TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể: lễ Suy tôn Thánh Giá

Thứ năm - 11/09/2025 03:32 |   28
Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.

CHẦU THÁNH THỂ: lễ Suy tôn Thánh Giá
QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

CTT 110925b


I. KHAI MẠC:
- Dấu Thánh Giá
- Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn che chở chúng con trong tình yêu của Ngài. Để giờ phút này tất cả chúng con được bình an quy tụ trước Thánh Thể Chúa để thờ lạy, cảm tạ, suy tôn và chúc tụng Chúa.

Trong ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, nhìn ra thế giới với biết bao biến động của xã hội, chúng con cũng càng thấy mình cần lặng lại để cảm nghiệm những hồng ân đã nhận được từ tình yêu bất tận của Đấng Chịu Đóng Đinh trong từng bước đời dâng hiến. Lặng lại để cầu nguyện và kết hợp những hi sinh nhỏ bé trong công việc bổn phận hằng ngày với Thánh Giá Đức Ki-tô để cầu nguyện cho tất cả những ai đang cần đến sức mạnh của Tình Yêu Chúa, trong giờ chầu thánh thiêng này.

Hát: Chúa đã cho con (Trần Hòa Yên)

1/ Chúa đã cho con, cho con bao là hồng ân. Hồng ân cao quý đó chính là Mình Máu Thánh Ngài. Quỳ đây gẫm suy ôi phận người bé nhỏ là chi mà Chúa cho con Mình Máu dưỡng nuôi linh hồn.

ĐK: Con chúc tụng, chúc tụng tình yêu của Chúa, tình yêu cao vời ngàn đời hơn mọi tình yêu. Con chúc tụng, chúc tụng Thánh Thể huyền siêu, cuộc đời con đây ôi qua nhiều hồng ân Chúa Trời.

2/ Chúa đã cho con, cho con bao là hồng ân. Hồng ân cao quý đó chính là Mình Máu Thánh Ngài. Quỳ đây gẫm suy ân tình Ngài ví tựa trời cao chỉ ước mong sao lòng mến Chúa luôn dạt dào.

III. ĐỌC LỜI CHÚA (1Cr 2, 1-5)

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Sau khi được Đức Ki-tô Phục Sinh chinh phục trên đường đi Đamas, Thánh Phao-lô nhận ra rằng: Đức Ki-tô chính là Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá. Chính từ nơi Thánh Giá, tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ, quyền năng của Đấng Phục Sinh được trao ban và nguồn ơn cứu độ đã đến với nhân loại. Xác tín vào điều này, Thánh Phao-lô đã nhiệt thành rao giảng và trở nên chứng nhân cho mầu nhiệm Thánh Giá “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô mà là Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh vào Thánh Giá.” Trong suốt hành trình rao giảng, với bao khó khăn, thử thách, hiểm nguy, nhưng nhờ mối lợi duy nhất là được biết Đức Ki-tô và được kết hợp với Người, Thánh Nhân mới có thể chạy hết chặng đường và giữ vững niềm tin của mình.

Biết Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh không chỉ dừng lại ở kiến thức về một con người lịch sử. Nhưng đặc biệt với người Kitô hữu, “biết” Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh chính là cảm nếm và sống tràn đầy kinh nghiệm gặp gỡ với Ngài. Là khao khát và cố gắng đồng hóa hiện thân với Ngài trong cuộc sống thường ngày, trong cách yêu vô điều kiện, tha thứ không giới hạn, trao ban cho người khác trong cách mình suy nghĩ, trong lời nói và hành động.
Hòa vào dòng chảy tâm tình của những ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm thật lâu và nhìn thật sâu vào Đấng Chịu Đóng Đinh, để làm mới lại tình yêu thuở ban đầu, làm nóng lên tinh thần nhiệt huyết hăng say trong sứ mạng loan báo Tin Mừng trong cuộc sống.

Hát: Chúa là đối tượng (Lm. Ân Đức)

ĐK. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh Ngài là đối tượng duy nhất của lòng con. Chúa là đối tượng duy nhất của lòng con, con xin tôn thờ, con xin chúc tụng, con xin tôn thờ, con xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá để cứu độ trần gian.

1/ Đây vinh dự của con và đây hoan lạc của con. Ôi! Thánh Giá Chúa nguồn mến yêu tuyệt vời. Gọi mời con trao dâng mối tình đầu như hoa xuân, gọi mời con đi theo con đường Ngài đi hôm nao.

2/ Ôi! Chúa là Đấng từ đây con dâng trọn trái tim. Ôi! Thánh Giá Chúa là khúc ca ân tình. Gọi mời con hân hoan cho trọn lời con : Xin vâng. Gọi mời con bước tới duyên tình này không chia phôi.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể trong tâm tình yêu mến và cảm tạ chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu xin:

1. Trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết nhìn lại quãng đường đã qua để tạ ơn và sống thời gian tiếp tới làm mới lại tình yêu trong sáng, tươi đẹp thuở ban đầu đã dành cho Đức Ki-tô. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng ta  biết làm rạng danh Đức Giê-su Ki-tô là đối tượng duy nhất bằng đời sống giản dị, vui tươi, thánh thiện, thực hành yêu mến Chúa và anh em mỗi ngày.

2. Chúng con cậy vì lòng thương xót Chúa cùng hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và khủng bố. Xin Chúa thương đón nhận những người đã qua đời và nâng đỡ an ủi những ai đang gặp cảnh đau khổ.

3. Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện và những hi sinh nhỏ bé của cộng đoàn chúng con đang dâng lên Chúa để cầu nguyện cách riêng cho các mồ côi và những linh hồn thân yêu trong gia đình của chúng con được sớm về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Hát: TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU (Phanxicô)

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban. Dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi gọi niềm vui chung với mọi người.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây