Kính dâng Mẹ
Từ chiều hôm cầu nguyện, sứ thần Gabriel
cúi mình dâng lời chào:
“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà.”
Đó không chỉ là tiếng của thiên quốc,
mà là lời chào của cả nhân loại,
từ khởi nguyên đến tận thế,
qua Mẹ, dâng lên Thiên Chúa lời kinh trọn vẹn.
Trong đêm thánh, Chúa Giêsu bước vào trần gian,
Trên trời, thiên thần vang lời chúc tụng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người Chúa thương.”
Âm thanh vang trời ôm lấy trái đất,
Đức Maria hằng ghi nhớ âm thanh kỳ diệu ấy
Trong lòng Mẹ, Con Thiên Chúa vui mừng.
Ca ngợi Mẹ không phải là tô điểm thêm cho Mẹ,
nhưng là để nhận ra nơi Mẹ đầy ơn phước.
Lời tán tụng đẹp nhất mà nhân loại từng dâng về Chúa.
Bởi Mẹ là vườn khép kín, suối niêm phong, hòm bia Thiên Chúa
nơi ân sủng tuôn chảy như sóng lộc triều nguyên:
“Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng,
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng,
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.” (Ave Maria, Hàn Mặc Tử)
Như thế, ca tụng Mẹ là ca tụng Thiên Chúa;
Chiêm ngắm công trình kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi Mẹ.
Và khi nhân loại biết ngước mắt về Mẹ,
trái tim loài người cũng học cách mến yêu
mọi vẻ đẹp mà Chúa đã đặt giữa trần gian này.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn