ĐI LỄ SỚM MAI
Sáng nay em đi lễ
Với mẹ trên đường quê
Trời ngập tràn sương sớm
Làm em tỉnh cơn mê.
Không gian nghe mát lạnh
Đưa làn gió ngọt lành
Ban mai đầy thánh thiện
Giọt sương đọng long lanh.
Sân nhà thờ vòng quanh
Đức Mẹ ban ơn lành
Người quỳ xin, cầu nguyện
Thái độ tỏ lòng thành.
Giờ hiệp dâng Thánh Lễ
Lời thánh ca dẫn đường
Mọi người từ muôn phương
Cùng về đây dâng tiến.
Ôi Thánh Lễ Misa
Hòa quyện trong lời ca
Cùng bao lời chúc tụng
Ân tình nghĩa thiết tha.
Em hiệp cùng Linh mục
Dâng Thánh lễ cuộc đời
Lời nguyện xin không rời
Cho bình an nhân thế.
Em lắng nghe lời giảng
Miệng Linh mục rao vang
Lời vàng ngọc cứu độ
Thế nhân ơi! bẽ bàng…
Thánh Lễ phút hiệp nguyện
Em xét mình vừa xong
Cảm tạ hồng ân Chúa
Đã ngự đến trong lòng.
Bài thánh ca cuối lễ
Mọi người cùng ra về
Cảm tạ hồng ân Chúa
Quay trở lại đường quê.
Hoàng Công Nga
++++++
THÁNH Ý
Có bao giờ con hiểu
Nhận ra Thánh Ý Ngài
Là dấu chỉ ơn sai
Giữa đường đời vội vã?
Con, lòng trần mệt mỏi
Nhìn lại tấm gương soi
Một đời luôn sầu não
Giữa thế giới ồn ào.
Chúa muốn con quay về
Giã đường đời u mê
Dìm mình trong thinh lặng
Nghe tiếng lòng tỷ tê.
Con, một đời hoang phế
Trên bước đường gồ ghề
Lòng trần luôn nặng chĩu
Phận người nỗi sân si.
Xin ơn trên nối dài
Chuyền tiếp đến ngày mai
Nhận ra ơn hạnh ngộ
Cuộc đời nỗi bi hài.
Hoàng Công Nga
+++++++
TƯỞNG CHỪNG NHƯ VÔ NGHĨA
Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Nhưng lại theo con đi suốt cuộc đời
Có những kỷ niệm không viết thành lời
Nhưng đã đi sâu, ăn vào tiềm thức.
Có những điều sao con chẳng nhận ra
Khi được sống giữa tình mẹ bao la
Những lời dặn dò ân cần chỉ bảo
Như mưa dầm thấm sâu vào tâm tưởng.
Mẹ tập cho con thói quen thánh thiện
Để dẫu đường đời trắc trở truân chuyên
Dẫu trải qua nhiễu phiền trong cảnh ngộ
Con vững sống tin yêu chẳng ưu phiền.
Mẹ gieo vào con hạt giống thiện lương
Đã nẩy mầm thành cây trái mến thương
Để phân biệt được điều hay lẽ phải.
Chẳng phân vân hay chẳng phải đo lường.
Mẹ gieo cho con tấm lòng nhân ái
Trên đường đời khi vấp phải điều sai
Biết thứ tha, khoan dung không quản ngại
Giữa tháng năm theo cuộc sống chảy dài.
Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Quá giản đơn trong cuộc sống sẻ chia
Với tấm lòng yêu thương đầy rộng mở
Là tình yêu cho con thật bất ngờ.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trở nên tất cả cho mọi người (1 Cor 9, 22b)
Trực tuyến Thánh lễ an táng Cha cố Anrê
Chầu lượt tại Giáo xứ Thánh Linh -2025
Cuộc "Đại Hành Hương Hy Vọng" -Ngày thứ 3
Tâm tình cuối tháng Các Linh Hồn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG
Thánh Lễ tại “Volkswagen Arena”, Istanbul
Thánh Đường vào đêm
Bàn tiệc chẳng dành riêng ai.
Lịch mục vụ tháng 12.2025 của Đức Giám Mục
Chút tâm tình về cha cố Anrê Trần Xuân Cương
CÁO PHÓ: Linh mục Anrê Trần Xuân Cương
Tâm tình Mục tử của Giám mục GP Phú Cường
Cuộc "Đại Hành Hương Hy Vọng" -Ngày thứ 2
Hãy sẵn sàng (Mt 24, 37- 44)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG
Hãy nhớ… tỉnh thức và sẵn sàng
DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi