TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,1-11; bài Thương khó: Mt 26,14-27.66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

BTT GP.BMT viếng tang Ông Cố Phêrô

Chủ nhật - 29/03/2026 10:48 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   38
Ban Truyền Thông Giáo phận kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Mai Văn Giáo là thân phụ của Cha Phaolô Mai Văn Nam

 


Ban Truyền Thông Giáo phận kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Mai Văn Giáo

Nhận được tin ông cố Phêrô Mai Văn Giáo mới qua đời là thân phụ của Cha Phaolô Mai Văn Nam, đặc trách Truyền Thông Giáo hạt Buôn Hô. Trong tình hiệp thông, Cha Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận kêu gọi các thành viên đến kính viếng, cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô tại tư gia (thuộc Giáo xứ Nhân Cơ) vào trưa thứ Bảy ngày 28.3.2026 và hiệp dâng Thánh lễ An táng Ông Cố vào lúc 15g00 thứ Bảy, ngày 28/3/2026 tại nhà thờ Giáo xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa, Gp. Ban Mê Thuột.

Cha Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận chia sẻ: Không có cuộc chia ly nào mà không có nước mắt, dù là cuộc chia ly còn có hy vọng gặp lại nơi trần gian này. Thế mà từ cuộc chia ly hôm nay, mãi mãi chúng ta không còn được thấy Ông cố Phêrô là thân phụ của cha Phaolô Mai Văn Nam, -Đặc trách Truyền thông của giáo hạt Buôn Hô.

Ngài nói: “Chúng con là những thành viên trong Ban Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột và Ban Truyền thông giáo hạt Buôn Hô đến đây bày tỏ tình liên đới, thành tâm chia sẻ sự mất mát to lớn và nỗi buồn vô hạn với cha Phaolô, Bà cố và tang quyến.

Đây là một thử thách lớn lao đối với chúng ta, vì đứng trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau buồn và sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại được an ủi và chan chứa hy vọng, vì biết rằng chết là thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Bởi vậy, tuy có đau buồn vì sự phân ly nhưng lại hy vọng chắc chắn sẽ có ngày sum họp với người thân yêu trong nhà Cha muôn thuở. Vậy ta hãy vâng phục thánh ý Chúa trong sự thảo hiếu và phó thác thân xác Ông cố của chúng ta trong sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông cố Phêrô vào nước hằng sống muôn đời”.


VIDEO viếng tang và Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Mai Văn Giáo
 

 


HÌNH ẢNH
HÌNH ẢNH


Trên đường ngang qua Gia Nghĩa, Ban Truyền thông GP.BMT ghé thăm chị Cécilia Nhung bị tai nạn giao thông, bệnh viện trả về, vì không thể cứu chữa. Chị là một giáo dân bình thường nhưng có lòng nhiệt thành với Nhà Chúa, say mê loan báo Tin Mừng, luôn sát cánh với Giáo lý viên và rất mực yêu mến thiếu nhi.


VIDEO viếng thăm chị Cécilia
 

 


Trong chuyến đi này, Ban Truyền thông GP.BMT còn ghi nhận được một chút tư liệu lịch sử về Nhà thờ Gia Nghĩa trước năm 1975 và sự kiện bà quản coi sóc bị chết cháy cùng với Nhà thờ Gia Nghĩa.

Trên đường về lại BMT, Ban Truyền thông ghé thăm công trình đang xây dựng của Giáo xứ Trường Xuân. Tại đây, chúng ta có thể nhận ra: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”. (Tv 125, 3).

 

 


HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây