TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Dũng Lạc: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó

Thứ bảy - 19/04/2025 04:28 | Tác giả bài viết: Maria Ngọc Minh |   244
GX Dũng Lạc: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU


Lúc 17g30’ hôm nay ngày 18.04.2025, thứ sáu Tuần Thánh, cùng với Giáo hội hoàn vũ long trọng mừng Tam Nhật Thánh, để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của loài người, đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc tụ hội trong khuôn viên của Thánh đường, sốt sắng tham dự các nghi thức của thứ sáu Tuần Thánh do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ sự.
 

TƯỜNG THUẬT BÀI THƯƠNG KHÓ (Ga 18, 1-19, 42)

 

CỘNG ĐOÀN SỐT SẮNG LẮNG NGHE
 

 


Trong bầu khí linh thiêng và sâu lắng, cộng đoàn đã dâng hết tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa, và cùng  bước đi với Ngài, cùng vác Thập giá với Ngài. Chạng đường mà Chúa đã đi cũng chính là những chặng đường mà chúng ta sẽ gặp và trải qua trong cuộc sống. Cả cộng đoàn sốt sắng với nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua bài đọc 1: (Is 52, 13 – 53, 12), bài đọc 2: (Dt 4, 14 – 16; 5, 7- 9) và bài Tin Mừng: (Ga 18, 1-19, 42). Cha chủ tế đã chia sẻ cùng cộng đoàn: “... Trong bài Thương Khó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bị kết án oan sai, bị dồn hỏi thật nhiều nhưng Ngài chỉ im lặng, không nói gì với họ mà chỉ xin với Chúa Cha tha tội cho họ, vì họ đã không biết việc mình làm, Ngài sẵn sàng vâng phục và  đón nhận theo Thánh ý Cha… 

Chúa mời gọi chúng ta vác Thánh giá hàng ngày, đó là chịu thử thách, đau khổ mà ta gặp và phải chịu đựng. Nhưng người Kitô hữu không tìm đau khổ, mà khi thử thách đến ta sẵn sàng đón nhận theo Thánh ý Chúa, chứ không cằn nhằn oán trách Chúa. Ta Thánh hóa những đau khổ mà ta đón nhận, khi đó trở thành mầu nhiệm Thánh giá. Chúng ta có thể đền tội ở đời này, vậy ta hãy biến đau khổ thành hoa trái tình yêu, để sống lại trong Chúa Phục Sinh, ta hãy trung tín đến cùng với Chúa trên Thập giá hôm nay... Chúng ta cũng bắt chước theo Ngài, chúng ta hãy biết nhẫn nhịn để cùng vác thập giá với Ngài, cùng vác thập giá với nhau trong cuộc sống hàng ngày...

 CHA CHỦ TẾ CHIA SẺ BÀI TIN MỪNG

 

NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ


Cha Giacôbê cung nghinh Thánh giá để cộng đoàn cùng tôn vinh. Ngài đã mở đầu nghi thức hôn chân Chúa, và BHĐ giáo xứ, giáo khu.

NGHI THỨC HÔN CHÂN CHÚA


 


 


 


Sau nghi thức hiệp lễ, cộng đoàn tiếp tục nghi thức hôn chân Chúa Giêsu và cùng bỏ giỏ những hy sinh trong ngày thứ sáu Tuần Thánh trong tiếng hát thiết tha của ca đoàn.
 

       
Lạy Chúa! Chính Ngài đã vác lấy tội lỗi cho chúng con và chịu treo trên cây thập giá trên đồi Canvê. Nhờ thập giá của Chúa mà chúng con đã được tha thứ và được giải thoát. Xin cho chúng con xác tín rằng, đường thập giá là đường Tình Yêu, một con đường dẫn tới giải thoát và sẽ chan hòa niềm vui Phục Sinh. Xin cho chúng con cùng chết với Ngài, những tội lỗi của chúng con cũng sẽ chết đi, để những điều tốt đẹp được nảy sinh trong tình yêu thương, và hiệp hành với nhau trên con đường hành hương của những người hy vọng trong năm Thánh.

Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó từng bước chân hiên ngang thập giá đến vinh quang.

          Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua.
          Con hiểu rằng trần gian lắm phong ba.
          Con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la
          Chúa cho con niềm tin và hy vọng.
          Xin một đời thập giá dẫn con đi.
          Xin một đời vượt qua những gian nguy.
           Xin một đời thập giá vác trên vai,
           Xin một đời được sống trong tình Ngài.

 

Maria Ngọc Minh


 HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây