TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm C

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,38-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Chủ nhật - 20/07/2025 11:12 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   35
Giáo xứ Châu Sơn tràn ngập niềm vui và ân sủng khi cộng đoàn giáo xứ được hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – về cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 265 em thiếu nhi.
GX Châu Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2025, bầu khí tại Giáo xứ Châu Sơn tràn ngập niềm vui và ân sủng khi cộng đoàn giáo xứ được hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – về cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 265 em thiếu nhi trong giáo xứ.
 

2


Ngay từ 7 giờ sáng, đoàn rước trang trọng đã hiện diện tại cổng chính giáo xứ để nghênh đón vị cha chung trong tiếng kèn vang rộn ràng và hàng danh dự nghiêm trang của các em thiếu nhi. Quý Cha quản xứ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, cùng quý chức đã kính cẩn đón tiếp Đức Giám mục với tất cả lòng yêu mến và trân trọng.
 

4

 

 
5


Thánh lễ được cử hành lúc 8 giờ tại ngôi thánh đường thân thương, nơi từng thế hệ tín hữu Châu Sơn đã lớn lên trong đức tin và tình hiệp thông.cùng đồng tế với đức cha có cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, cha phó xứ Phanxico X. Têrêsa Phạm Diệu Ân và cha quê hương Phanxico. X. Hoàng Minh Nhật (C.Ss.R)
 

3

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về căn phòng Tiệc Ly xưa, nơi Chúa Giêsu sau khi chịu chết đã hiện ra, ban Thánh Thần để các Tông đồ mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Hôm nay, Ngài tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên các em, biến đổi các em thành những chiến sĩ can đảm của Đức Kitô, sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và việc làm.
 
10


Trong bài giảng sinh động và tràn đầy lửa Thánh Thần, Đức Cha Gioan Baotixita đã dùng phương pháp đối thoại, hỏi đáp với các em để chia sẻ cách gần gũi với các em thiếu nhi về Đức Chúa Thánh Thần, qua các hình ảnh Kinh Thánh sống động:
– Tòa tháp Babel, nơi con người bị phân tán vì kiêu ngạo, đối nghịch với hình ảnh các Tông đồ được hiệp nhất nhờ ơn Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
– Hơi thở của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu độ, hình ảnh của Chúa Thánh Thần ban sự sống.

– Các em đã lãnh nhận ơn Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, nhưng hôm nay, qua Bí tích Thêm Sức, các em được nhận ơn Chúa Thánh Thần cách viên mãn, được ghi ấn tín và sai đi sống đức tin trưởng thành.

Đức Cha cũng giải thích rõ cho các em:

Chúa Thánh Thần được biểu tượng qua 9 hình ảnh: chim bồ câu, lưỡi lửa, gió mạnh, dầu thánh, nước, ánh sáng, bàn tay, đám mây và dấu ấn. và 7 ơn Chúa Thánh Thần gồm: , Ơn Khôn ngoan, Ơn Hiểu biết, Ơn Biết lo liệu, Ơn Sức mạnh, Ơn Thông minh, Ơn Đạo đức và Ơn Kính sợ Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh: Các em được lãnh nhận 7 ơn Thánh Thần để trở thành những chứng nhân trung thành của Đức Kitô giữa đời.
Đức Cha nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: có câu: “Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt – Lươn lẹo, lọc lừa lại lên lương.” "Trong cuộc sống, người ngay thẳng thật thà thường thiệt thòi, còn kẻ lọc lừa gian xảo đôi khi lại được tung hô. Nhưng từ nay, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các con hãy can đảm sống trung thực, chọn sự thật, từ bỏ gian dối và sống như con cái ánh sáng.”

 

2


Thánh lễ bước vào phần trọng tâm: Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Sau khi các em tuyên xưng đức tin, Đức Giám mục đặt tay cầu xin ơn Thánh Thần, xức dầu thánh trên trán từng em và nói: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.” Nghi thức này là dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa, ghi khắc trong tâm hồn người tín hữu, củng cố mối dây hiệp thông với Giáo hội và sai họ ra đi loan báo Tin Mừng.

Cuối Thánh lễ, đại diện các em thiếu nhi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo phận đã đến dâng lễ, đặt tay ban ơn Thánh Thần, đồng hành và thương mến các em. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý Cha quản xứ, quý tu sĩ, quý thầy cô giáo lý viên, cha mẹ và cộng đoàn đã chăm sóc, dạy dỗ, cầu nguyện và nâng đỡ các em trưởng thành trong đức tin. Những lời cảm ơn tuy mộc mạc nhưng chứa chan biết bao tâm tình chân thành.

Đáp lời, Đức Cha mỉm cười chia sẻ:

“Lời cảm ơn của các con ngắn gọn mà đầy đủ, súc tích và cảm động.” Ngài chia vui với quý phụ huynh vì có con cái lớn khôn trong đức tin. Nhắc lại lời hứa trong Bí tích Hôn phối khi cha mẹ lãnh nhận, Ngài khuyến khích các bậc cha mẹ phải là những giáo lý viên đầu tiên, trung tín trong việc giáo dục đức tin cho con cái: 

“Học khôn đến chết, học khéo đến già.” Đức cha cũng nhắn gửi đến các anh chị giáo lý viên: “Chưa học thì tưởng biết đủ, học rồi mới thấy mình biết quá ít.” Ngài tha thiết mong thế hệ trẻ Giáo xứ Châu Sơn, phải biết không ngừng học hỏi và lớn lên trong đời sống thiêng liêng, tri thức giáo lý và thể hiện trách nhiệm Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình ấm áp của vị cha chung. Những tấm hình lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng giữa gia đình các em và Đức Cha là bằng chứng sống động cho một ngày hồng phúc, ngày ghi dấu bước ngoặt trưởng thành trong đời sống đức tin của 265 em thiếu nhi.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và thêm sức cho các em, để từ đây, các em trở nên những Kitô hữu trưởng thành, can đảm sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng Hội Thánh và xã hội hôm nay.
 

7

 
8

 
9
 

XEM HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây