
Mở đầu chương trình, linh mục (Lm) PX Bảo Lộc - Thư ký VP ĐTĐK và LT / HĐGMVN đã giới thiệu các thành phần tham dự:

Tin Lành:
- Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng: Mục sư (Ms.) Phương Văn Tân, Ms. Võ Xuân Loan, thầy Dương Trần Quốc Dũng
- Hội Thánh Lời Sự Sống: Ms. Nguyễn Minh Huê.
Công giáo:
Đức Tổng Giám mục Giuse (Đức Tổng Giuse) Nguyễn Năng, Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Lm Trương Diễn, Sr. Sandrine (Cố vấn Tổng quyền Assomptionistes), ông bà Peter Jean và Nguyệt, anh Nicholas (Ecuador), anh Bancha Srisujikan (Thái Lan), các thành viên Focolare, các tu sĩ nam nữ, Nhóm cầu nguyện Mactynho, Nhóm Thánh Kinh cầu nguyện, đại diện các đoàn thể, và các anh chị thành viên Ban MV ĐTLT-TGPSG.
Sau bài hát cầu nguyện đầu giờ “Chạm lòng con” (Tin Lành), là lời khai mạc của Đức Tổng Giuse: “Chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho Kitô hữu hợp nhất. Chúa Giêsu mong mỏi Hội Thánh được hợp nhất. Ngài đã cầu nguyện cho mọi người hợp nhất nên một ‘như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con’.

Khởi đầu, tất cả chúng ta đều hợp nhất, nhưng có những hiểu lầm khiến phải xa nhau. Trong Năm Thánh này, mừng 1700 năm Công đồng Nicea (325), với chủ đề “Bạn có tin điều đó không?” Hôm nay, chúng ta nhớ lời Đức Gioan 23 “Những gì liên kết chúng ta với nhau lớn hơn điều làm ta xa nhau.”
Chúa Thánh Thần quy tụ chúng ta trong giờ này là một điều tuyệt vời. Chúa Kitô Phục Sinh quy tụ chúng ta trong Ngài. Nhờ Chúa Thánh Thần dâng lên những lời nguyện tha thiết, Chúa sẽ cho chúng ta gặp nhau. Xin Chúa thực hiện điều ước mong của chúng ta.”
Tất cả cộng đoàn cùng hát bài “Lắng Nghe Lời Chúa” (Công Giáo).
Kế tiếp, Tin Mừng Ga 11,17-27 được công bố bằng tiếng Việt, Anh và Pháp ngữ bởi đại diện các Giáo Hội Công giáo và Tin Lành. Sau đó, tất cả tham dự viên thinh lặng cầu nguyện trong 5 phút.
Tiếp theo, đại diện các Hội Thánh lần lượt dâng lên các lời cầu nguyện chung cho sự hợp nhất bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp.

Sau bài hát với cử điệu “Hiệp Một” (Tin Lành), Lm PX Bảo Lộc giới thiệu các chứng từ nên một trong cùng một đức tin: Hai vợ chồng anh Trình (Công giáo) và chị Thảo (Tin Lành); Cặp đôi vợ (Ukraina) và chồng (Nga), chứng tỏ ‘Ở trên trời không có hàng rào, không có biên giới’.
Sau khi các chứng nhân chia sẻ, Đức Tổng Giuse chúc Xuân cộng đoàn: “Cảm ơn Chúa đã quy tụ chúng ta nơi đây. Như lời Gioan câu 1: “Thiên Chúa lớn hơn lòng chúng ta”. Tới phút chót ra trình diện Chúa, Chúa sẽ không hỏi chúng ta thuộc tôn giáo nào. Câu duy nhất Chúa hỏi “Con có lắng nghe và thực hiện Lời Chúa không?” Tiêu điểm thực hiện Đại kết là anh em Tin Lành. Hy vọng chúng ta được gần nhau để có trái tim lớn hơn. Có cuộc sống bình an, yêu thương, dấn thân, phục vụ. Chúc mừng năm mới.”
Cộng đoàn cùng hát “Bài Ca Hiệp Nhất” (Công giáo) để kết thúc buổi Suy tôn Lời Chúa vào lúc 17g.

Mỗi tham dự viên ra về với món quà Tết đầy ý nghĩa của Đức Tổng Giuse.
Bài: Tóc Ngắn (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền
Nguồn: tgpsaigon.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đừng sống bằng chiếc mặt nạ đạo đức
TTHH Thác Mơ: Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima
ĐTC được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải
Ca phẫu thuật của ĐTC kết thúc tốt đẹp
Hướng về ngày Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc
Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
ĐTC sẽ được phẫu thuật chiều 13/10/2026
Thanh tẩy quyền lực bằng tình yêu
Ngôn bất hành
ĐTC tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re
ĐTC sẽ nhập viện vào sáng ngày 13/10
Chầu Thánh Thể CN29- Khánh Nhật Truyền Giáo
Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình
Thánh ca Phụng vụ Chúa Nhật Truyền Giáo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 95
Đạo thật bắt đầu từ lòng công chính và yêu thương
Xin cầu nguyện cho ĐTC trong ca phẫu thuật
Kinh Truyền Tin 11/10/2026
Đẹp lòng Chúa phải đẹp từ tâm hồn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi