Vào lúc 18 giờ, Chúa nhật VI Phục Sinh ngày 25.5.2025, tại Nhà nguyện Trung tâm Đắc Lộ - Dòng Tên, Thánh lễ Tạ ơn và trao Giấy Chứng Nhận hành hương Năm thánh 2025 đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Không gian nhà nguyện không còn một chỗ trống với hơn 150 tín hữu quy tụ về, để cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, và đón nhận một dấu chỉ đức tin cho chính mình.
Ngay từ khi mở đăng ký trao Giấy Chứng Nhận hành hương, chỉ trong chưa đầy một tuần, Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam đã nhận được gần 1.000 đơn gửi về. Điều này cho thấy sự quan tâm và khao khát sống đức tin cách cụ thể của đông đảo anh chị em giữa Năm thánh hồng ân.
Giấy Chứng Nhận hành hương không chỉ là một kỷ niệm vật chất, mà là ghi nhận thiêng liêng cho những ai đã hoàn tất hành trình hành hương với lòng thành kính, đồng thời sưu tầm được ít nhất ba con dấu được đóng trong cuốn sách "Cửa Luôn Rộng Mở" – một hành trang thiêng liêng được nhắc đến như người bạn đồng hành trên con đường hành hương Năm thánh 2025.
Thánh lễ do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam chủ tế, đồng tế với ngài là Cha Giuse Đoàn Đức Thọ. Trong bài giảng, Cha Tôma mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm một Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Đấng luôn mở rộng cửa lòng để đón lấy những đứa con hoang đàng trở về với trái tim đơn sơ.
Cha chia sẻ rằng, hành hương với sự thật là hành trình khám phá sự thật về Thiên Chúa, về con người, và về thế giới tạo thành này. Như Chúa Giêsu đã khẳng định: 'Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống'. Chúng ta hành hương không phải theo lộ trình tự phát, mà là đi với Chúa. Và chính khi đi với Ngài, chúng ta sẽ nhận ra: Cửa Luôn Rộng Mở cho những ai khao khát tìm về.
Sau phần phụng vụ Thánh Thể, trước khi cộng đoàn được trao Giấy Chứng Nhận, anh Phêrô Bùi Nguyên Tú – đại diện đội ngũ thực hiện dự án sách "Cửa Luôn Rộng Mở" – đã chia sẻ những cảm nghiệm xúc động về hành trình đã qua.
Cộng đoàn vừa đi qua một hành trình không đơn thuần là vài chặng đường, vài giờ cầu nguyện, hay vài điểm đến đặc biệt. Hành hương Năm thánh là một trải nghiệm thật sự – có mồ hôi, có mỏi chân, có cả những giây phút thinh lặng rất thật, rất riêng, giữa mình với Chúa và với chính mình.
Điều đáng quý nhất không phải là số lượng nơi ta đã ghé, mà là ta đã đi với một lý do: để làm mới lại niềm tin, để tìm lại ý nghĩa sống, và để mở lòng ra với một điều gì đó lớn hơn bản thân mình.
Tấm giấy chứng nhận mà anh chị em nhận được hôm nay không nói rằng 'bạn đã xong', mà nói rằng 'bạn đã thực sự bước đi'. Và chính vì bạn đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử lắng nghe Chúa giữa cuộc sống bận rộn, dám cùng người khác sống đức tin một cách cụ thể… nên bạn có quyền hy vọng – và còn hơn thế nữa, bạn có trách nhiệm giữ lấy hy vọng ấy cho mình và cho người khác.
Sau phần chia sẻ, khoảng 100 người từ nhiều giáo phận khác nhau – không chỉ riêng Tổng Giáo phận Sài Gòn – đã lần lượt tiến lên nhận Giấy Chứng Nhận hành hương. Mỗi tấm giấy là một dấu ấn, một minh chứng cho lòng thành tín và nỗ lực sống đức tin cách cụ thể của mỗi người con Chúa.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan khi cộng đoàn cùng nhau chụp hình lưu niệm, check-in với các nhân vật biểu tượng của Năm thánh 2025: Luce, Fe, Xin và Sky. Cha Giám đốc Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. cũng dành thời gian ký tặng sách và chụp hình cùng cộng đoàn, như một cử chỉ gắn kết và động viên những người đã can đảm bước đi trong hành trình thiêng liêng này.
Trong một thế giới đầy xao động, những cuộc hành hương trong Năm thánh Hy vọng 2025 như một lời đáp trả đầy tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa: "Hãy bước đi với Thầy."
Và như chính tên gọi của cuốn sách – "Cửa Luôn Rộng Mở" – hành trình đức tin vẫn luôn tiếp diễn, cho những ai dám cất bước bằng cả trái tim.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn