Em bé Sirya ơi!
Sao em đưa tay lên trời
Sợ hãi
Cuộc sống quanh em là đạn bom rơi vãi
Cái chết như tên trộm bất ngờ
Lúc nào cũng chực chờ
Lấy đi sinh mạng của bao người vô tội
Em bé Sirya ơi!
Trên khuôn mặt em thiếu vắng nụ cười
Nét hồn nhiên của em đâu rồi
Chỉ còn lại môi em mím chặt
Nhìn em chực khóc
Muôn triệu người trên thế giới lệ rơi.
Em bé Adi Hudea ơi!
Em lớn lên giữa cuộc sống con người
Như hạt mầm vươn lên trong bụi gai
Cầu xin cho hôm nay và ngày mai
Thế giới sẽ không con tiếng súng
Cuộc sống sẽ không còn thù hận
Em bé Adi Hudea ơi!
Nào! Hãy cười lên!
Một nụ cười thơ bé
Trước mặt em không phải là họng súng
Đó là ống kính của máy chụp hình
Hãy cười lên Nụ cười hòa bình
Nụ cười hàn gắn thế giới
ĐA MINH THIÊN SA
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG
GP Thái Bình: Đại hội Người Khuyết tật
Lời gọi trong thinh lặng
Đếm lại tháng ngày
Thánh lễ Tạ ơn thành lập Giáo xứ Gia Phúc
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG
Canh Thức Giáng Sinh: “Ta đã yêu con.”
Canh Thức Giáng Sinh: Gặp gỡ Chúa
Gương Chúa Giêsu
Gia phả Chúa Giêsu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi