TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lòng nhân từ hơn là lễ tế

Thứ tư - 01/07/2026 09:22 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   119
Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh thật cảm động: Chúa Giêsu bước đến bàn thu thuế, nhìn Mátthêu bằng ánh mắt yêu thương và chỉ nói một lời ngắn gọn: "Anh hãy theo tôi."
Lòng nhân từ hơn là lễ tế
LÒNG NHÂN TỪ HƠN LỄ TẾ
Mt 9,9-13

"Ta muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13)

Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh thật cảm động: Chúa Giêsu bước đến bàn thu thuế, nhìn Mátthêu bằng ánh mắt yêu thương và chỉ nói một lời ngắn gọn: "Anh hãy theo tôi." Chính ánh mắt và lời mời gọi ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Mátthêu không chần chừ, không viện cớ, nhưng lập tức đứng dậy, bỏ lại quá khứ để bước theo Đấng đã tin tưởng và yêu thương mình.

Sau đó, Chúa Giêsu còn ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Đối với người Do Thái, cùng ăn một bữa với ai là đón nhận và kết hiệp với người ấy. Qua hành động đó, Chúa mặc khải dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng thương xót: Ngài không xa lánh người tội lỗi, nhưng đến gần để nâng họ dậy, chữa lành và trao cho họ một khởi đầu mới.

Trước sự chỉ trích của những người Biệt phái, Chúa Giêsu khẳng định sứ mạng của mình: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần." Thiên Chúa không tìm kiếm những con người tự mãn về sự công chính của mình, nhưng tìm những tâm hồn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối và mở lòng đón nhận lòng thương xót của Ngài. Chỉ người biết mình cần Chúa mới có thể thực sự được Ngài biến đổi.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại chính mình. Biết bao lần chúng ta vui mừng vì được Chúa yêu thương, nhưng lại dễ khắt khe với lỗi lầm của người khác; thích xét đoán hơn là cảm thông, thích loại trừ hơn là đón nhận. Trong khi đó, chính chúng ta cũng từng được Chúa kiên nhẫn tha thứ và không ngừng mời gọi trở về.

Mỗi Thánh lễ là bữa tiệc tình yêu, nơi Chúa tiếp tục ngồi đồng bàn với những con người còn nhiều bất toàn. Đến với bàn tiệc Thánh Thể không chỉ để đón nhận Mình Máu Chúa, mà còn để học lấy trái tim nhân hậu của Ngài. Khi biết yêu thương, tha thứ, cảm thông và nâng đỡ nhau, chúng ta đang kéo dài bàn tiệc ấy vào giữa gia đình, nơi làm việc và cuộc sống hằng ngày. Chính ở đó, lòng thương xót của Thiên Chúa được tiếp tục lan tỏa và Nước Trời được lớn lên giữa lòng thế giới.
 
Hồng Bính
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây