TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN9TN -Chúa Ba Ngôi- Năm A

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. (Ga 3,16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ánh Sáng Phá Tan Bóng Tối Ngụy Biện

Thứ năm - 28/05/2026 02:08 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   66
Đức Giêsu biết rõ tâm can họ. Ngài không trả lời trực tiếp mà đặt ngược lại một câu hỏi về ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả: “Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?” (Mc 11,30).
Ánh Sáng Phá Tan Bóng Tối Ngụy Biện
 
Ánh Sáng Phá Tan Bóng Tối Ngụy Biện
(Mc 11,27-33)
 
Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại khuôn viên Đền thờ Giêrusalem, ngay sau biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ. Sự kiện Ngài xua đuổi những kẻ buôn bán đã chạm đến quyền lợi, địa vị và lòng tự tôn của giới lãnh đạo Do Thái. Vì thế, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã kéo đến chất vấn Ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã ban quyền cho ông?” (Mc 11,28).
Cuộc đối thoại diễn ra trong bầu khí vô cùng căng thẳng. Giới lãnh đạo Do Thái không đến để tìm kiếm chân lý. Họ đến để gài bẫy và bảo vệ đặc quyền của mình. Đức Giêsu biết rõ tâm can họ. Ngài không trả lời trực tiếp mà đặt ngược lại một câu hỏi về ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả: “Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?” (Mc 11,30).

Chính câu hỏi này đã lột trần động cơ đen tối của họ. Họ bàn tính với nhau: Nói do Trời thì sợ bị trách vì sao không tin; nói do người ta thì sợ đám đông ném đá. Cuối cùng, họ chọn một câu trả lời đầy hèn nhát và vô trách nhiệm: “Chúng tôi không biết” (Mc 11,33). Sự cố chấp, kiêu ngạo và ích kỷ đã biến một cuộc đối thoại đáng lẽ phải dẫn đến ơn cứu độ thành một lối mòn bế tắc. Kẻ né tránh sự thật cuối cùng phải tự ngậm miệng trong sự tuyệt vọng của chính mình.

Đối Thoại Bằng Sự Thật Trong Đời Sống Thường Ngày
Nhìn vào thái độ của các nhà lãnh đạo Do Thái năm xưa, mỗi chúng ta hôm nay được mời gọi soi rọi lại chính mình. Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống gia đình, xứ đạo hay nơi làm việc, chúng ta cũng bắt đầu những cuộc thảo luận bằng sự ghen tị và định kiến?
  • Bản chất của đối thoại đích thực: Đối thoại không phải là cuộc tranh chấp hơn thua, cũng không phải là tìm cách áp đặt ý kiến cá nhân để hạ bệ người khác. Đối thoại chỉ mang lại quả ngọt khi hai bên đến với nhau bằng lòng chân thành, cởi mở và tinh thần tôn trọng sự thật.
  • Vượt qua thói ngụy biện: Khi làm sai, chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi hoặc nói dối để bảo vệ cái tôi và danh tiếng cá nhân. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta can đảm nhìn nhận những yếu đuối của bản thân. Hãy dám nói lời xin lỗi và sửa sai, thay vì chọn cách trả lời tránh né vô trách nhiệm.
  • Gieo mầm nhân ái: Sách xưa có câu "ác giả ác báo", cố tình làm điều dữ thì sẽ có ngày nhận hậu quả. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống vượt lên trên quy luật ấy để can đảm đối xử tử tế, bác ái và minh bạch với anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh, dù phải chịu phần thiệt thòi.

Sống Đạo Trên Không Gian Mạng: Sứ Mạng Của Người Kitô Hữu
Trong thời đại số, không gian mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo,...) đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống. Đây là nơi chúng ta đối thoại với thế giới hằng ngày, nhưng cũng là nơi thử thách đức tin và lòng mến của chúng ta một cách gay gắt nhất. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta:
 
  • Ngừng phán xét và ghen tị: Giới lãnh đạo Do Thái xưa chất vấn Chúa vì họ ghen tị với uy tín của Ngài trước đám đông. Ngày nay, trên mạng xã hội, chúng ta có dễ dàng buông những lời bình luận (comment) ác ý, hạ nhục hoặc lan truyền những thông tin chưa kiểm chứng chỉ vì đố kỵ hoặc muốn thu hút sự chú ý không?
  • Nói không với sự ngụy biện mang tên "tự do ngôn luận": Nhiều người ẩn danh sau bàn phím để bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, hoặc dùng những lời lẽ tổn thương người khác rồi ngụy biện đó là quyền cá nhân. Người Kitô hữu không thể chọn cách sống "hai mặt": đi lễ đọc Kinh Thánh, nhưng lên mạng lại gieo rắc sự chia rẽ.
  • Biến mạng xã hội thành quảng trường yêu thương: Hãy dùng trang cá nhân của mình để chia sẻ những điều tích cực, những lời động viên và những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng. Khi đối thoại trên mạng, hãy dùng ngôn từ nhã nhặn, tôn trọng sự thật và tôn trọng phẩm giá người khác.

Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Chúa Giêsu, quyền bính của Chúa phát xuất từ tình yêu và sự hiến thân. Xin tha thứ cho những ích kỷ, kiêu ngạo và những lần chúng con né tránh sự thật trong đời sống hằng ngày cũng như trên không gian mạng.

Xin ban cho cộng đoàn chúng con trái tim khiêm nhường để biết lắng nghe, ban cho chúng con đôi môi chân thành để biết nói lời hòa giải, và ban cho chúng con lòng can đảm để luôn đứng về phía sự thật của Chúa. Ước gì mọi cuộc đối thoại của chúng con luôn chan chứa tình yêu thương, để qua đó, danh Chúa được cả sáng và mọi người nhận biết chúng con là môn đệ Ngài. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây