TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,37-40)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai viếng Đất Thánh Giáo Xứ

Thứ bảy - 01/11/2025 21:48 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   250
Sáng Chúa Nhật, ngày 02/11/2025, các em Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai đã cùng nhau quy tụ để viếng Đất Thánh,
Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai viếng Đất Thánh Giáo Xứ
THIẾU NHI GIÁO XỨ KIM MAI VIẾNG ĐẤT THÁNH
 
Trong tâm tình hiệp thông của Tháng Các Linh Hồn, sáng Chúa Nhật, ngày 02/11/2025, các em Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai đã cùng nhau quy tụ để viếng Đất Thánh, dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ nơi phần đất linh thiêng và thân thương của giáo xứ.
 
 
 
 

Tháng 11 là tháng đặc biệt trong năm phụng vụ, khi Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu hướng lòng về các linh hồn đã qua đời – những người thân yêu, ân nhân, bạn hữu, và mọi tín hữu đã ra đi trước chúng ta. Đây là thời gian của lòng biết ơn và sự hiệp thông, khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, đồng thời cũng là dịp để mỗi người suy niệm về sự sống đời sau, ý thức hơn về hành trình đức tin của mình trong kiếp sống trần gian.
 
 

Nhằm giúp các em thuận tiện tham dự, Ban Giáo lý đã sắp xếp cho các em đi theo hai đợt – trước và sau Thánh lễ, tương ứng với hai ca học giáo lý. Mọi công tác di chuyển được chuẩn bị chu đáo, an toàn, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của các ân nhân, giúp buổi viếng diễn ra trật tự và trang nghiêm.

Buổi viếng Đất Thánh có sự hiện diện và đồng hành của các Soeur, các anh chị Giáo lý viên cùng toàn thể các em thiếu nhi. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng đầu tháng Mười Một, đoàn thiếu nhi trang nghiêm tiến vào Đất Thánh, tay cầm chuỗi Mân Côi, miệng cất cao lời ca tiếng hát, hòa cùng bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

 
 
 
 

Trong thời gian cầu nguyện, các em đã cùng nhau dâng lên Chúa những lời kinh, lời hát như những bông hoa nhỏ của lòng hiếu thảo và biết ơn, tưởng nhớ các bậc tiền nhân – những người đã góp phần xây dựng và gìn giữ đức tin cho cộng đoàn hôm nay. Sau phần cầu nguyện chung, các em đã dâng hương trên phần mộ của người thân, gửi gắm niềm thương nhớ và lời cầu chúc bình an cho những linh hồn thân yêu.

Bên cạnh ý nghĩa thiêng liêng, hoạt động này cũng là một bài học nhân bản sâu sắc trong chương trình giáo lý của Ban Giáo lý GX Kim Mai. Các em được dạy để biết sống hiếu nghĩa, nhớ ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, và những người đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay. Việc viếng Đất Thánh giúp các em nuôi dưỡng lòng kính trọng sự sống, trân quý tình người, và học cách cầu nguyện cho tha nhân, một hành động nhỏ nhưng chất chứa tình yêu thương và lòng nhân ái Kitô giáo.

Ước mong rằng, qua buổi viếng Đất Thánh đầy ý nghĩa này, các em thiếu nhi sẽ thêm lòng yêu mến việc cầu nguyện cho các linh hồn, siêng năng tham dự Thánh lễ và dâng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để cầu cho những người đã khuất được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa và nghỉ yên trong bình an vĩnh cửu.
BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây