Tình Ngài như cơn mưa đêm
Rơi trong tâm hồn từng hạt
Từ nơi suối nguồn trong sạch
Rửa trôi sạch bụi tháng ngày.
Giữa cơn sóng đời đưa đẩy
Thuyền con xa bến Tình Ngài
Cuốn theo bụi trần lữ khách
Xa rời mãi bến tình yêu.
Bước trong bóng chiều liêu xiêu
Gập ghềnh đường xa vấp ngã
Tội đời bao phen nghiêng ngả
Sa trong kiếp sống đọa đày!
Trong mưa Ngài chìa đôi tay
Thương đời con như chiếc lá
Bão giông đã làm tơi tả
Qua bao sóng gió dập vùi!
Trong cơn thổn thức ngậm ngùi
Ơn lành hồn con khao khát.
Tình Ngài như dòng suối mát
Mưa chiều đổ xuống miên man.
Nhỏ to từng giọt bình an
Ân tình huyền siêu lai láng
Mưa chiều muôn Ơn Phước Cả
Trong tim Tình Chúa ngập tràn.
23/05/2016
Vũ Năng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản Tình Ca Cuối Tuần Bát Nhât Phục Sinh
Nỗi oan của thánh Tôma
“Chúa đó!”
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 2 Phục Sinh A
VHTK Mê Cung CN 2 PSA
Thiếu Nhi VHTK- CN 2 PSA-7 khác biệt
Tưởng Nhớ Thầy
Từ bình an đến lòng thương xót (Ga 20,19-31)
Hẹn em ngày nhật thực
SNTM Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A
Chầu Thánh Thể Chúa nhật II Phục Sinh A
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Phục sinh A
Biển hồ Tibêria một buổi sáng màu hồng
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm TGM Hà Nội
Tiếp kiến chung 08/04/2026
Xin mở trí cho chúng con!
Người đến như một người xa lạ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi