TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”. (Ga 14,15-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thầy dạy sự thật và Đấng dẫn dắt cuộc đời

Thứ hai - 11/05/2026 09:18 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   97
Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục công trình của Đức Kitô, soi sáng tâm trí, sưởi ấm tâm hồn và giúp Giáo Hội hiểu sâu xa hơn giáo huấn của Người. “Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15).
Thầy dạy sự thật và Đấng dẫn dắt cuộc đời
 
CHÚA THÁNH THẦN: THẦY DẠY SỰ THẬT VÀ ĐẤNG DẪN DẮT CUỘC ĐỜI

Thứ Tư tuần VI Phục Sinh đưa chúng ta đến với lời hứa đầy yêu thương của Đức Giêsu về Chúa Thánh Thần – Thần Chân Lý. Khi các môn đệ còn giới hạn trong sự hiểu biết và chưa đủ sức đón nhận mầu nhiệm thập giá – phục sinh, Đức Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ để dẫn đưa các ông “vào tất cả sự thật” (Ga 16,13). Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục công trình của Đức Kitô, soi sáng tâm trí, sưởi ấm tâm hồn và giúp Giáo Hội hiểu sâu xa hơn giáo huấn của Người. “Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15).

Chúa Thánh Thần không nói điều gì khác ngoài điều Đức Giêsu đã mặc khải, nhưng Ngài làm cho Lời Chúa trở nên sống động trong tâm hồn người tín hữu. Chỉ trong Thánh Thần, nghĩa là trong đức tin, con người mới cảm nhận được sự hiện diện của Đức Giêsu Phục Sinh và hiểu được chân lý cứu độ của Người. Các môn đệ trước lễ Ngũ Tuần đã từng gặp Chúa Phục Sinh, nhưng lòng trí các ông vẫn còn khép kín và giới hạn. Chỉ khi Chúa Thánh Thần ngự đến, các ông mới thực sự hiểu sứ mạng của Đức Giêsu là cứu độ nhân loại chứ không phải tìm vinh quang trần thế hay quyền lực chính trị.

Vai trò của Chúa Thánh Thần chính là vị “Thầy dạy” âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ngài hướng dẫn từng người tín hữu biết phân định điều thiện điều ác, biết sống theo sự thật và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Hoạt động của Chúa Thánh Thần không tách rời Đức Giêsu nhưng luôn làm cho Đức Kitô được tôn vinh và được nhiều người nhận biết hơn. Đồng thời, qua Chúa Thánh Thần, chúng ta được dẫn vào sự hiệp thông yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa: mọi sự của Chúa Cha là của Chúa Con, và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cảm nếm tình yêu hiệp nhất ấy.

Trong đời sống thường ngày, nhiều khi chúng ta cũng giống các môn đệ xưa: hiểu Lời Chúa theo ý riêng, dùng đức tin để phục vụ cho lợi ích cá nhân, hay che đậy những toan tính ích kỷ. Khi ấy, chúng ta không còn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và không đứng về phía sự thật. Đức Giêsu đã đến để làm chứng cho sự thật, nên người Kitô hữu cũng được mời gọi sống trung thực, khiêm tốn đón nhận sự thật dù phải hoán cải và từ bỏ chính mình. Noi gương Chúa Thánh Thần, chúng ta không tìm vinh quang cho bản thân nhưng tìm cách tôn vinh Thiên Chúa qua đời sống bác ái, phục vụ và yêu thương.

Bài đọc về thánh Phaolô tại Athêna cũng nhắc chúng ta rằng người Kitô hữu phải trở thành chứng nhân cho chân lý giữa thế giới hôm nay. Dù có thể bị chống đối hay hiểu lầm, chúng ta vẫn được mời gọi làm cho Đức Kitô hiện diện qua lời nói và việc làm của mình. Bí tích Thêm Sức mà chúng ta lãnh nhận là hồng ân lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm phải sống và làm chứng cho sự thật của Tin Mừng.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện trong lòng mỗi người tín hữu. Ngài soi sáng trí khôn, sưởi ấm cõi lòng, thúc đẩy chúng ta làm điều thiện và tránh điều xấu. Vì thế, sống đạo không chỉ là giữ luật bên ngoài, nhưng là biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện và trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổi mới tâm hồn chúng con. Xin soi sáng để chúng con hiểu thấu Lời Chúa, biết sống trong sự thật và can đảm làm chứng cho Đức Giêsu Phục Sinh giữa đời thường hôm nay. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây