TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ban VHTT - BMT mừng Bổn Mạng Cha An-tôn, Trưởng Ban Văn Hóa Truyền Thông

Thứ bảy - 22/05/2021 03:27 | Tác giả bài viết: HOÀNG CÔNG NGA |   671
fIMG 2223
fIMG 2223

Trong tâm tình rạo rực của Giáo phận nhà đang trong những ngày chuẩn bị mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Hồng ân. Ngày 13/06 là ngày lể kính thánh Antôn Padua, quan thầy của cha. Con xin thay mặt toàn thể quý Xơ, các anh chị trong nhóm Thi ca Banmê xin gửi tới cha những tâm tình trìu mến, yêu thương.

Những thái độ ân cần, những suy tư trăn trở, những bộc lộ về một tinh thần đổi mới trong giáo hội của cha đã làm tác động đến những cây viết như chúng con. Sự lạc quan trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Linh là sự tác động đến nguồn cảm hứng thánh thiêng của giới văn nghệ sỹ... Những điều này đã thể hiện trong vụ gặt vừa qua và còn tiếp diễn nơi nhóm Thi ca Banmê nói riêng và Ban Truyền thông Giáo phận nhà nói chung.

Nhân ngày lễ bổn mạng của cha, con xin thay mặt các nhà thơ gửi bài thơ mừng lễ:

CẢM TẠ TÌNH CHA.

Con ở giữa đời tám mươi năm lẻ (1)
Muôn hồng ân Thiên Chúa đã chở che
Đã thương con từ thuở trong lòng mẹ
Ngài dẫn con đi qua biết mấy mùa hè.

Mẹ chọn cho con một Đấng bảo trợ(2)
Gìn giữ con trong những chuỗi ngày thơ
Thánh Antôn, Đấng hay làm phép lạ
Đã theo con trong suốt cả cuộc đời.

Trong ân sủng, tình Ngài luôn dào dạt
Những ơn lành đổ xuống hương thơm ngát
Dìu con đi trong cuộc đời Linh Mục
Vững bước chân trong ân nghĩa ngàn đời.

Tháng sáu trời mưa làm dịu tiết trời
Trời Banmê khoe sắc nở hoa tươi
Hàng phượng vỹ khoe màu hoa đỏ rực
Kính thánh Antôn  say đắm lòng người.

Con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ
Thánh Lễ tiến dâng rợp với trời hoa
Chút mọn hèn dấn thân đời còn lại
Để lời dâng luôn đẹp khối tình Cha.

Nguyện hiến dâng vì Danh Cha cả sáng
Để Truyền thông Tình Ngài luôn sáng rạng
Để yêu thương tràn ngập cõi vô bờ
Để tình con giữ trọn khối tình thơ.

Hoàng Công Nga

(1)  Sinh nhật của cha Trưởng ban Truyền thông ngày 01/07 (1936)
(2)  Thánh quan thầy Antôn Padua, mừng ngày 13/06

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây