TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20,26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Chủ nhật - 12/04/2026 05:14 | Tác giả bài viết: Thành Vinh |   39
Sáng nay, ngày 12.04.2026, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tại Trung Tâm Hành hương - Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.
 

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỒI THÁNH TÂM XÃ ĐOÀI - 2026

Sáng nay, ngày 12.04.2026, Tuần II Mùa Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tại Trung Tâm Hành hương - Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.
 

Đúng 09g00, Thánh lễ được bắt đầu. Hiện diện trong đoàn rước có Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, Cha Quản lý Giáo phận Gioan Baotixita Nguyễn Công Phi, Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương Gioan Baotixita Phạm Văn Phong, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ các Hội dòng, cùng đông đảo bà con trong và ngoài Giáo phận tham dự.
 

Trong phần đầu lễ, Đức Cha Gioan Baotixita đã mời gọi cộng đoàn hãy đến với Lòng Thương Xót để chúng ta cảm nhận tình thương của Thiên Chúa đong đầy trong cuộc sống và trong tâm hồn của mỗi người; đồng thời giúp chúng ta chạm đến chính những khó khăn, vất vả của cuộc đời, để từ đó kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình sống đức tin trong tư cách là những người lữ hành đang tiến về nhà Cha. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hai Đức Giám mục tân cử mà Tòa Thánh mới công bố vào 05 giờ chiều ngày hôm qua (11.4.2026), trong đó có một linh mục của Giáo phận là Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám mục phó của Giáo phận Qui Nhơn.
 
 

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ ba dấu chứng sống động của Lòng Thương Xót Thiên Chúa qua ba chữ “B”: Bình an, Bao dung và Bác ái:
 
  • Bình an: dấu chỉ sống động của Lòng Thương Xót. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã nhắc lại lời: “Bình an cho anh em”. Sự bình an này, Chúa Giêsu phải trả bằng chính giá máu của Ngài.
  • Bao dung: Chúa Giêsu đã đáp ứng nhu cầu của thánh Tôma, và từ đó Tôma đã tuyên xưng niềm tin: “Lạy Thiên Chúa của con” (con thuộc về Chúa – Chúa thuộc về con).
  • Bác ái: chúng ta được mời gọi sống cộng đoàn Lòng Thương Xót, tức là sống tinh thần gia đình bác ái. Để sống được điều đó, chúng ta cần “mau nghe – chậm nói”, hầu gia đình trở thành mái ấm của yêu thương.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giám đốc Trung tâm Lòng Thương Xót có lời cảm ơn đến Đức Cha Giáo phận, quý Cha trong Giáo phận, Ban Phụng vụ Giáo xứ Xã Đoài đã tổ chức Thánh lễ một cách long trọng trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Tiếp lời, Đức Giám mục Giáo phận cũng gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân đã quảng đại đóng góp xây dựng Trung tâm Hành hương ngày càng hoàn thiện hơn. Đức Cha cũng kêu gọi cộng đoàn Giáo phận hiệp lời cầu nguyện cho chương trình Ad limina (Visita ad Limina Apostolorum) của Hội đồng Giám mục Việt Nam sắp tới (viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, diện kiến Đức Giáo hoàng Lêô VI).
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Bản tin: Thành Vinh
Hình ảnh: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây