GIÁO XỨ VINH HƯƠNG – THÁNH LỄ GIỖ CHA CỐ PHAOLÔ NGUYỄN CÔNG MINH
Theo thông lệ của Giáo xứ, vào các ngày thứ hai đầu tháng sẽ cử hành Thánh lễ tại Đất thánh, nhưng tháng này, có Lễ giỗ 12 năm của Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh, nên Cha Quản xứ quyết định dời lại ngày cho thích hợp.
Sáng thứ sáu ngày 01.8.2025, tại Đất thánh Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ giỗ lần thứ 12 của Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh (01.8.2013-01.8.2025). Đồng tế trong Thánh lễ hôm nay có Cha Giuse Nguyễn Văn Quang - Quản xứ Kitô Vua; Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh – Quản xứ Đức Hạnh; Cha Phanxicô Salêsiô Trần Huy Huề - Viện phó Đan viện Xitô Phước Vĩnh, ngài là cậu của Cha Quản xứ Vinh Hương; Cha Phêrô Vũ Đức La San – Quản nhiệm Giáo họ Phaolô. Tham dự để cầu nguyện cho Cha cố Phaolô có quý Sơ, quý HĐGX, Ban hành giáo các Giáo họ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Trước Thánh lễ, quý Cha và đại diện HĐGX niệm hương trước di ảnh Cha cố Phaolô.
Khai mở đầu lễ, Cha chủ tế nói đây là một nghĩa cử chan chứa tình Chúa, ấm áp tình người. Hy vọng mỗi người sốt sắng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho Cha cố, để ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, những ân nhân, thân nhân đã góp công sức xây dựng và nâng đỡ cộng đoàn Giáo xứ gần 70 năm qua.

Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô Salêsiô Trần Huy Huề nhắc lại Lời Chúa (Ga 17, 20-26), Thánh Gioan cho thấy tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha, và chính trong mối tương quan đó, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cho những người mà con đã yêu họ “xin cho con ở đâu thì cho họ cũng ở đó với con”. Đó chính là mối tương quan thân thiết mà mỗi người chúng ta đang tìm kiếm.
Trong tâm tình ngày Lễ giỗ của Cha cố Phaolô, Cha giảng lễ nói về thân phận con người, mà một định luật nghiệt ngã nhất là không ai có thể thoát khỏi, đó là sự chết. Thân phận người chóng qua như cỏ, như bông hoa sớm nở tối tàn; đời người như một quán trọ lênh đênh giữa biển đời. Trong ánh sáng đức tin, Cha Phanxicô Salêsiô xác tin 3 điểm mà ngài muốn gởi đến cộng đoàn phụng vụ:
1 - Con người sinh ra để được yêu. Sinh ra ai cũng được nuôi dưỡng trong mái ấm gia đình bằng dòng sữa đức tin, được yêu thương đùm bọc, từ tiếng khóc chào đời cho đến hơi thở cuối cùng. Nối kết chúng ta trong đức tin, đức cậy, đức mến. Bởi đó khi người chết thực sự là lúc người sống không nhớ đến họ. Cho nên Giáo hội đã mời gọi chúng ta sống trong tâm tình mầu nhiệm các thánh thông công, nghĩa là sống mối tương quan với những người đã ra đi trước chúng ta bằng lời cầu nguyện
2 - Con người sinh ra để chết. Theo tự nhiên thì cái chết rất là nghiệt ngã, rất là phũ phàng. Sự chết nó chia ly, tang tóc, nó đảo lộn mọi dự định của con người. Thánh Augustino đã nói, “trong cuộc sống mọi sự đều thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi đó là sự chết”. Dầu muốn, dầu không, con người chúng ta sẽ có một ngày cùng tận, không ai thoát khỏi cái định luật nghiệt ngã đó! Hỏi rằng, những khuôn mặt thân thương này, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm nữa, ai còn ai mất? ai ra đi, ai ở lại? Số phận con người chỉ có bấy nhiêu sao? Tại sao chúng ta phải chết và chết rồi sẽ như thế nào? Số phận con người chúng ta có bấy nhiêu sao? Đạo lý Kitô giáo sẽ trả lời.
3 - Con người chúng ta sinh ra để được sống. Đó là điều quan trọng nhất, bởi vì Chúa Giêsu đã mạc khải “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ chết”. Và trong đức tin giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của mầu nhiệm Phục sinh, Đức Giêsu đã biến đổi sự chết và từ sự chết làm nảy sinh sự sống. Như Thánh Phaolô đã xác tín “Nếu Đức Kitô không sống lại từ cõi chết, thì đức tin của anh em hoá ra hảo huyền”. Cho nên chúng ta vui lên trong niềm hy vọng, chúng ta sinh ra để được sống và sống trong niềm vui và hy vọng vào cuộc sống đời đời.
Kết thúc bài giảng, Cha giảng lễ nói “Tâm tình trong ngày Lễ giỗ cầu nguyện cho Cha cố Phaolô, kính chúc cộng đoàn sống tinh thần hiệp thông cầu nguyện, cầu cho Cha cố Phaolô, cầu cho mỗi người chúng ta. Tuy rằng, trong cuộc sống có nhiều những lo toan, nhưng chúng ta có cái nhìn đức tin, chúng ta hướng về đời sau, giống như Đức Kitô đã cầu nguyện cho chúng ta, đặc biệt trong Năm thánh này, Chúa ở đâu thì xin cho chúng con ở đó với Chúa mà nơi đâu có Chúa thì ở đó có Thiên đàng”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Stêphanô Đào Văn Tịnh, phó Chủ tịch Nội vụ có lời cảm ơn quý Cha đã đồng tế Thánh lễ; quý Sơ, quý cộng đoàn đã hiện diện để hiệp thông trong Thánh lễ giỗ của Cha cố Phaolô.
Biến nhớ thương thành lời cầu nguyện. Thánh lễ giỗ 12 năm của Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và đầy xúc động, bởi mỗi con chiên Vinh Hương đều nhận ra rằng, 18 năm Cha cố ở với Giáo xứ là 18 năm mang nặng ân tình với ngài. Cha đã nuôi dưỡng đức tin và để lại nhiều dấu ấn trong lòng Giáo xứ. Xin cho Cha cố Phaolô được ơn Phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên Thiên đàng.






Xem thêm HÌNH ẢNH
Cao Hướng