Đêm tĩnh mịch lặng dần trong giấc ngủ
Đã cảm ơn lòng mẹ quá bao dung
Đã thương con trong say đắm tận cùng
Một lời yêu chứa đầy tình mẫu tử
Con hạnh phúc yêu thương giữa sum vầy
Dòng suối mát tình mẹ chảy về đây
Vào tâm khảm linh hồn con sống dậy
Một thuở bình yên có mẹ bên đời
Con lắng nghe thổn thức bởi những lời
Trọn vẹn yêu thương chẳng thể nào ngơi
Ôi gia đình đưa con vào mái ấm
Đón nhận hồng ân nắng tỏa cuộc đời
Con đón nhận mà không hề áy náy
Bởi niềm tin làm thức tỉnh điều ngay
Bởi tình yêu bao dung của lòng mẹ
Dạy trong con sức sống của đất trời
Con đang lắng nghe những lời phán bảo
Tự thinh không những ân tình tuyệt hảo
Bởi say sưa cho lòng con lịm ngất
Trong tình mẹ một đời con xao xuyến
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đừng giữ Thầy lại: Từ cái "Tôi" đến "Chúng Ta"
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
GX Châu Sơn: Đại lễ Phục Sinh
Gx. Duy Hòa: Lễ Vọng Phục Sinh
Giáo xứ Kiến Hòa: Đại lễ Vọng Phục Sinh
Giáo Xứ Kim Mai: Chúa Nhật Phục Sinh
G.x Dũng Lạc: Đêm vọng Phục sinh 2026
Chỉ vì yêu con
Đêm Canh thức Vượt Qua tại Gh. Trinh Vương
GX Thổ Hoàng: Đêm Vọng Phục Sinh 2026
GX Kim Mai: Đêm Vọng Phục Sinh
Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi