Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ quét tại Nepal
Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal. Ngài phó dâng các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và bảo đảm sự “gần gũi thiêng liêng” với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cho biết ngài “đau buồn” khi biết tin về nhiều người thiệt mạng và những “tàn phá” do trận lũ quét gây ra. Ngài phó dâng “linh hồn những người đã qua đời” cho lòng thương xót của Thiên Chúa và gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” đến gia đình các nạn nhân.
Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng ngày 28/8 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã tăng lên hơn 470 người, trên 1.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.
Thảm họa cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường, cầu, nhà ở và các công trình thủy điện bị phá hủy, khiến công tác cứu hộ và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn.
Trong điện văn, Đức Thánh Cha bảo đảm sự “gần gũi thiêng liêng” đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi “thảm kịch” này. Ngài cũng cầu nguyện cho toàn thể “nhân viên cứu hộ” vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, ngài khẩn cầu “sự che chở của Thiên Chúa” xuống trên mọi người, cách riêng những gia đình đang đau buồn vì mất người thân hoặc mất nhà cửa.
Nguyên nhân chính xác của thảm họa hiện vẫn đang được các chuyên gia điều tra. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh và phân tích địa chấn cho thấy một vụ sụp đổ núi băng hôm 26/8 có thể là nguyên nhân gây ra trận lũ quét bất ngờ trên sông Bhote Koshi, thuộc huyện Rasuwa, gần biên giới với Tây Tạng và Trung Quốc.
Các khu vực Timure, Syaphrubesi và nhiều khu dân cư khác dọc theo dòng sông nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi đến những người đang chịu đau khổ, đồng thời nhớ đến các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện khó khăn để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư gửi HSSV nhân dịp Khai giảng Năm học mới
Sợ sai, nên chôn nén bạc
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Hòa Tân
Từ bỏ mình-vác Thập giá và theo Chúa
Thánh lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Thuận Thành
Hôn lễ Quân Vương-Tv 44
Hạnh Phúc Thay!-Tv 127
Hiền mẫu Gx. Vinh Phước mừng lễ bổn mạng
Giáo Xứ Kim Mai: Mừng Kính Thánh Monica.
GX Vinh Đức: Lễ Thánh Nữ Monica
CN 22 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tiếp kiến chung (26/8)
Con khóc mẹ, mẹ khóc con
Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa
Trực tuyến Thánh Lễ Thành Lập GX Hòa Tân
Anh dũng làm chứng cho chân lý
Hiền Mẫu GX Vinh Xuân mừng lễ Thánh Monica
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi