TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIV Thường Niên -Năm A

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​​​​Đường Thánh Giá mỗi ngày

Thứ bảy - 12/09/2026 02:49 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   10
Thánh Giá vốn là biểu tượng của đau khổ và cái chết, nhưng nơi Đức Giêsu, Thánh Giá lại trở thành dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu và nguồn ơn cứu độ
​​​​​​​Đường Thánh Giá mỗi ngày

Đường Thánh Giá mỗi ngày
Ga 3, 13-17

Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy tôn Thánh Giá Chúa Kitô. Thánh Giá vốn là biểu tượng của đau khổ và cái chết, nhưng nơi Đức Giêsu, Thánh Giá lại trở thành dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu và nguồn ơn cứu độ. Chính Người đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta không chỉ thấy một Đức Giêsu chịu đóng đinh, mà thấy một Thiên Chúa yêu thương đến cùng. Người không lên án con người vì tội lỗi, nhưng dang tay trên Thánh Giá để ôm lấy và cứu chuộc con người. Vì thế, Thánh Giá không phải là dấu chấm hết của đau khổ, nhưng là con đường dẫn đến sự sống và Phục Sinh.

Tin vào Thánh Giá cũng có nghĩa là chấp nhận bước theo con đường Thánh Giá của Chúa. Mỗi ngày, chúng ta đều có những thánh giá phải mang: một bổn phận khó khăn, một người làm ta tổn thương, một sự hy sinh âm thầm, một bệnh tật, thất bại hay những điều trái ý. Chúng ta dễ than trách và muốn tìm một con đường khác. Nhưng người môn đệ không trốn chạy Thánh Giá; họ học nơi Chúa Giêsu cách đón nhận, tín thác và biến đau khổ thành cơ hội để yêu thương.

Vì thế, mỗi khi làm dấu Thánh Giá, hãy nhớ rằng chúng ta đang tuyên xưng một con đường sống: đón nhận Thánh Giá, trung thành với tình yêu và bước đi trong niềm hy vọng Phục Sinh. Khi biết cúi xuống phục vụ, biết tha thứ thay vì trả đũa, biết hy sinh thay vì ích kỷ, biết kiên trì trong thử thách thay vì buông xuôi, chúng ta đang thực sự vác Thánh Giá theo Chúa.

Xin cho chúng ta biết ngước nhìn Đức Kitô chịu đóng đinh để thêm lòng tin, thêm sức mạnh và thêm tình yêu; để giữa những thánh giá của cuộc đời, chúng ta không thất vọng, nhưng luôn xác tín rằng: đi qua Thánh Giá với Chúa, chúng ta sẽ bước vào sự sống với Người.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây