TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. (Mt 13,44-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo lý viên Gx. Vinh Hương mừng Bổn mạng

Chủ nhật - 26/07/2026 10:30 | Tác giả bài viết:  Cao Hy |   29
Vào lúc 07g30 sáng Chúa Nhật XVII Thường niên, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ tế Thánh lễ mừng kính Á Thánh Anrê Phú Yên – Bổn mạng Ban Giáo Lý
 

GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ VINH HƯƠNG MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Vào lúc 07g30 sáng Chúa Nhật XVII Thường niên, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương đã diễn ra Thánh lễ mừng kính Á Thánh Anrê Phú Yên – bổn mạng Ban Giáo Lý. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý Sơ, đông đảo các em Giáo lý sinh, các anh chị trong Ban Giáo Lý và cộng đoàn phụng vụ.
 
 

Trước khi chịu tử đạo, Á Thánh Anrê Phú Yên đã dõng dạc tuyên xưng đức tin và nhắn nhủ mọi người luôn kiên vững. Ngài để lại lời trăn trối nổi tiếng về “tình yêu đáp đền tình yêu”. Với lòng trung thành sắt son, Ngài đã hiến dâng mạng sống vì niềm tin vào Chúa Giêsu, không ngừng kêu tên Ngài trong những giây phút cuối cùng tại pháp trường.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ cùng cộng đoàn đã gửi lời chúc mừng và cầu chúc bình an đến Ban Giáo Lý nhân ngày mừng bổn mạng.
 

Sau bài Tin Mừng (Mt 13,44-52), Cha Quản xứ chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh kho báu và viên ngọc quý trong Nước Trời: “Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”.

Thật xót xa khi kho báu ở ngay trong tay mà chúng ta vẫn sống trong sự thiếu thốn. Đức Giêsu chính là kho báu quý giá mà mỗi người chúng ta luôn khao khát có được. Không có gì quý hơn việc có Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Kho báu Nước Trời hiện diện trong Thánh lễ, trong Lời Chúa, trong Hội Thánh và ngay cả nơi những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ông bà và những người cao tuổi. Ông bà, cha mẹ chính là một kho báu quý giá mà mỗi người chúng ta được trao ban. Vì thế, mỗi người hãy luôn ý thức bổn phận làm con, biết yêu thương, kính trọng và chăm lo cho ông bà, cha mẹ.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ cuộc đời mỗi người chúng ta, để mỗi ngày biết nhận ra Đức Kitô chính là kho báu quý giá nhất mà chúng ta hằng ao ước; Người chính là nguồn sống và bình an đích thực của mỗi người.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Á Thánh Anrê Phú Yên chuyển cầu, giúp các anh chị Giáo lý viên luôn trung thành với sứ mạng, nhiệt tâm phục vụ và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa cộng đoàn.
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

 Cao Hy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây