TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Hòa Nam -Đêm Canh Thức Phục Sinh

Chủ nhật - 20/04/2025 08:02 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   173
Vào lúc 20 giờ 00, thứ Bảy ngày 19.4.2025, Giáo xứ Hòa Nam long trọng cử hành các nghi thức Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh.

Giáo xứ Hòa Nam - Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

Cùng với toàn thể Giáo hội trên khắp hoàn cầu, vào lúc 20 giờ 00, thứ Bảy ngày 19.4.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Nam, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong.OP long trọng cử hành các nghi thức Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Hiện diện để hiệp thông đêm nay có quý Sơ và cộng đoàn phụng vụ.
 


Đêm nay, Hội Thánh cử hành biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô, Ngài đã toàn thắng tội lỗi và sự chết - đêm Chúa Kitô ra khỏi mồ vượt qua sự chết, đi vào sự sống.

Cử hành đêm vọng Phục Sinh gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Cử hành sự sống lại của Chúa gồm:

- Làm Phép lửa và kiệu nến Phục sinh.
- Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsulltet).

Phần thứ hai: Phụng vụ lời Chúa.
Phần thứ ba: Phụng vụ Thanh Tẩy.
Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể.

Khai mạc trọng thể Đêm Canh Thức là nghi thức thắp nến Phục sinh được Cha Quản xứ thực hiện trước đài Đức Mẹ, sau đó, cùng với cộng đoàn Kiệu nến vào nhà thờ trong tiếng tung hô: “Ánh sáng Chúa Kitô - Tạ ơn Chúa”.

 


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa qua các bài đọc từ Cựu Ước trích từ sách Sáng Thế (St 1,1 - 2,2), Xuất Hành (Xh 14,15 - 15,1a) và Êdekiel (Ed 36,16-17a.18-28), cộng đoàn cùng ôn lại lịch sử Cứu Độ. Sau bài Cựu Ước cuối cùng, kinh Vinh Danh được cất lên rộn rã hòa trong tiếng chuông ngân vang; cùng lúc bàn thờ được trang trí rực rỡ với hoa nến lung linh, để diễn tả niềm vui hân hoan mừng Chúa sống lại.
 


Sau bài Thánh thư, Cha chủ tế xướng lên ba lần “Haleluia!” để chính thức khai mạc Mùa Phục Sinh. Tiếp đó, cộng đoàn nghe bài Tin Mừng theo Thánh Luca tường thuật về ngôi mộ trống báo hiệu sự sống lại từ cõi chết của Chúa Kitô.
 


Trong bài chia sẻ, Cha chủ tế nói: Đêm nay là Đêm Cực Thánh, chúng ta họp nhau nơi đây để mừng Chúa sống lại. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy tin tưởng, phó thác vào quyền năng của Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta cần noi gương các phụ nữ - những chứng nhân đầu tiên của biến cố Phục Sinh, đã vội vã tìm các Tông Đồ để loan báo những gì các bà đã thấy ở ngôi mộ trống. Chúng ta cũng có tránh nhiệm như vậy: Ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho những người chúng ta gặp gỡ. Qua sứ điệp Lời Chúa trong Đêm Cực Thánh này, chúng ta hiểu: chúng ta đã được cứu chuộc bằng Bí Tích Thanh Tẩy, đã trở nên con cái Thiên Chúa. Và để được ơn cứu độ theo nghĩa chặt thì nhiệm vụ của mỗi chúng ta là: Loan Tin Mừng Phục Sinh cho chính những người đang sống cùng chúng ta, xung quanh chúng ta. Hãy làm những việc bác ái yêu thương trong gia đình trước, rồi chúng ta tiếp tục bác ái với những người sống chung quanh chúng ta. Làm được như thế, chúng ta sẽ trở thành môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô. Chính Chúa đã đi bước trước để mỗi người chúng ta học được bài học yêu thương, để sẵn sàng theo gương Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh - là Tin Mừng Yêu Thương cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ, mỗi nơi chúng ta đến, mỗi nẻo đường chúng ta đi.
 


Sau bài chia sẻ là nghi thức thánh hóa nước và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy: Từ bỏ Sa-tan, tin kính Thiên Chúa và trung thành với Hội Thánh. Tiếp sau đó, cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn để nhắc lại ơn gọi của mỗi người đã được tái sinh trong Đức Kitô Phục sinh.

Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, mọi tín hữu cùng sốt sắng dâng lên Chúa Cha “Con  Chiên Vẹn Sạch - hy tế của ơn cứu rỗi- tột đỉnh của tất cả nghi thức vọng Vượt Qua” với tất cả sự thành kính, linh thiêng.

Thánh lễ kết thúc lúc 21g50. Mọi người ra về trong niềm hân hoan ngân vang: “Chúa nay thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia”.

Ước mong niềm vui trong thánh lễ vọng Phục Sinh hôm nay, sẽ theo bước chân mỗi người về lại với mái nhà của mình và bài ca yêu thương sẽ được lan tỏa mãi trong cuộc sống: từ bản thân, gia đình đến ngoài xã hội.

HÌNH ẢNH

Tiến Hùng

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây