Mỗi lần chạm tay vào Chúa
Tình yêu như lại bắt đầu
Mỗi lần trên đường thương khó
Lại tìm về chốn thâm sâu
Mỗi lần chạm tay vào Chúa
Chỉ sờ vào chiếc áo thôi
Chúa ơi! Cứu con lần nữa
Đời con thăm thẳm vực sâu
Mỗi lần chạm tay vào Chúa
Đời như ngọn nến thắp lên
Trái tim cháy bùng ngọn lửa
Tình yêu thắp sáng lòng mình
Mỗi lần được nghe Chúa nói
Con hãy đi về bình yên
Tình yêu là nguồn cứu rỗi
Con mang đi đến mọi miền
Mỗi lần chạm tay vào Chúa
Ngày mai như nắng gọi về
Chiếu soi tình yêu vạn thuở
Lời Người xin mãi lắng nghe
ĐA MINH THIÊN SA
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên -A
ENCOUNTER NHA TRANG 2026
Cầu nguyện và bước đi
Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 2 thường niên
Trực tuyến Khánh Thành Nhà thờ Thuận Tâm
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 56
GX Hòa Bình: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Người không hẹn nhưng Người mãi đi tìm
“Lập tức” – nhưng lần này lại khác.
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Truyền Thông cho Giáo xứ trên “nền tảng số”
VHTK Mê Cung CN 2 TN A
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 2 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi