân trong vâng phục và tín trung. Từ những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, đến những mùa truyền giáo không biết mệt; từ lúc gieo mầm đức tin trong thiếu thốn, đến khi dẫn dắt đoàn chiên vượt qua mọi khó khăn, từ những hoạt động từ thiện trong mùa Covid đến những lúc đất nước xảy ra những đợt thiên tai, cuộc đời cha luôn gắn bó với sứ vụ Loan Báo Tin Mừng và chia sẻ cho người nghèo khổ.

 

4


Bày tỏ lời chúc mừng, vị đại diện Giáo xứ Mẫu Tâm, thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân đầy cảm xúc đến Cha Quản xứ Gioan Baotixita: “…với quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ, trong thời gian 18 năm từ khi Cha về coi sóc, bộ mặt Giáo xứ thay đổi rất nhiều về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, từ các lớp giáo lý, huấn luyện nhân sự loan báo tin mừng, cả về mối quan hệ chính quyền và xã hội, đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp và khởi sắc cho cả giáo dân và anh em sắc tộc. Chúng con cảm nhận được nơi cha hình ảnh của một mục tử tốt lành, gần gũi, tận tụy và thấm nhuần tinh thần loan báo Tin Mừng. Tạ ơn Chúa vì Giáo xứ chúng con được đồng hành với Cha trong một chặng đường ơn gọi linh mục thật đẹp, những lao tâm khổ tứ đã làm hao mòn sức khỏe của Cha, nguyện xin Chúa Thánh thần tuôn đổ hồng ân, xin Tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ở cùng Cha”; đồng thời dâng lên Cha Quản xứ những sắc hoa tươi thắm chúc mừng.

Trong lời đáp từ đầy xúc động, Cha Gioan Baotixita tâm tình: với hành trình 79 năm đời sống và 50 năm đời linh mục, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng trung tín và giàu lòng thương xót, luôn đồng hành và gìn giữ ngài suốt nửa thế kỷ trong sứ vụ mục tử.

 

11


Cha chân thành bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức Cha Gioan Baotixita Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh-Sơn –nguyên Giám mục Giáo phận, cùng quý Đức Cha cố tiền nhiệm đã từng coi sóc Giáo phận với tấm lòng yêu thương và nâng đỡ ngài trong sứ vụ, ngài cũng không quên tri ân quý Cha Giáo, Cha Nghĩa Phụ, những vị đã vun trồng và dìu dắt ngài từ những ngày đầu ơn gọi; và với tất cả lòng biết ơn, Cha xúc động nhớ đến cha mẹ cùng những người thân yêu nay đã yên nghỉ trong Chúa “những người đã âm thầm gieo những hạt giống đức tin, để con có thể lớn lên trong ơn gọi và trung thành cho đến hôm nay.”

Cha Gioan Baotixita cũng gởi lời cảm tạ chân thành đến quý cộng đoàn các Giáo xứ, các vùng truyền giáo nơi ngài đã từng phục vụ, cảm tạ quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng mọi người đã yêu thương, cộng tác và đồng hành với ngài trong hành trình mục vụ.

Với lòng khiêm hạ: “Con chỉ là người tôi tớ hèn mọn trong tay Chúa. Mọi điều con có và sống được đến hôm nay là hồng ân”. Ngài khiêm tốn xin tiếp tục nhận được lời cầu nguyện và sự nâng đỡ từ cộng đoàn dân Chúa, để dù dòng chảy thời gian có trôi đi, ngài vẫn luôn được ở lại trong thánh ý Chúa và trung tín đến cùng: “Xin tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho con, người tôi tớ hèn mọn, để trong những năm tháng còn lại, con vẫn luôn là khí cụ bình an trong tay Chúa, và là người phục vụ giữa đoàn chiên của Ngài.”

 

10


Cuối thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận một lần nữa nói lên lời cảm ơn Cha Gioan Baotixita đã cống hiến rất nhiều cho Giáo phận và cho việc truyền giáo trên miền đất Tây nguyên đại ngàn trong 50 năm qua, cùng cầu chúc niềm vui sẽ nở hoa yêu thương trên từng bước chân phục vụ của cha Gioan Baotixita và luôn cháy hết mình vì Hội Thánh. Đức Cha cũng cầu chúc cho dự án mà cha Gioan Baotixita đang cưu mang là xây dựng một Trung Tâm cho người già cả neo đơn sẽ được sớm hoàn thành.

Kim khánh Linh mục không phải là đích đến, nhưng là dấu chỉ của một hành trình đã được thiêu đốt bởi tình yêu của Đức Kitô và tình yêu dành cho Dân Chúa. 50 năm không dài trong lịch sử, nhưng đủ để đo lường một đời cho đi không toan tính. Trong một thời đại nhiều nghi ngờ, ơn gọi linh mục vẫn là ngọn đèn đặt trên giá, như lời Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Và cha Gioan Baotixita đã sống lời ấy cách trọn vẹn.

Nguyện xin Chúa Giêsu Linh mục Thượng phẩm tiếp tục ban cho Cha sức mạnh và niềm vui phục vụ. Xin cho hồng ân Kim Khánh hôm nay trở nên nguồn cảm hứng cho những người can đảm bước theo tiếng gọi yêu thương, và là lời nhắn nhủ cho tất cả chúng ta biết quý trọng hồng ân linh mục như chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa lòng Thiên Chúa và khát vọng của nhân loại.

Sau Thánh lễ, trong khuôn viên ấm cúng của Giáo xứ, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Khách và cộng đoàn cùng sum họp trong bữa tiệc tạ ơn đầy nghĩa tình.

Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo là một cột mốc đánh dấu một hành trình sống đức tin và phục vụ với trái tim quảng đại của người Linh mục. Xin dâng lời Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Cha, để hành trình phía trước tiếp tục là mùa gặt thiêng liêng trổ sinh hoa trái giữa cánh đồng Giáo phận hôm nay.

 

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Video: Nhóm Media

HÌNH ẢNH

Video
 

 

15

 

16
 
17
 
2
 
8
 
9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây