TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

Thứ ba - 18/02/2025 20:38 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   49
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)

 Tin Mừng Chúa nhật tuần thứ 7 thường niên năm C 
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN7TNc 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 6, 27-38)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Con đường về trời được giới thiệu là con đường hẹp, là con đường có nhiều bảng chỉ dẫn khá độc đáo, lắm lúc nghịch lý, vì thế, khi chọn con đường đó và cùng nhau lên đường, người bộ hành phải mang trong trái tim mình niềm hy vọng, để lại trong nhận thức mình những lề luật của Nước Trời và đọc kỹ những chỉ dẫn khác cần thiết để có thể từng ngày tiến xa hơn và mỗi ngày mỗi gần Nước Trời. Phụng vụ Lời Chúa tuần thứ 7 thường niên năm C giới thiệu cho con người những điều kiện để khi bước vào con đường đó, họ tự tin tiến về phía trước và đi trong sự an bình của Thiên Chúa tình yêu, đi trong sự đồng hành của anh chị em, dù họ là những người đã và có thể đang làm cho mỗi người đau khổ, đầy thách đố.

Sách Sa-mu-en quyển thứ nhất kể lại câu chuyện vua Sao-le tìm cách hãm hại Đa-vit vì dân chúng ca tụng anh ta mà bỏ lơ nhà vua. Dù biết nhà vua ghét bỏ và tìm cách hãm hại nhưng Đa-vit luôn ý thức rằng đó là người được Thiên Chúa chọn và đã được xức dầu, nên không thể hãm hại khi có thể, dù đó là kẻ thù nhưng vẫn là con cái Thiên Chúa: “Trong những ngày ấy, Sao-lê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Zip-phô để vây bắt Ða-vít. Ban đêm Ða-vít và A-bi-sai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Sao-lê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Ab-ner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. A-bi-sai liền nói với Ða-vít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai”. Nhưng Ða-vít nói với A-bi-sai rằng: “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?”. Thiên Chúa luôn yêu thương con cái của Ngài dẫu rằng họ có phạm tội, có là nạn nhân của ma quỷ, Ngài vẫn đón nhận. Đa-vit đã hiểu luật Chúa và sống đúng với tinh thần đó, ông đã được Thiên Chúa che chở, yêu thương và đặt làm vua dân riêng của Ngài.

Thánh Phaolô đưa ra hai hình ảnh cho cộng đoàn Co-rin-tho thấy, một bên là con người linh giới, người thuộc về Thiên Chúa, một bên là con người địa giới, người thuộc về thế gian, những ai thuộc linh giới phải sống thế nào và người địa giới đang sống ra sao, người tín hữu Kito là người thuộc linh giới, họ phải đổi thay nhận thức và con người để xứng đáng là con cái Thiên Chúa: “Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy”. Tấm vé trở thành người linh giới là tuân giữ lề luật Thiên Chúa, là sống giới răn Đức Giêsu hướng dẫn, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ, một giới răn đòi hỏi sự từ bỏ và quyết tâm thực sự về phía những ai chọn con đường về trời.

Sau những bài giáo lý về đời sống cộng đoàn của Đức Giêsu, Ngài tiếp tục dạy các Tông đồ và mọi người phải trở lại với chính mình, muốn trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa, họ phải kết nối với mọi người, dù đó là người mình không thích, không yêu thương. Sao Thầy đòi hỏi chúng con làm những việc không tưởng vậy, giờ làm sao đây: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy”. Thầy ơi, yêu kẻ thù và làm phúc cho họ, lại còn phải cầu nguyện cho họ nữa, khó lắm luôn Thầy ơi, nhưng con tin rằng với ơn Chúa đủ cho mỗi người, chúng con sẽ làm được, chúng con cầu xin Chúa Cha biến đổi trái tim họ đừng quay lưng với Thiên Chúa, đừng coi anh em mình là kẻ thù, để họ sống tử tế với nhau và xây dựng một gia đình Thiên Chúa ngay tại trần thế này.

Khởi đầu sứ vụ loan báo Tin mừng, Đức Giêsu hướng dẫn họ sống tinh thần công bằng xã hội, và coi đó như là nấc thang đầu tiên của hành trình, tiếp theo là những bài giáo huấn tiệm tiến, dám đưa má bên phải cho ai đã tát má bên trái, hãy bỏ cánh tay mình nếu phạm tội và gây ra dịp tội cho tha nhân, quả là một sự đòi hỏi gắt gao của Tin mừng, từ đó, Ngài hướng dẫn họ tới việc tuân giữ giới răn quan trọng nhất của Tin mừng, đó là giới răn yêu thương, hãy yêu kẻ thù, hãy cầu nguyện và làm ơn cho họ, quả là một thách đố đối với con người, làm sao tôi phải yêu kẻ đã làm hại tôi, làm sao tôi có thể yêu và làm ơn cho người đã gây ra cho gia đình, cho con cái và người thân tôi những vết thương không bao giờ xóa được, lại còn phải chúc phúc cho họ nữa, đúng là một đòi hỏi quyết liệt từ Thiên Chúa, tính hữu hạn và yếu đuối của con người làm sao đón nhận được giáo huấn của Ngài, làm sao chấp nhận một sự thật đối nghịch với mọi lẽ tự nhiên trong cuộc sống, làm sao có thể ôm một kẻ thù của mình vào trong vòng tay ấm áp khi họ đã gây ra bao đau khổ cho người thân và chính mình?

Nước Trời là điểm đến của những ai muốn kiếm tìm hạnh phúc và bình an đích thực, hành trình tới đó là một cuộc chạy đua, ai tham dự phải cố gắng vượt qua mọi giới hạn của con người, thậm chí phải từ bỏ chính mình, đặc biệt là cái tôi và sự ích kỷ, tính toán, mới có thể chạy tới đích, mới có thể đủ điều kiện để vào Nước Trời. Cầu nguyện cho kẻ thù sẽ là khởi đầu của chặng đường đó, tiếp theo là làm phúc cho họ và sau nữa là tha thứ, từng bước tiệm tiến đó sẽ giúp con người vượt ra khỏi những suy nghĩ hạn hẹp, dám bước qua hàng rào của danh dự để làm phúc làm ơn, và nấc thanh cuối sẽ là tha thứ tất cả cho họ vì mọi người là con cái Thiên Chúa, Đấng đã yêu, đã chết vì tôi và vì mọi người, trong đó có kẻ thù của chúng ta.

Lạy Chúa, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù là một đòi hỏi gắt gao của Tin mừng, xin giúp chúng con biết khiêm tốn trong lời cầu nguyện, biết hạ mình xuống trong phận tội nhân, chúng con mới có thể tha thứ và yêu thương họ được. Chúa đã tha thứ, đã quên hết mọi tội con khi con phản bội, khi con chối từ Chúa. Ngày xưa, trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho những người kết án tử cho Chúa, đã tha thứ cho những kẻ phạm tội tày trời nhưng biết sám hối, nay xin Chúa tha thứ những lầm lỗi của con đã xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân, từ đây, chúng con có thêm sức mạnh tinh thần và tự tin hơn để tha thứ cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người làm hại chúng con, những người đã gây ra bao đau khổ, tang thương cho bản thân và gia đình. Amen.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây