TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thư gửi Học sinh, sinh viên Công giáo

Chủ nhật - 24/08/2025 22:58 | Tác giả bài viết: GM Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc |   58
Chủ đề: “Học sinh, sinh viên tiến bước trong hy vọng”.
BMT 250825a


THƯ GỬI HỌC SINH, SINH VIÊN NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2025-2026

Ban Mê Thuột, ngày 22 tháng 08 năm 2025

Các con học sinh - sinh viên Công giáo thân mến,

Một mùa hè nữa lại trôi qua, những tiếng ve đã dần thưa vắng, nhường chỗ cho tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Qua lá thư này, cha thân ái gửi đến các con lời chào mừng đầy yêu thương, lời cầu chúc bình an trong Chúa Giêsu Kitô, và đặc biệt chia sẻ với các con đôi điều trước thềm năm học mới, với chủ đề: “Học sinh, sinh viên tiến bước trong hy vọng”.

Con đường học vẫn là hành trình dài đầy những thử thách, nhưng cũng thật đẹp đẽ và đáng quý biết bao. Mỗi ngày đến trường, các con không chỉ học văn hóa, học kiến thức, mà còn học cách sống, học cách làm người. Những giờ học, những trang sách, những bài kiểm tra... là những bước chân nhỏ nhưng quý giá trên con đường xây dựng tương lai của mình.

Cha hiểu, không phải lúc nào việc học tập cũng dễ dàng bởi cũng có những lúc các con cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Nhưng chính trong những giây phút ấy, cha mời gọi các con hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng: hy vọng vào chính bản thân mình, hy vọng vào tình yêu của gia đình, của thầy cô, và trên hết là hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và ban sức mạnh cho những ai biết tin tưởng nơi Người.

Thánh Phaolô từng nói: “Hy vọng không làm ta thất vọng” (Rm 5,5). Khi các con tiến bước trong hy vọng, các con sẽ khám phá ra những năng lực tiềm ẩn trong chính tâm hồn mình. Hy vọng giúp các con đứng lên sau những lần vấp ngã và tiếp tục cố gắng sau mỗi lần chưa đạt kết quả như mong muốn.

Các con học sinh - sinh viên Công giáo yêu quý,

Là Kitô hữu, các con được mời gọi sống đức tin ngay trong môi trường học đường. Hãy để ánh sáng của Chúa soi chiếu qua thái độ sống của các con, hãy sống lễ phép, trung thực, bác ái và biết giúp đỡ bạn bè. Dù trong lớp học, trên sân trường hay trên mạng xã hội, các con hãy là chứng nhân nhỏ bé nhưng can đảm của Tin Mừng.

Cha cũng mong các con luôn biết trân trọng công lao của cha mẹ và thầy cô, là những người đang âm thầm hy sinh để các con có cơ hội học hành và phát triển. Đừng bao giờ quên nói lời “cảm ơn”, hoặc một cái cúi đầu chào hỏi, một việc tốt các con làm tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các con.

Cha đặc biệt nghĩ đến những bạn nhỏ đang gặp khó khăn về sức khỏe, gia đình, hoàn cảnh sống hay điều kiện học tập. Các con đừng nản lòng. Hãy nhớ rằng, Chúa yêu thương từng người trong các con, và luôn sắp đặt những điều tốt đẹp nhất cho các con, miễn là các con biết tín thác và cố gắng mỗi ngày. Cha cũng kêu gọi tất cả các con, đặc biệt khi có điều kiện hơn, hãy mở lòng yêu thương, chia sẻ với các bạn của mình, nhất là các bạn đang sống tại những nơi có điều kiện thiếu thốn hơn mình, các bạn đang sống tại các buôn làng xa xôi... để “không một ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình học tập và trưởng thành.

Năm học mới là một trang giấy trắng. Các con sẽ là người viết nên câu chuyện của chính mình trên những trang giấy ấy. Hãy viết bằng nét chữ của yêu thương, của hy vọng, của nghị lực và của niềm tin. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch học tập tốt, và kiên trì theo đuổi nó. Dù là học sinh tiểu học, trung học hay sinh viên đại học, mỗi người đều có thể trở nên “ánh sáng giữa thế gian” nếu biết sống đẹp lòng Chúa và sống có ích cho người khác.

Trong tâm tình của một người cha thiêng liêng, cha luôn cầu nguyện cho các con. Nguyện xin Chúa Giêsu - Người Thầy tuyệt vời nhất - luôn đồng hành cùng các con trong từng tiết học, từng kỳ thi, và trong mọi nẻo đường đời. Xin Mẹ Maria là Mẹ Hiền của chúng ta, luôn che chở, nâng đỡ và hướng dẫn các con.

Hãy cùng nhau tiến bước trong hy vọng, bởi vì tương lai các con đang xây dựng chính là niềm hy vọng của Giáo hội và xã hội.
Thân ái chúc các con một năm học mới tràn đầy niềm vui, bình an, hăng say và nhiều thành quả tốt đẹp! Thương mến và cầu nguyện cho các con.

+Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Tải về file PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây